1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gần đây các bạn đọc gì?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi green_pepper, 30/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. llittlecasper

    llittlecasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Dạo này có time, đọc nhiều hơn. Tớ đọc vừa xong quyển South of the Border, west of the Sun của Haruki Murakmi. Đọc Norwegian Wood và quyển này xong, cứ thấy thích giọng văn của ông ý, những đoạn viết có cái gì đó mê ảo.
    Đang đọc dở quyển Kite Runner, nhưng khó đọc quá, mà ko hiểu sao không thấy interesting lắm
  2. goldruler

    goldruler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa đọc "Từ điển Khazar" (Tiểu thuyết- từ điển) Và "99 tuần buôn chuyện" của em Trang.
  3. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Đang đọc "Mắt bão"
  4. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Đã xong cuốn Tuyết. Đang hì hụi với cuốn Đỏ. :">
    Cùng lúc thì nhâm nhi Những Kẻ Thiện Tâm, cuốn này khó đọc quá. Ko đủ sức để finish mất..
    Hôm qua được tặng Tobie Lolhness phần 2. Chắc tối nay chiến.
    Mới được tặng cả cuốn Thú ăn chơi của người HN nữa, nhưng chưa được cầm..
  5. daikhivuong

    daikhivuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Mình đang đọc cuốn theo chiều gió, tuy chưa đọc xong nhưng mình thấy có lẽ mọi người nói đúng đây là 1 tác phẩm kinh diển chứ danh.
  6. phongLinh_phonglinh

    phongLinh_phonglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc xong Huynh Đệ- Dư Hoa
    đang đọc pippi tất dài
  7. MrNhimcon

    MrNhimcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc lại Tam Quốc, định đọc vài đoạn yêu thích, ai dè lại đọc hết cả...trước giờ vẫn thế.
    Đọc bao nhiêu lần mà lần nào đọc lại cũng thấy thêm được vài điều.
  8. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

    Vừa đọc xong Khi nào anh thuộc về em của chị Cẩm Vân Khánh
    // Mình còn có thể mất nhau. Vì mình quá yêu, nên hông thể chịu đựng hơn cảm giác hông vĩnh viễn là của nhau.
    // Nhờ ké : có bạn nào cũng yêu thích Pippi hông nhỉ - mình còn 6 fần nhỏ chưa type xong ( ~ 50 trang ) ... mà bận quá hông có thời gian type nốt để làm ebook - bạn nào rỗi thì type cùng mình nhé - Ym : lucthaimy_ttvn
  9. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Đang đọc cuốn "Thú ăn chơi của người HN" của Băng Sơn do bạn tặng.
    Thấy thất vọng quá. Cả một cuốn dày mà có 1 vài bài tạm được.
    Cảm thấy đây là một người cũng chỉ hiểu hời hời thôi, mà thậm chí đôi khi chưa nhìn ra những vẻ đẹp khác của một món ăn, một thú chơi. Giống như là vay mượn cảm xúc của người khác để viết chứ ko phải của chính mình.
    So với Thương nhớ mười hai của Vũ Bằng thì cuốn này quá kém.
  10. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thấy thế. Cảm giác của mình nói chung về văn Băng Sơn viết Hà Nội là (trừ một số ít bài, và một số ít phát hiện): tác giả hơi "cố tình" làm ra mới, làm ra lạ. Vũ Bằng và Thạch Lam, mỗi người một phong cách, nhưng đều rất tự nhiên. Ngay cả khi Vũ Bằng viết "ngon ra rít" mình vẫn thấy tự nhiên, dễ chấp nhận.
    Ngoài ra thì một vài điều mà Băng Sơn viết , mình đem hỏi bà ngoại mình, người Hà Nội cũ kỹ, bà mình bảo không phải thế. Ví dụ chuyện luộc rau. Ông Băng Sơn thì bảo, người Hà Nội luộc rau xong gắp ngay ra đĩa vì như thế nó mới tinh sạch (mình không nhớ rõ nguyên văn nhưng đại loại thế). Bà ngoại mình thì bảo phải gắp từ nồi ra rổ để tãi ra, vừa ráo nước, vừa tránh rau chồng chất lên nhau trên đã nguội dưới chín nhũn sũng nước. Lại còn cái chuyện ăn phở, ăn xong thì phải lau miệng, súc miệng, ông ấy lại viết đại ý là ăn xong cứ để thế cho vị phở miên man.
    Ừ, thì mỗi người một ý, bà mình cũng chẳng phải là chuẩn mực. Nhưng nếu đã tự cho là biết, là hiểu con người và nếp sống Hà Nội đến thế, thì ông Băng Sơn nhẽ ra cũng không nên viết theo kiểu tuyệt đối hoá khiến độc giả có thể tưởng những gì ông viết đúng y, rằng Hà Nội tất là thế.
    Nhưng mà tất nhiên, đây cũng chỉ là ý kiến cá nhân mình thôi và mình cũng chẳng phải là người Hà Nội gốc và cũ kỹ xa xưa.
    Các bạn đều có thể có ý kiến khác.

Chia sẻ trang này