1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gần đây các bạn đọc gì?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi green_pepper, 30/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Vừa đọc xong HP7,thế là hết mất HP rùi
    Đang chuẩn bị đọc Mùa hè năm ấy của Y Đạt,ko biết có hay ko
  2. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    nhân Cách mạng Tháng 10 Nga
    luyện Thép đã tôi thế đấy
  3. ironicyou

    ironicyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Mới luyện xong Kitchen của Banana. Đang luyện dở 2 cuốn là Chỉ còn lại hai người (Two Alone) và ... International Business (cuốn này tuyệt vời)
  4. dung005

    dung005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Gần đây tớ đọc Hồ Quý Ly của cụ Nguyễn Xuân Khánh.
    Hồ Quý Ly ?" tác phẩm đoạt giải thưởng của Hội nhà văn Việt Nam 1998-2000
    Bằng nghệ thuật tái hiện khoáng đạt, nhà văn Nguyễn Xuân Khánh đã lật lại lịch sử thời kỳ cuối đời nhà Trần, góp thêm tiếng nói khám phá xã hội và con người Hồ Quý Ly ?" một nhân vật mà hơn 600 năm qua vẫn còn nhiều tranh cãi về ông. Hơn thế, cuốn tiểu thuyết còn là bức tranh đẹp về Thăng Long ngàn năm văn hiến với những địa danh cổ nổi tiếng, những cảnh sinh hoạt thôn dã, những lễ hội dân gian, những phong tục tốt đẹp? được lưu truyền hay đã bị mai một theo năm tháng.
    Ý kiến cá nhân: Một bất ngờ lớn khi đọc xong cuốn tiểu thuyết lịch sử Hồ Quý Ly của Nguyễn Xuân Khánh, một bất ngờ thú vị. Thành thật ra mà nói, nếu không có dòng chữ nhỏ đề tác phẩm đã đoạt giải thưởng của Hội nhà văn ngoài bìa, thì tôi đã không tò mò mà nhặt cuốn sách gần 1000 trang này lên đọc. "Hồ Quý Ly" không phải là một tên sách hút khách.
    Nguyễn Xuân Khánh, cái tên mới xuất hiện trên văn đàn vài năm trở lại đây, không ngờ lại là một cây bút gạo cội người Hà Nội gốc tuổi đã gần 80. Bị treo bút khi xấp xỉ ngũ tuần, ông không vì thế mà nản, vẫn miệt mài bên những con chữ, dù cho thời gian dài sau đó, người đàn ông đất kinh kỳ đã phải nhờ đàn heo nái trong chuồng để lo nỗi mưu sinh qua ngày. Thời mở cửa, ông trở lại với một loạt tác phẩm viết ở độ chín nhất của nghề văn, những tác phẩm viết bằng sự chiêm nghiệm của cả một đời người, những kiến thức của 80 năm học vấn, những trang giấy tích cóp trong gần 30 năm viết trong im lặng.
    Hồ Quý Ly là tác phẩm đầu tiên giúp bạn đọc khám phá lại Nguyễn Xuân Khánh. Tác phẩm mà ông đã tâm sự được viết đi viết lại suốt 20 năm. Nó viết về một thời cải cách, có lẽ là cuộc cải cách lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Nó viết về một nhà cải cách, có lẽ là nhà cải cách táo bạo nhất trong lịch sử Việt Nam. Nó viết về cái kết của một triều đại anh hùng, nhưng giây phút hào quang giờ đã là dĩ vãng. Nó viết về cái mở đầu của một triều đại cấp tiến, nhưng đúng sai của biến pháp thường phải đợi nhận định của đời sau. Bằng một kết cấu chuyện chặt chẽ, bằng một ngòi bút thận trọng nhưng đầy tinh tế, Nguyễn Xuân Khánh đã vẽ lại chân dung của Hồ Quý Ly qua chân dung hàng chục nhân vật khác. Cái tài của ông là khiến mỗi bạn đọc đều có thể đưa ra ý kiến cá nhân, dù rất trái ngược nhau, về nhân vật và thời cuộc thông qua cuốn tiểu thuyết. Ông không ắp đặt một hình ảnh cụ thể, một lối suy nghĩ định sẵn trong tác phẩm của mình. Vì hình như bản thân ông cũng vậy, dù dòng đời có cuồn cuộn chảy, thì ông không bao giờ bị mắc cuốn theo, để làm mất cái khí khái của người đã thấm nhuần kinh Phật. Qua gần nghìn trang sách, cụ Xuân Khánh thật tài tình khi viết chuyện người xưa, và hình như cả về người nay nữa?
  5. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Công nhận đây là tiểu thuyết lịch sử VN khá nhất mà tớ đã từng đọc. Hay!
    Gần đây hết tiền mua sách mới, nên tới nhai lại Sense & Sensibility của Jane Austen. Cũng khá, nhưng ko thể thích bằng Pride and Prejudice. Tối này sẽ nhai lại quyển này.
  6. divino

    divino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc Mật mã DAVINCI -> chán , BỐ GIÀ -> hay
  7. gateau1412

    gateau1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật, đọc mấy tác phẩm gần đây thấy .... uhm thế nào nhỉ, có vẻ gì đó hơi hời hợt. Khi đọc chúng có thể gây ít nhiều cảm xúc, nhưng đọc xong rồi thì chẳng đọng lại là mấy.
    Mình vẫn thích đọc những truyện xưa, những truyện của Aitmatov, Macxim Gorki, Thạch Lam hay là truyện "Tuổi thơ im lặng", "Đất rừng phương Nam", "Cuốn theo chiều gió", "Tiếng chim hót trong bụi mận gai''... hơn.
    Có lần thấy nghe bọn bạn quảng cáo tha thử mấy quyển "Xin lỗi em chỉ là con đĩ", "Búp bê Bắc Kinh", hay "Bóng đè"... về đọc, và cảm nghĩ cuối cùng là...thà đọc lại sách cũ còn hơn.
    Kể ra thấy mình cũng hơi lạc hậu.
    Ah nghe nhiều về Marc Levy mà chưa đọc quyển nào
  8. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Đừng đọc bạn ạ. Dở hơi lắm. Đấy là tớ judge trên tinh thần đọc sách của bạn. Giống tớ.
  9. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình hay nghiền món mầm đá .
    Tháng trước là " Lịch sử chiến tranh & nghệ thuật quân sự "
    Tuần trước lôi " Đất vỡ hoang " ra nghiền lại . Hồi trước đọc thích thế mà sao bây giờ đọc lại thấy chán quá . Ai đó nói có sách của một thời và sách của muôn đời .
    Mình xếp " Đất vỡ hoang " vào loại sách của một thời .
    Hôm thứ 6 tuần trước tự dưng nổi cơn thèm triết học và tôn giáo nên luyện thử " Cái hữu hạn trong lòng bàn tay " . Chiến đấu được vài chương thì đầu hàng luôn . Chờ bao giờ tới tuổi cổ lai hi thì đọc lại vậy
    Đang đọc tuyển tập truyện ngắn hay thế kỉ 20 của NXB Kim Đồng . Đọc truyện ngắn cho đỡ mệt .
    Hồi trước , có đứa bạn đi Nga nói nó rất thích " Tập đoàn quân kị binh " . Mỗi tội nó chỉ có sách tiếng Nga nên mình không đọc được . Có bạn nào biết nơi bán sách này thì chỉ mình với . Hoặc là link đọc sách trên mạng cũng tốt . Mình cảm ơn nhé !
  10. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này