1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gần đây các bạn đọc gì?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi green_pepper, 30/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aqua14

    aqua14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Kỳ án ánh trăng: vừa đọc vừa sợ, nhưng đọc tới đoạn giải thích rõ ràng theo khoa học thì không thấy sợ nữa, chưa từng đọc quyển truyện kinh dị nào ám ảnh như quyển này.
    à, mới đọc cuốn Hẹn em ngày đó, nếu ai thích đọc truyện dạng như của Mark Levy thì đọc truyện này cũng được
    dạo này lại thích đọc truyện thiếu nhi:
    Cuộc đời của Pi: là cuộc đấu tranh sinh tồn của một cậu bé bị đắm tàu, đoạn đầu đọc dài dòng chán lắm, nhưng nó là để giải thích cho những đoạn sau, càng đọc càng thấy hay, những giằng xé giữa cái sống và cái chết, giữa tính người và tính vật
    Tobie Lolness: đọc cuốn này lại nhớ đến Ở xứ cỏ rậm, cuốn sách một thời tuổi thơ của mình, những con người bé xíu, lúc nhỏ mình luôn tin rằng chỉ cần nhìn xuống chân thì sẽ thấy những con người tí hon đó đi lại, sinh sống, vui chơi... y như mình
    Còn truyện về một kỳ nghỉ hè của 4 chị em gái nhà Pendewirk nữa, đọc mà mơ ước đứa trẻ nào cũng có một tuổi thơ như vậy, câu chuyện ở thời hiện đại mà đọc như ở một thời nào xa lắm, khi những đứa trẻ có một mùa hè thực sự, chứ không phải là triền miên học hè
    Tôi là Bê tô: một truyện đặc trưng Nguyễn Nhật Ánh.
    Đọc xong những cuốn này thấy thật nhẹ nhàng, thật đáng yêu.
    Đang chờ Charlie Bone, không biết chừng nào mới có nữa, còn một cuốn là hết mà...
  2. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại "Những vì sao" lần thứ vài chục.
    Cái title "Mục đồng " của mình từ đấy mà ra.
    Được làm mục đồng để được yêu mãi nàng Stefanie,đế 1 lần được vì sao ấy tựa đầu vào vai mình.
    Yêu quá
  3. huyenchau

    huyenchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Hic Hic , công nhận đọc "Kỳ án ánh trăng" cũng thấy hơi hoảng thật, Đọc xong mình mơ thấy đi giết người mới kinh.
  4. chichi85

    chichi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Đang đọc truyện tranh
  5. thuyhangvt

    thuyhangvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hic. Mọi ng can đảm nhỉ. Tớ đọc đc đến đoạn bà Uông Lan San với khuôn mặt nát bươm thì sợ wá k dám đọc nữa. Mấy đêm liền bị mất ngủ vì ám ảnh. Đưa cho anh bạn đọc rồi hôm sau... kể lại cho mình nghe. Thế mà lúc nghe cũng sởn gai ốc, sợ
    Lần sau k dám đọc truyện kinh dị nữa.
  6. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa mua về hôm wa, chưa kịp đọc
  7. masa

    masa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Đọc "ký sự người đàn bà bị chồng bỏ" mà thấy xót ruột xót gan, mới hiểu tình yêu của con người lớn lao đến thế nào.
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Các ấy say mê văn học thật đấy ;d Có ai quan tâm đến ngành xuất bản - cái ngành đưa tác phẩm vào giấy để mọi người đều đọc được ý ạ - thì thử đọc cái tớ mới đọc xem sao. Được phết đấy.
    [​IMG]
  9. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Đã có sách xuất bản rồi hả bác ? Thế thì em phải mua 1 cuốn mới được. Hôm trước thấy có bài phỏng vấn tác giả - NV Nguyễn Thị Minh Ngọc về cuốn này, thấy khá hay.....
  10. hdv

    hdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chuyện bắt đầu bằng lời độc thoại của chàng trai sinh năm 1980 kể về mối tình của mình. Một cô gái lướt qua trong một buổi chiều nhàn nhạt, một dáng vẻ của nàng Leda trong thần thoại và tình yêu như muôn thuở bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên.
    Nếu chỉ đơn thuần là làm quen, là gặp gỡ rồi hò hẹn yêu đương thì gấp sách lại và ngủ một giấc dài đi thôi, chứ chờ đợi gì ở những thứ sắp đặt trước cho một tiểu thuyết theo kiểu quá cũ kỹ như vậy?
    Nhưng không, Hồ Tử Kiệt ?" anh chàng có ánh mắt nhìn ngơ ngẩn với nàng Leda của mình không bước theo lối mòn đáng buồn ấy.
    Cậu không cho tôi gấp sách lại hay quay mặt đi mà thở dài chán nản về câu chuyện tình nhạt nhẽo có-thể-đoán-trước-được. Ở cậu, tôi thấy khắc khoải bởi ngoài chữ Tình, còn là sự đấu tranh cho cả một thế hệ - 8x - thế hệ của sức sống, của sự sáng tạo, của cái TÔI cá nhân mạnh mẽ.
    8x ?" Tình yêu không phải chỉ là những tình cảm sên sến màu hồng. 8x có thừa thãi những khát khao mà những lớp tuổi đi trước không thể có.
    Ấy vậy mà vẫn bí bách, vẫn muốn thoát ra khỏi những cái thừa thãi ấy. Tình yêu vì thế cũng không đơn giản, duy nhất mà càng ngày càng phong phú, đa sắc bởi trái tim con người quá phức tạp và dễ rung cảm. Câu chuyện tình yêu chân thực và những day dứt của Tử Kiệt còn khiến tôi không ngừng tự hỏi về cái muôn thuở của tình yêu trên thế gian này rút cuộc là gì?
    Ngày xưa, khi con người thời cổ hình tượng hoá tình yêu, họ hình dung vị thần tình yêu trong diện mạo của một đứa trẻ, đôi mắt không nhìn thấy gì nhưng lại có đôi cánh bay bổng và mũi tên thần truyền xúc động thương yêu. Mỗi dấu hiệu đặc trưng ấy thể hiện quan niệm của họ về tình yêu: giống như đứa trẻ, yêu thương lúc nào cũng nông nổi, bồng bột. Tình yêu luôn mù quáng vì người ta chẳng thể giải thích tại sao lại yêu.

    Thời của Romeo và Juliet, hứng thú suy tư về những tính cách muôn thuở của tình ái nhường chỗ cho sự ca ngợi và khẳng định sức mạnh của yêu thương. Tình yêu của họ hoá giải mọi khoảng cách và thù hận. Romeo và Juliet chấp nhận cái chết để mãi mãi bên nhau, tình yêu ấy trở thành bản tình ca bất tử của mọi thời?
    Đọc "Sinh năm 1980", cảm giác về tình yêu có lẽ sẽ thật khác. Không còn mối tình duy nhất, lý tưởng và đầy sức mạnh như thuở xưa nữa. Cuộc đời của Hồ Tử Kiệt ?" chàng trai đào hoa và cũng là nhân vật chính của truyện ?" đã có bao nhiêu người con gái đi qua? Ai cũng giàu yêu thương và nhiều đắm đuối. Tâm tư Tử Kiệt lúc nào cũng bị khuấy động bởi nhớ nhung, hờn giận, bởi những cung bậc xúc cảm, bởi những day dứt riêng tư.
    Yêu hết mình, và cũng sống hết mình, khao khát thoát khỏi những vật chất thừa mứa để tìm ra con đường trưởng thành riêng, tìm thấy bầu trời tự do và khát vọng riêng - những tham vọng "rất 8x" nên "Sinh năm 1980" đâu chỉ là câu chuyện riêng của Hồ Tử Kiệt - nó còn là tiếng nói, là ước mơ, trăn trở của cả một thế hệ.
    Đó cũng là điều để cho câu chuyện tình yêu của Tử Kiệt chắc chắn sẽ nhận được sự chia sẻ và đồng cảm của nhiều thế hệ. Và chắc chắn đây là cuốn sách đáng đọc, không thể bỏ qua với mỗi bạn trẻ 8x. Để nhận ra mình và hiểu mình hơn nữa!
    nguồn : http://www.tuanvietnam.net/news/InTin.aspx?alias=nghexemdoc&msgid=1376

Chia sẻ trang này