1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gần đây các bạn đọc gì?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi green_pepper, 30/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mucchien

    mucchien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
  2. mucchien

    mucchien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
  3. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    gần đây mới tớ có đọc mấy truyện của các tác giả của Trung Quốc, An Ni Bảo Bối, Cổ Mạn, Tuyết Tiểu Thiền. Ám ảnh nhất là cuốn Hoa bên bờ của An Ni Bảo Bối, đọc xong quyển này mất hứng đọc Rừng Na uy (ngược đời thế cơ chứ!). Bên nhau trọn đời và Muôn nẻo đường yêu thì dễ đọc hơn, truyện mạng mà!
    hôm qua mới mua Hễ sướng thì hãy hét lên của Trì Lợi, đọc mấy trang đầu mà buồn cười vỡ bụng. Cảm giác giống như đọc Nhật ký người điên lần đầu tiên.
    Bi h thì đang đọc Sinh năm 1980 của ai quên mất roài, thấy bảo cuốn sách đó gây chấn động ở Trung Quốc, chưa đọc xong, cũng chưa biết nói thế nào, nhưng được cái không nặng nề như Hoa bên bờ hay Đảo tường vy!
  4. ruabeohn

    ruabeohn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    gần đây mình đọc nhiều. Nhưng sao các bác ko thích đọc theo Tác gia nhỉ???
    em thích bám nhằng ngẵn theo 1 tác gia nào đó, nhất là các Tác gia ấn tượng ngay từ quyển đầu tiên mình vớ dc ý.
    Ví dụ, mình chuyên đọc Erick Maria Remark, chỉ thích chuyện chiến tranh của ông ý thôi, nhân văn và ấm áp, đọc mà thấy dc sự khao khát tự do, khao khát hạnh phúc ở mỗi nhân vật, nhưng ko có nỗi buồn, chỉ có khao khát và nỗ lực thôi. Tuyệt cú, đọc mỗi lúc mình mất phương hướng.
    Ví dụ: Phía Tây không có gì lạ, Thời gian để sống và thời gian để chết, Khải hoàn môn, Bản du ca cuối cùng, Bia mộ đen và bầy diều hâu gãy cánh, Đồng đội (3 người bạn).
    Rồi mình chỉ đọc Dư Hoa trong thời gian này thôi. Sống, Huynh đệ 1,2, Hứa tam quan bán máu... rất tuyệt.
    Mình đặc biệt thích tác gia nào có giọng văn sáng, trong, ngắn, giản dị và sâu lắng. Kiểu rườm rà bỏ qua.
  5. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Tớ không thích đọc theo Tác gia vì nói chung không phải tất cả các tác phẩm của 1 NV đều hay hết. Có truyện được, có truyện hay, có truyện chán... thế nên mình chỉ đọc cuốn nào mà mình thích, mình cho là được. Hơn nữa có một số Nhà văn viết truyện bị tình trang các TP na na giống nhau, đọc ko thích lắm.
    Hôm trước lên Đinh Lễ mua thử cuốn Búp Bê Bắc Kinh, Hễ sướng thì hét lên và Hạnh phúc đắng. Đang nghiền ngẫm Hạnh phúc đắng của Bì Bì, cũng tạm được, có vẻ như mình bắt đầu thích những tác phẩm đi vào nội tâm nhiều, với những giằng xé, những trắc trở, cay đắng trên đường đời. Vừa đọc vừa nhấm nháp dư vị đắng của cuộc đời nhân vật, cũng khá thú vị
  6. flyingthink

    flyingthink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mình mới đọc quyển "Lần đầu bên nhau" của Thái Trí Hằng. Giọng văn nhẹ nhàng, trong sáng, hợp với những người trẻ tuổi (đặc biệt là cư dân mạng). Mấy chương đầu đọc rất vui nhưng kết thuc hơi buồn một chút.
    Lâu rồi mình mới thích một quyển chuyện như chuyện này
  7. vothuong2612

    vothuong2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới đọc xong Trở về Eđen và Pháo đài số, cũng tạm tạm! Mấy bạn nào đọc xong cuốn nào thấy hay thì post lên cho mọi người biết mà tìm đọc với!
  8. duongthanh85

    duongthanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới đọc xong kafka bên bờ biển, cảm giác rất khó tả xen lẫn bay bay và khó hiểu.
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Mình cũng giống bạn, không nhất thiết phải đọc theo tác gia. Tuy có một tác giả mà nhìn thấy sách của bà là mình nhất quyết phải mua, hoặc đi hiệu sách cũ phải lùng bằng được, đó là Daphner Du Maurier. Không biết có ai thích tác giả này giống mình không nhỉ? Tiểu thuyết nổi tiếng nhất của bà có lẽ là Rebbeca.
  10. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý. Gần đây VN mình có kiểu thấy tác giả nào có tác phẩm nổi tiếng thì lập tức vơ tất cả các sách của tác giả ấy về in, in tên tác giả thật to, rồi thêm ở bên dưới dòng chữ: tác giả của tác phẩm xxx, đoạt giải này, giải này...

Chia sẻ trang này