1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gần đây các bạn đọc gì?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi green_pepper, 30/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dung005

    dung005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Gần đây em đọc: Tiếng thở dài qua rừng kim tước của Hồ Anh Thái
    - Đỗ Hải Ninh; Đọc "Tiếng thở dài qua rừng kim tước" -
    Hồ Anh Thái là một tên tuổi quen biết đối với những ai quan tâm tới văn xuôi đương đại của nước ta. Giữa năm 2001 này, anh cho ra đời liền hai tập truyện ngắn Tiếng thở dài qua rừng kim tước và Tự sự 265 ngày. Cả hai tập truyện ngắn đều gây ấn tượng cho người đọc. Riêng đối với Tiếng thở dài qua rừng kim tước, tôi bị hấp dẫn ngay bởi một thế giới phương Đông huyền bí và phong phú. Truyện ngắn của Hồ Anh Thái có những nét riêng độc đáo của một nhà văn Việt Nam am hiểu văn hóa Ấn Độ và viết về xứ sở này như viết về chính quê hương mình.
    Trong tập truyện ngắn này, Hồ Anh Thái đề cập nhiều đến số phận người phụ nữ. Người phụ nữ phương Đông cho đến hết những năm cuối thế kỷ XX vẫn là những người gánh chịu nhiều nỗi bất hạnh nhất? Dưới ngòi bút Hồ Anh Thái, người phụ nữ thường mang vẻ đẹp kỳ lạ, cái đẹp hắt ra một thứ ánh sáng mê hoặc... Vây bọc họ là số phận dường như được sắp đặt sẵn với nhiều ngang trái và đau khổ. Bằng trái tim mẫn cảm và nhân hậu, nhà văn đã thấy được trong con người họ vẻ đẹp nguyên sơ: nét hồn nhiên, sự trong trắng, lòng vị tha, đức hy sinh? mặc dù số phận nghiệt ngã đã xô đẩy họ đến cùng cực. Có lẽ bởi cái đẹp vốn kỳ diệu nên họ thường xuất hiện như là hư ảo, một khoảng khắc lạ lùng trên cõi nhân gian này.
    Tự nhận thức và khám phá bản thể là điều mà triết học Ấn Độ đã đi đến. Tìm về bản thể, Hồ Anh Thái không chú tâm nhìn vào cái tổng thể, anh bắt lấy từng sợi tơ mỏng manh và bí ẩn trong thế giới tâm hồn con người. Nhà văn đứng ở góc nhìn của một người Việt Nam nhưng lại hòa nhập vào người Ấn đến tận chân tơ kẽ tóc để thấy những chiều sâu bí ẩn của tâm linh. Ý thức về đời sống tâm linh làm nên chiều sâu triết học trong truyện ngắn Hồ Anh Thái. Mỗi truyện ngắn của anh đều mong muốn mở ra một nhận thức nào đó về thân phận con người, bản chất sự tồn tại, ý nghĩa cuộc sống?
    Thủ pháp nghệ thuật thường được Hồ Anh Thái sử dụng là xây dựng huyền thoại. Mỗi câu chuyện có nguồn gốc từ một huyền thoại, nhà văn dựa trên trí tưởng tượng làm sống lại những huyền thoại? Những câu chuyện kể có cái không khí huyền bí nhưng không hoang đường mà ngược lại, rất gần gũi với cuộc sống. Được bao phủ bởi màn sương huyền bí ấy, các nhân vật trở nên vừa hư vừa thực và ẩn chứa sau nó tư tưởng của nhà văn về con người và đời sống. Thi nhân là ai, kiếp người là gì, khi nào được giải thoát, cái gì là vĩnh cửu, bao giờ đến đích? tất cả các câu hỏi đều được nhà văn đặt ra một cách nghiêm túc dưới hình thức xây dựng những huyền thoại. Mỗi huyền thoại đều để lại dư âm trong lòng người đọc, một cái gì thấm thía và ám ảnh.
    Tiếng thở dài qua rừng kim tước là tập truyện ngắn thành công của Hồ Anh Thái. Nó đã khẳng định sức sáng tạo của anh trên chặng đường phía trước còn rất nhiều hứa hẹn.
    Ý kiến cá nhân: Cảm hóa và giác ngộ được nhiều điều.
    Được dung005 sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 30/07/2007
  2. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Oài trên Net có ối Blog mí lị forum đang dịch HP7 đấy thôi,ngồi đợi bà Lý Lan có mà đến tháng 10.
    Trên mấy cái forum đấy tớ cũng đọc đâu tới chương 13 rồi thì phải.
    Vừa ngồi đợi Tru Tiên vừa đợi HP7 cũng vui vui.
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa đọc xong NGỘ NHẬN, bác Bùi Giáng dịch.
    Nguyên tác "Le Malentendu" của Albert Camus (1913 - 1960).
    Tái bản năm 2006 của NXB Văn Nghệ có nhiều lỗi type buồn cười phết (hay mình đọc phải bản lậu?). Được cái sướng là bonus quả Sổ Ghi - Carnets đọc cũng hay ho của nó.
    Cái này đọc mà thấy thích thì nghĩa là công nhận mình hơi bị già rồi. Bác nào thích đọc, chờ tớ type lên blog rồi share nhé. Mùa quýt sang năm nhé!
  4. Arrietta

