1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gần đây các bạn đọc gì?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi green_pepper, 30/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay lang thang thế nào mà lại vớ được quyển'' Giai thoại thơ Đường" mà lâu nay kiếm kô thấy,cũng hay hay!
  2. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Hì hì bác ơi, đây ko phải gu của em, mà là vì em phải đi theo xã hội nứt mắt ra em đã mê đọc, bây h ng ta cứ dịch thì mình cứ phải đọc thôi, chứ mình ko có tán dương đâu, đọc theo thói quen
    mà em nhà quê,ko hiểu bác đang nói đến quyển j, có ở VN ko, của tác giả nào
  3. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Hì hì bác ơi, đây ko phải gu của em, mà là vì em phải đi theo xã hội nứt mắt ra em đã mê đọc, bây h ng ta cứ dịch thì mình cứ phải đọc thôi, chứ mình ko có tán dương đâu, đọc theo thói quen
    mà em nhà quê,ko hiểu bác đang nói đến quyển j, có ở VN ko, của tác giả nào
  4. croco

    croco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Ngâm nga mấy hôm mãi vẫn chưa hết quyển Tấm Da Lừa.
    Một phần sách mới nên lỗi chính tả nhiều vẫi lúa, ông dich giả cũng dùng nhiều từ xưa, thế là vừa đọc vừa tự biên tạp nó mới lâu.Phần kia là căn bệnh cố hữu rồi!
    Mà chắc đọc sách Ban zắc thì cần chầm chậm... Chứ như quyển Grande,đọc thì vù phát xong mà chả biết hay ho chỗ khỉ nào.
    Bạn nào có kinh nghiệm đọc Balzac thì share cho mình mới?
  5. croco

    croco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Ngâm nga mấy hôm mãi vẫn chưa hết quyển Tấm Da Lừa.
    Một phần sách mới nên lỗi chính tả nhiều vẫi lúa, ông dich giả cũng dùng nhiều từ xưa, thế là vừa đọc vừa tự biên tạp nó mới lâu.Phần kia là căn bệnh cố hữu rồi!
    Mà chắc đọc sách Ban zắc thì cần chầm chậm... Chứ như quyển Grande,đọc thì vù phát xong mà chả biết hay ho chỗ khỉ nào.
    Bạn nào có kinh nghiệm đọc Balzac thì share cho mình mới?
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Tớ có kinh nghiệm là không đọc Balzac Chắc mình không đủ trình
  7. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Tớ có kinh nghiệm là không đọc Balzac Chắc mình không đủ trình
  8. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    còn em thì chả dám đọc Đốt !
  9. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    còn em thì chả dám đọc Đốt !
  10. iamthewalrus

    iamthewalrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Two lucky people - Hồi ký của Milton Friedman và Rose D. Friedman. Đọc cực kỳ sống động. Vừa đọc vừa ngắm. Sướng!

Chia sẻ trang này