1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gần đây các bạn đọc gì?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi green_pepper, 30/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sandra

    sandra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    hic, quên mất, hiện tại em đang đọc "Sử ký Tư Mã Thiên'' của Tư Mã Thiên
  2. chieusay81

    chieusay81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Vừa hôm qua mình đọc "Xin lỗi em chỉ là con đĩ" do Trang Hạ dịch.Nội dung truyện thì bình thường thôi ( cũng gây "tò mò" suốt từ chương đầu đến chương cuối).Nhưng lời văn thì thật sự hấp dẫn đấy,nhất là những đoạn nói về Hạ Âu.Có bác nào thích truyện này không?
  3. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    :) tớ không thích truyện đó, đang thích "cõi luân hồi" của chị Trang Hạ, nhưng mà chị ấy chưa dịch xong.
  4. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Tơ đính chính nhé. Blog chị TH có bản dịch đầy đủ truyên này rồi, nội dung quả thật không giản đơn - mình thích triết lý ""Hữu duyên chính là nhân quả" Con người thường bảo là có Tiền sinh Hậu thế (kiếp trước thế nào thì kiếp sau nhận báo ứng thế), nhưng thực ra làm gì có trước và sau, chỉ có kiếp này ở đây thôi!
    Có đến có đi, nhưng trước sau không có sinh không có tử".
    Đọc ở đây nhé http://blog.360.yahoo.com/blog-Vu7viS0laaeZd4RQ7woX3YU-?cq=1&p=6693
  5. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Dạo này toàn đọc lại sách cũ,vừa đọc xong HP7 giờ đọc lại "Người Mohican cuối cùng".
    Nghe nói phim này cũng hay mà chưa được xem.
  6. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc xong "Hạt cơ bản". Nói chung bị ám ảnh nhiều về lối sống phương Tây.
    Đang đọc "Vô hồn" (Duhless) của nhà văn Nga Sergey Minaev.
  7. Talking_blue

    Talking_blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    HP 7 deathly hallows mà đã là sách cũ á.
    vừa đọc xong HP7 và một tập nhỏ của XFiles - Peau (mua sách cũ hết có 50 cent)
  8. huyenhoa1222

    huyenhoa1222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình là thành viên mới. Hôm nay mới vào đây, thấy thích quá vì thấy còn có nhiều người cùng sở thích đọc sách như mình. Tại mình thấy xung quanh mình ít người thích cầm cả quyển sách dày cộm lên đọc, toàn thấy là thích đọc truyện trang và xem phim thôi.
    Mình rất thích đọc văn học nga, mình còn tưởng là bây giờ chẳng còn mấy ai thích đọc văn học nga ngoài những người ở lứa tuổi trên 50 vậy mà vẫn còn nhiều người thích văn học nga, cảm thấy được đồng cảm quá.
    Mình đọc tương đối tạp nham, cái gì cũng đọc vớ cái gì đọc cái nấy nên thích nhiều tác giả lắm nhưng có một tác giả mình thích lắm nhưng thấy mọi người ít nhắc đến nên mình nói qua về ông ấy một chút. Đó là Paul Loup Sulitzer, ông ấy toàn viết chuyện về kinh tế thôi nên những bạn thích lãng mạn thì sẽ không thích mấy đâu. Còn mình thì thích khủng khiếp luôn có thể đọc mãi không chán, chắc tại mình là dân kinh tế nên thích các cuộc cạnh tranh những vụ mua bán hấp dẫn trong truyện.
    Truyện của ông ấy mình thích nhất là Vua xanh, Tiền và Hannah.
    Mình ít đọc văn học việt nam hiện đại vì đã quá mê những văn cao, thạch lam nên sợ đọc văn học việt nam hiện đại để rồi bị thất vọng. Hôm qua thử đọc Oxford thương yêu của Dương Thuỵ thấy rất hay nhưng quả thật là những tác giả ngày nay viết đang còn hơn yếu tay để có thể đạt đến tầm văn học kinh điển. Chuyện của họ mang hơi thở thời đại, dễ đọc, thấy có cảm giác đồng cảm, thân thiết và có thể nói là hay nhưng nếu như gấp sách lại ta sẽ không thấy vẫn còn những điều nuốt tiếc, điều này mình cảm thấy thật khó tả vì mình chẳng phải là nhà phê bình văn học nên không thể diễn tả được điều đó chỉ biết nói là đọc được nhưng chưa đạt tầm.
    Bạn nào biết có quyển văn học việt nam hiện đại nào đáng đọc kể cho mình với.[/bigchar]
  9. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Trở lại với A Dít Nê Xin - Tuyển tập truyện ngắn của cái anh nhà văn Thổ Nhỹ kì (Ý quên, Thổ Nhĩ Kỳ)
  10. gentra

    gentra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Nữ hoàng - Sơn Táp

Chia sẻ trang này