1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gần đây các bạn đọc gì?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi green_pepper, 30/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Tiếng Người của Phan Việt, cảm nhận rất được
  2. Forza_Roma

    Forza_Roma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    "Hẹn em ngày đó" và "Rồi sau đó" của Musso. Phong cách hơi giống Marc Levy. Nói chung đọc cũng được. Nhẹ nhàng, biết thêm đc điều gì đó về văn hoá Pháp, không có những cảnh tả ***. Nói chung *** trong văn học chẳng có gì là sai nhưng dạo này nhiều truyện đề cập quá, nên thik đọc cái gì "no ***"
  3. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Hôm nọ ra hiệu sách mua Junie B. Jones, lại gặp luôn cả Emil...Sướng thật
    Mới đọc xong Mắt bão. Phan Hồn Nhiên vẫn thích nhất
    Đang đọc Điệp viên của Chúa, cũng được.
  4. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Đang đọc Đệ nhất phu nhân Trần Lệ Xuân của Hoàng Trọng Miên.
    Khi chưa đọc thì cũng mơ mình được làm Đệ nhất phu nhân , cơ mà đọc rồi thì thấy, để đạt được, nó phải trả giá quá nhiều ====> lại không thích nữa
    Được pinklighter sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 23/06/2008
  5. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    "7 ngày cho mãi mãi" của Marc Levy, "Bên nhau trọn đời" của Cố Mạn. Cả 2 đều hay.
  6. mucchien

    mucchien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại Người đọc.
  7. haveateabreak

    haveateabreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    hihi, vừa bỏ việc xong, nằm nhà đọc:
    - Toàn tập Roald Dahl
    - Mắt sói- Daniel Pennac
    - Việt sử giai thoại 1-> 8 - Nguyễn Khắc Thuần
    - Và nơi đây bình minh yên tĩnh - Boris Vaxiliep
    - Cuộc lữ hành kỳ diệu của Nilx Holyexon vòng quanh nước Thuỵ Điển- Xelma Layerlop
    - Tiếng kèn môi sau bờ rào đá- Đỗ Bích Thuý
    - Little house on prairie - Laura Ingall Wilders
    - The quiet American - Graham Greene
    - Qua Pháp tìm Huế xưa- Nguyễn Đắc Xuân
    - Henry Quái Quỷ - Francesca Simon
    - Từ điển bằng tranh các loài cây
    - Từ điển bằng tranh các con vật
    Bao giờ đọc lại hết thì đi làm
  8. Saints

    Saints Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Thi nhân Việt Nam - Hoài Thanh & Hoài chân
  9. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Trùi, sướng thế không biết. Chắc phải học theo bạn thôi, dạo này chán việc quá rồi.
  10. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Mình khóai thảo dược lắm, đang luyện "Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam" của GS Đỗ Tất Lợi , quá sá là hay..luyện tới đâu ra ngoài đồng tìm cây thuốc tới đó.

Chia sẻ trang này