    Arrietta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0

    cundc ơi em nè ( Ohlahole ) . Vừa đọc " Người đua diều " vì được một người bạn giới thiệu , NP , Vĩnh biệt Tsugumi , kitchen , Hồi ức của 1 geisha , Phía Tây biên giới phía Nam mặt trời . Hầu như toàn truyện Nhật . Xem cũng được , cũng có cảm xúc , nhưng giờ thì quên rùi .
    À , " Người đua diều " rất đáng đọc .
    Được arrietta sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 02/08/2007
  5. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    n.p theo tớ cũng là 1 quyển sách hay, nhưng tớ ko thik cái kết lắm
    Hiện giờ đang đọc "Ký ức chiến tranh" , hồi ức của những chiến sĩ Vệ quốc . Dạo này mình thích đọc sách về chiến tranh thía
  6. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc lại "vùng băng tuyết" và "cố đô"
    Giờ lại đọc "Bên kia cổng trời"
  7. lalilulelo

    lalilulelo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Đang đọc Tây Du Ký ăn mừng VTV3 lại chiếu TDK 1986
  8. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Hè nào nó chả chiếu lại,không đài này thì đài khác..
    Mà cho tớ hỏi chút.Đằng ấy siêng xem có thấy có thêm vài tập mới bổ sung phải không nhỉ?Hôm truớc vô tình xem thấy một lạ hoắc???Hay là do lâu không xem nên không nhớ???
    Thích nhất là dàn diễn viên,nhất là diễn viên nữ nhá!Hằng Nga,Tây Lương nữ vương,Tiểu Long Nữ,thỏ Ngọc...,ai cũng xinh,e rằng Hồng Lâu Mộng còn chưa sánh bằng .
  9. lalilulelo

    lalilulelo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chả xem thường xuyên lắm,hôm nào thấy rỗi lại xem thôi,phim này nó làm 2 phần,nên có lẽ trộn phần này vào phần kia ấy mà.
    Dàn nữ thì ôi thôi.....trác tuyệt rồi
  10. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Êh, mấy bồ đang lạc đề đấy nhá!
    Quay lại với sách thôi.
    Hôm qua vừa đọc xong Tôi là Bêtô của NNA. Vui phết, nhí nha nhí nhố nhưng cuối mỗi chương đều có những câu triết lý theo kiểu cún rất dễ thương.
    Mà công nhận tớ cũng lạc hậu thật, đến bây giờ mới đọc quyển này. Kệ, dù sao thì sách cũng giống như vàng, chẳng bao giờ cũ cả.

Chia sẻ trang này