1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gần đây các bạn đọc gì?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi green_pepper, 30/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. totet_143

    totet_143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang đọc "Cơ hội của Chúa" - Nguyễn Việt Hà.
  2. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Nhật ký công chúa 5
    Vừa kết thúc China Dolls, thấy cũng phìng phường
  3. misswinter

    misswinter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Tuyển tập truyện ngắn Những Vì Sao - Anphonse Daude
    Những vì sao thì quá nổi tiếng rồi.Nhưng lâu lắm rồi mới đọclại.Thấy lòng thật trong sáng và thanh thản.Thật kì diệu là những dòng chữ của Daudet

  4. thaoph

    thaoph Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Có truyện nào mới của Mỹ mà hay hay các bác giới thiệu em nghe với
  5. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang đọc Huynh đệ của Dư Hoa
    Mới đọc 1 đoạn đầu mà đã thấy cay cay mắt ở vài chỗ rồi ... hứa hẹn sẽ sũng nước mắt vì cái truyện này mất thôi
  6. anchoitutehn

    anchoitutehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang đọc lại Omertà của Mario puzo
    Có thật nhiều điều để học và ngẫm nghĩ
  7. MunXjnH

    MunXjnH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    tks bạn !
    // Tớ mới đọc xong BỐ ĐÃ TỪNG YÊU. Rất thích truyện này ( dốt văn nên k dám phát biểu nhiều ). Hôm nào fải đi tìm GIÁ ĐÂU ĐÓ CÓ NGƯỜI ĐỢI TÔI cũng của Ann Gavalda mới được
    Được MunXjnH sửa chữa / chuyển vào 07:54 ngày 11/08/2008
  8. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc hết "Khúc khải hoàn dang dở" của Hà Ân, cuốn được coi như phần II của Người Thăng Long. Về cơ bản thì cũng được, nhưng không bằng phần I. Phần I xây dựng và phát triển tính cách nhân vật chính tốt hơn nhiều, văn phong vừa hào sảng vừa mượt mà...
    Một điểm không thích trong phần II này là mô-típ tình yêu chiến tướng/chiến binh với nữ binh/thôn nữ lặp lại hơn nhiều.
    Tuy nhiên, vẫn là một cuốn sách tốt. Viết về đời nhà Trần thời kháng chiến chống quân Nguyên, quả thật đến giờ chưa ai bằng được bác Hà Ân.
  9. binhjuventus

    binhjuventus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    37
    Truyện đầu tiên của Anna Gavalda mình đọc là (bản tiếng Pháp) Ensemble c''est tout (All, that''s all - Không biết truyện này đã có bản dịch tiếng việt chưa?). Truyện này đã được chuyển thể thành phim.
    http://www.imdb.com/title/tt0792965/
    Đọc truyện này cũng vô tình thôi khi vào hiệu sách thấy nó để ở khay best-seller nên cũng tò mò đọc rồi đọc xong lại xem phim nữa. Mãi sau này đọc bài phỏng vấn Anna Gavalda trên báo của Pháp mới biết bà này khá nổi tiếng
    Mình kô rành tiếng pháp để nhận xét về lối viết truyện của Anna Gavalda nhưng cốt truyện được, nhiều vấn đề thời sự của XH Pháp hiện tại được đề cập đến trong chuyện.
    Chưa đọc chuyện Bố đã từng yêu (Je l''aimais) với Giá đâu đó có người đợi tôi (Je voudrais que quelqu''un m''attende quelque part) nhưng sẽ tìm đọc trong thời gian tới.
    Hiện đang đọc La joueuse au go của Shan Sa mà dịch ra tiếng việt thì hình như là Thiếu nữ đánh cờ vây của Sơn Táp thì phải.
    Được binhjuventus sửa chữa / chuyển vào 03:20 ngày 16/08/2008
  10. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Đã có bạn nào đọc "Bóng "chưa ?
    Mình nghe về nói cuốn sách trước khi chưa phát hành cũng rất tò mò muốn đọc đang định đi mua ...
    Hì hì dạo này ở nhà buồn buồn lôi lại cuốn truyện Bà Bovary ra đọc ..đọc lại sau bao năm
    Thích những cuốn tiểu thuyết đáng để trân trọng đáng để mua lại như thế để xem lại cách nhà văn viết khai thác tâm lý nhân vật

Chia sẻ trang này