1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gần đây các bạn đọc gì?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi green_pepper, 30/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Em thì vừa xem lại Series film Bố Già, em hiện có 3 đĩa nhưng mới coi hết tập 2. Cũng khá hay
    Tập 2 khắc họa tính cách độc đoán, lạnh lùng có phần tàn nhẫn của Michael.
    Thích cái cảnh lúc Michael ngồi 1 mình trong công viên nhớ lại 1 ngày xa xưa. Ngày sinh nhật bố già Vito, Sonny dẫn Carlo về nhà chơi, hôm đó Michael thông báo mới đăng lính vào hải quân, sau đấy cả mấy anh em đứng lên đón Bố Già và nói cười bên ngoài trong khi Mike ngồi lại 1 mình...
  2. totet_143

    totet_143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang đọc "Mặt trời vẫn mọc" (Hemingway)..được 2/3 rùi nhưng vẫn ko hiểu nội dung..hix..trình còi wớ !
  3. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    "Vòm không của lịch sử". Tuy còn sạn nhưng đúng là ra tấm ra món. Vừa mới mua "Tên tôi là Đỏ" với "Chùm nho phẫn nộ", đang phân vân không biết đọc quyển nào trước .
  4. kiroi_hana

    kiroi_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    "Xin cạch đàn ông", một câu chuyện rất thú vị với lời văn lạ và độc đáo.
  5. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Đang đọc " Tiểu thuyết đàn bà " của Lý Lan.
    Khiếp nhỉ, dạo này nhiều tiêu đề truyện nghe vật dã man như : Xin cạch đàn ông, Giường chiếu....., chả biết đọc nội dung thế nào ?
  6. leethuchinn

    leethuchinn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    vừa đọc xong "người tù bé nhỏ" của Jane Elliot,nhiều cảm xúc
    học "lí luận văn học" fải đọc "cánh đồng bất tận" và "mùa lá rụng trong vườn",đọc xong thấy mê Nguyễn Ngọc Tư quá,Ma Văn Kháng thì lôi cuốn nhẹ nhàng
    Vừa vác về 1lũ :Tuổi thơ dữ dội(đã bị mất3 lần,lần này quyết giữ bằng đc)Cuộc fiêu lưu của mít đặc và các bạn,Tottôchan,Cuộc fiêu lưu của Calich và Valia(khoái 1cái là mua quyển này là quyển cũ,giấy vàng khè ghi giá 16đ nhưng khoái cách dịch nguyên bản ngày xưa)vài quyển của Shidney Seldon(cố gắng sưu tầm đủ bộ)
    Chuẩn bị đọc Kitchen vì thấy nh ng khen quá
    Soát lại tủ sách thấy thất lạc nhìu,hơi bùn
  7. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc lại Mười lẻ một đêm của Hồ Anh Thái, cái này thì miễn bình luận nhé. Đang đọc được một nửa Nắng đồng bằng của nhà văn Chu Lai. Càng đọc càng thấy thích những anh lính đặc công ngày trước...
    Tháng 5 này đọc được khá nhiều rồi: Tiểu thuyết đàn bà (Lý Lan), Tập truyện ngắn của Dương Thụy, Con nhân mã ở trong vườn (Moacyr Scliar), Nắng đồng bằng (Chu Lai).
  8. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không đọc sách văn học. Toàn đọc sách kỹ thuật.
    À, phải nói là có đọc lại đoạn này đoạn kia trong Kiều. Ấy là vì một hôm trời trở gió, mẹ và mẹ nuôi, bên tách cà phê thơm quyến rũ, bỗng ngâm nga "Dưới trăng quyên đã gọi hè".. với cả "Đào vừa phai thắm sen đà nảy xanh"...
    Mình ghét mùa hè, trừ hoa sen. Mình thích "Long lanh đáy nước in trời..." hơn.
  9. MunXjnH

    MunXjnH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay ra Đinh Lễ, em mang về được mấy quyển: Pippi tất dài, Trên sa mạc trong rừng thẳm, Cuộc đời của Pi, Rồi sau đó và Xin cạch đàn ông . Đang fân vân không biết đọc quyển nào trước
  10. broccoli85

    broccoli85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc Huynh đệ thui nhưng rất thích giọng văn sỗ sàng châm biếm của Dư Hoa. Ra Nguyễn Xí tìm "Sống" nhưng hàng nào cũng "hết hơn tháng nay rùi" huhu
    Có bác nào bít ở đâu còn bán không

Chia sẻ trang này