1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gần đây các bạn đọc gì?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi green_pepper, 30/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tears.in.heaven

    tears.in.heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Mới mua lại quyển Hoàng tử bé..Truyện tái bản đẹp lắm nhé... Cứ phải đọc dè sẻn, từng trang từng trang một, chỉ sợ .....hết..
    Tuyệt thật..
  2. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Dừng "Nếu em không phải một giấc mơ" vô thời hạn Thật sự không khoái nổi.
    Đang đọc Điệp viên của Chúa, cũng được phết
  3. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Bon chen là đang luyện Tiếng chim hót trong bụi mận gai mua từ tháng 3 năm 2006
    Và htrc đi hứng lên vác về cả loạt chờ đọc
    Mắt bão - Phan Hồn Nhiên
    Cô đơn trên mạng
    Tấm vải đỏ (kinh dị)
    Người tình
  4. Carbonara

    Carbonara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc Pippi tất dài. Không buồn cười bằng Emil.
  5. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Đã finish Điệp viên của Chúa. Hay phết
    Giờ chuyển sang Ác quỷ Nam Kinh
  6. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Mới mua cuốn Tên tôi là Đỏ mà chưa đọc. :( Tối nay phải bắt đầu mí được.
  7. tears.in.heaven

    tears.in.heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc xong The road - tên tiếng Việt là Cha và con.. Xứng đáng là kiệt tác.
    Một tác phẩm ..kinh ngạc.. ( ko biết dùng từ rì để diễn tả)
  8. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Em cũng mua cuốn này nhưng từ 2 tháng nay cơ, nhưng chưa có thời gian đọc
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tớ cũng đọc cuốn này cùng 2 cuốn Nhóc Nhicolais. Tớ cũng thích Emil hơn. Tuy nhiên cuốn nào cũng thấy hay bởi vì trong sáng, bởi vì nó làm nhớ...
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Gần đây tớ đọc cuốn Người tù khổ sai Papillon của NXB Hội nhà văn xuất bản năm 2004 do Cao Xuân Hạo dịch
    Cuốn này tớ có từ hồi đầu năm cơ, nhưng chẳng có thời gian đọc nên cứ xếp đó. Càng đọc càng hay nhưng đến bữa nay mới đọc ... gần xong. (Còn khoảng 100 trang nữa, chắc tối nay đọc xong).
    Khúc giữa cuốn (Khoảng từ trang 420 đến 480...liên tục bị xếp lộn xộn trang. Ví dụ như 427-428-431-432-444....
    Cái này là do lỗi in, xuất bản. Tác phẩm vẫn hay, rất giá trị nhưng đoạn đó làm tớ bực mình.

Chia sẻ trang này