1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gần đây các bạn đọc gì?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi green_pepper, 30/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Đại Việt sử ký toàn thư. Quyển II.
    Hmmmmm. Lý do của cái cơn "liều" này là vì yêu Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật quá mà.
  2. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    mình thì yêu Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải cơ !
  3. NguyenMakoto

    NguyenMakoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    vừa đọc xong Trà Hoa Nữ
  4. haveateabreak

    haveateabreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Vietnam News mỗi ngày 1 tờ, ngoài ra độ này lười quá :(
    @ all: thích topic này lắm, mỗi lần vào lại có cảm hứng đọc cái mới.
    @ Choai: thích các sách lịch sử của bạn :)
  5. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Xong Ác quỷ Nam Kinh rồi, giờ đến Đừng nói một ai. Dạo này đang khoái đọc trinh thám, mà truyện hay thật. Không suy nghĩ nhiều, ra mua nốt Người vô tội về
  6. 0ssiw0

    0ssiw0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    hix, đọc mãi CUỘC ĐỜI CỦA PI k xong, k hiểu sao k có hứng thú ...
    * Đang đọc BỐ ĐÃ TỪNG YÊU - Anna Gavalda
    Bố đã từng yêu là một tiểu thuyết sinh động và buồn, một chuyện tình đau đớn được kể với đúng vẻ tinh tế cần có để làm tan vỡ trái tim bạn ngay trong buổi tối hôm nay, ngay khi bạn lên giường chuẩn bị ngủ, và bạn hiểu rằng Gavalda nói với bạn bề chính bạn, về những thất bại, những dối trá, những hèn nhát và những lần bỏ cuộc của bạn.
    ... Khi người chồng Adrien bỏ đi, Chlóe và hai cô con gái đã bị sốc thật sự. Bố của Adrien gắng sức để an ủi cô con dâu. Theo cách của riêng ông: thay vì đổ trách nhiệm hay lên án con trai, ông dường như còn muốn dành cho anh sự ngưỡng mộ nào đó. Hẳn nhiên hành động bỏ nhà ra đi của anh là ích kỷ, nhưng nó lại thể hiện lòng dũng cảm. Ông không có khả năng làm như vậy. Trong suốt cuộc tâm sự đầy cảm động với con dâu, ông đã kể cho cô nghe câu chuyện tình ngày xưa của mình, chỉ vì mong muốn bảo vệ cuộc sống cá nhân, ông đã làm hỏng mọi chuyện, và sống trong nuối tiếc.
  7. MunXjnH

    MunXjnH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0

    ah wên, mọi người có biết ở đâu còn bán "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" k, chỉ tớ với. Hôm nọ đi hết các hàng Đinh Lễ tìm mà k thấy

    Được MunXjnh sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 03/08/2008
  8. pacino27

    pacino27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    Vừa kiếm được cuốn Thược dược đen. Sướng vì không phải mua.
  9. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    @ haveanteabreak: Bạn cũng đọc mấy cuốn đó không? Mấy chiến tướng Trần Triều đáng ngưỡng mộ và đáng yêu không thể tả, nhỉ .
    (Thích cái nick của bạn.)
  10. haveateabreak

    haveateabreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    @ Choai: co'', vi` to cu~ng ho Tran. Ca ve Phat giao doi Tran nua. :)
    @ Mujax ...: Tớ có khoang 100 tap dau film NNNTTN, va truyen bang Tg Anh. Phim thi khoang 8gb, co the tim cai gi do qua to chuyen cho, con truyen vi da~ la ban photo nen hoi kho doc :)

Chia sẻ trang này