1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gần đây các bạn đọc gì?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi green_pepper, 30/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mình thì bị mất đi mười mấy trang. Lặp mười mấy trang thì chả sao, nhưng bị mất đi thì...
    Đọc cuốn này, trước đây mình không để ý tác giả lắm khi ông nói là ông từ chuyện căm thù và muốn trả thù mà sau mười mấy năm thì không còn muốn trả thù ai nữa.
    Có phải trải qua kinh nghiệm thực tế rồi mới hiểu, trả thù một người không phải là quan trọng nhất, sống nhẹ lòng và hạnh phúc mới là quan trọng. Qua được giai đoạn thù hận rồi thì mới hiểu là cuộc sống hạnh phúc của mình đáng giá hơn là việc trả thù một kẻ ngày xưa.
  2. toi_khong_biet_gi

    toi_khong_biet_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mới thanh toán xong cuốn Suối nguồn (The Fountainhead) của Ayn Rand.
    Tuyệt hay! Hâm mộ gã KTS Howard Roak trong truyện quá!
    Bạn nào có cuốn nào khác của tác giả này cho tớ đọc ké với!
  3. HT1986

    HT1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc song Trăm năm cô đơn, đúng là kiệt tác gây nhiều tranh luận.
    spam: Trang thuvien-ebook.com hỏng mất rồi, bác nào biết trang nào có số lượng ebook lớn như trang này không mách cho em với
  4. catleeh

    catleeh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tớ đang đọc "Hẹn Hò với Sư Phụ" tuyển tập truyện ngắn TQ mới ra lò
  5. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Vừa đọc xong cuốn "Mắt bão" của Phan Hồn Nhiên. Cảm giác như vừa xem xong 1 bộ phim của Hàn Quốc, nhẹ nhàng, mang tính giải trí
  6. bachlink

    bachlink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Giống mình quá. Hay chúng mình kết bạn đi. Sở thích giống nhau mà
  7. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Bộ Papillon này có phần 2, là Giang hồ tung cánh. Rất tiếc là chỉ có sách cũ, không tái bản.
    Đọc cũng lâu rồi, thắc mắc không biết cái tên Papillon từ đâu ra. Ai biết thì nói giùm tớ với
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Theo tớ nghĩ, tên của tác giả là Henry Charrière và Papillon cũng là tên và nó là tên mọi người hay gọi - Papi - Bươm ****.
  9. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Chưa kịp đọc cuốn Tên tôi là Đỏ, mà đang bị hút hồn với cuốn Tuyết của Orhan Pamuk. Mình bắt đầu kết bác này rùi.
  10. conangnhobe

    conangnhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Đang đọc Pippi tất dài và Nhóc Nicolas, những chuyện chưa kể.... vui ko thể tả....hay ơi là hay...mê tít....

Chia sẻ trang này