1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gần đây các bạn đọc gì?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi green_pepper, 30/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Pippi hay mà ... he, tự nhiên nhớ ra là tớ còn đang type dở Pippi
    // Gần đây đọc Ping - vượt khỏi ao tù ... Từng dòng từng câu trong sách đều hay và có ý nghĩa ... ai chưa được đọc thì thật là fí
    // Mới đọc xong Em ở đâu của Marc Levy ... có 1 cái nghề mà tớ rất thik ... ước mơ từ bé ... đọc hết truyện mà cứ ngồi ngẫm liệu có bao giờ thực hiện được ước mơ đấy ko
  2. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa đọc xong cuốn "Hẹn em ngày đó" của Guillaume Musso.
    Chỉ có thể nói là HAY. Hấp dẫn từ đầu đến cuối
    ====================
    Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết có ngày trở lại ...
  3. tears.in.heaven

    tears.in.heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Đọc " Xin cạch đàn ông đi " các bạn. Hài hước mà rất sâu sắc..
    .... Và trên hết, cuối cùng, cô ấy đã yêu trở lại..
  4. tears.in.heaven

    tears.in.heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Theo cá nhân tớ thì tớ thấy " Đau thương đến chết" không hay bằng "Kỳ án ánh trăng".
    Dạo này tớ đang đọc " Cô đơn vào đời " của Dịch Phấn Hàn.
  5. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Đang đọc "Ngõ hẻm dưới ánh trăng"
  6. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Vừa chính thức đọc hết Nhóc Nicholas II ... cười muốn điên luôn ... mua từ 1 tháng nay rồi mà vạ vật mãi mới chén đựơc hết hay quá, ko nỡ đọc 1 lèo cứ fải nhấp nháp từ từ
    // cực thik Cedric - tôi thik đi học nhớ ... mọi người đọc chưa ... truyện đẹp, in màu, hay tưởng chết luôn =))
  7. mucchien

    mucchien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Xin cạch đàn ông hay, hài hước. Nhân vật chính sẵn sàng "ném đá" vào đàn ông nhưng rồi lại yêu.
    Ai mà biết được nhỉ?
    Tình yêu quả thực thật tuyệt vời!
    Có lẽ mỗi chồng, mỗi vợ cũng nên có mảnh trời riêng để đời đỡ tẻ nhỉ.
  8. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0

    Được choai sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 27/05/2008
  9. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Phải nói rằng lâu lắm lắm rồi mới có lại niềm vui này: niềm vui tìm sách, tìm bằng được một cuốn sách. Không lên thư viện, và dứt khoát không đọc trên mạng. Bởi vì phải tìm được nó, phải có được nó. Vậy là ra hàng sách cũ ?" nơi duy nhất có thể mua được cuốn sách ấy. Đó là cuốn Người Thăng Long của Hà Ân. Đấy là vì Chiêu văn vương Trần Nhật Duật.
    Đã rất thích nhân vật này từ rất lâu rồi kia, ngay từ khi đọc ?oTrăng nước Chương Dương? và ?oBên sông truyền hịch?. Thực ra, trong đó Trần Nhật Duật hầu như không được mô tả trực tiếp mà chỉ xuất hiện thoáng qua trong suy nghĩ, trong lời nói của Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn, của sử gia Lê Văn Hưu hay của người kể chuyện. Nhưng chỉ vài nét thoáng qua ấy đã hé lộ vẻ đẹp và sức mê hoặc đến khó cưỡng lại của nhân vật này. Cứ theo chính sử, Trần Nhật Duật đã là một nhân vật đặc biệt: hoàng tử - văn nhân - dũng tướng - nhà ngoại giao, hiểu tập tục và nói được tiếng Chăm-pa, tiếng Hán, tiếng A-rập, tiếng Mán, tiếng Thát , làm thơ và soạn nhạc, đánh giặc và mở mang bờ cõi. Còn qua văn học, nhân vật lịch sử ấy hiện ra còn đẹp hơn, quyến rũ hơn. Nếu nói người Thăng Long là thanh lịch và chí khí, là tao nhã và hào sảng, thì ông hoàng Chiêu văn trẻ tuổi có lẽ là điển hình không ai hơn được. Với một tâm hồn và khí chất như thế, dường như khó có thể có một vương hiệu nào hợp hơn: Chiêu Văn ?" đón, gọi cái đẹp.
    Mình thích cả một Trần Nhật Duật chàng hoàng tử mắt đen tài hoa, duyên dáng và lịch lãm ngâm thơ, uống rượu và gảy đàn trên những bậc thềm đẫm ánh trăng của kinh thành hoa lệ, cả một Trần Nhật Duật phong trần lãng tử, thích cả một Trần Nhật Duật cầm quạt lụa một mình ung dung vào trại phiến quân, cả một Trần Nhật Duật dũng tướng ngùn ngụt hào khí Đông A chỉ huy quân dân đánh trận Hàm Tử lẫy lừng trời long đất lở cho quân Nguyên tơi tả, cho bao đời sau phải nhớ.
    Cứ khi nào ốm yếu nhất, lại đọc truyện lịch sử đời Trần cho nó có sức sống. Thế mà có tác dụng thật.
  10. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Thương nhớ 12 - Vũ Bằng, cứ lâu đọc một đoạn

Chia sẻ trang này