1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gần đây các bạn đọc gì?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi green_pepper, 30/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. civicHH

    civicHH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Mình ít đọc tập truyện ngắn - tập này hay lắm hả bạn, giới thiệu tí đi
  2. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Tớ thề là tớ đọc đc 3 trang rồi chịu thua :(
  3. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Gatsby vĩ đại
    Bắt trẻ đồng xanh
    Con đường
    Mỗi ngươi ở đây hay đọc tác phẩm của Việt Nam nhỉ, mình thì không thiện cảm lắm, và chẳng bao giờ mình rờ tới sách tiểu thuyết của Việt Nam ( những sách mang tính nghiên cứu thì có thể).
    Mình chưa đọc cuốn nào, nhưng mình cảm thấy ,nghi rang` các tác phẩm đó đều có hơi hướng giống nhau và mang tính chất "quần chúng có thể hiểu được", đều mang tính cơ giới và mô hình, và cũng như vậy "anh em"chúng ta là anh Trung Quốc,
    Và cùng một mẹ sinh ra.
  4. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm thấy hài lòng với tập truyện ngắn "Thế hệ 8x".Và sẽ hy vọng một thế hệ 8x sẽ làm thay đổi tất cả.
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI ĐỌC - Bernhard Schlink
    Tên gốc: Der Vorleser
    Bản dịch của Lê Quang (gần đây đọc "Đo thế giới" cung do dịch giả này dịch từ tiếng Đức, cũng rất tâm đắc), được giới thiệu trên báo chí mình từ năm 2006. Tuy nhiên vừa mới được tặng nên giờ mới đọc.
    Nói chung, do cũng biết tiếng Đức, nên tìm thẳng mấy cái PR của tụi Đức mà đọc. Các bác tây thì siêu hạng về PR sách, truyện rồi. Nên cũng "cảnh giác". Confirm lại là do nể người tặng quá nên... đọc.
    Tóm lại là không ân hận.
    Đây là một cuốn tiểu thuyết phù hợp với những đứa thiếu tgian và lười đọc như mình (180 trang truyện, khổ sách ~ 17x22cm), của NXB Phụ Nữ phối hợp với Goethe-Institut giới thiệu.
    Rất nên xơi! (Tất nhiên là phải tính đến khoản nổi tiếng của cái tên B. Schlink).)
  6. thohocviec

    thohocviec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    1 truyện rất hay ,bạn nào thích phim Malena của Ý (phim có Monica đóng) thì càng nên đọc
  7. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Đang đọc " Sống khó hơn là chết " của NV Trung Trung Đỉnh. Đọc xong sẽ nói cảm nghĩ sau
  8. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    [
    Mỗi ngươi ở đây hay đọc tác phẩm của Việt Nam nhỉ, mình thì không thiện cảm lắm, và chẳng bao giờ mình rờ tới sách tiểu thuyết của Việt Nam ( những sách mang tính nghiên cứu thì có thể).
    Mình chưa đọc cuốn nào, nhưng mình cảm thấy ,nghi rang` các tác phẩm đó đều có hơi hướng giống nhau và mang tính chất "quần chúng có thể hiểu được", đều mang tính cơ giới và mô hình, và cũng như vậy "anh em"chúng ta là anh Trung Quốc,
    Và cùng một mẹ sinh ra.
    [/quote]
    Trước hết bạn cứ đọc đi rồi hãy phát biểu cảm tưởng sau. Lúc ấy dù khen dù chê mới có cơ sở.
  9. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Hmm, có cuốn Đường thi cũ đọc đi đọc lại thôi. Tại vì nhớ mùa thu ấy mà.
  10. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    (Xin lỗi bà con, post nhầm)

Chia sẻ trang này