1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gần đây các bạn đọc gì?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi green_pepper, 30/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc xong " Phải lấy người như anh" . Dễ đọc, dể hiểu, nhưng không nhạt nhẽo, có thắt có mở nói chung là đọc xong cảm thấy hài lòng
  2. sogino

    sogino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Giờ phải đọc"Sông nhw anh" hay "Thép đã tôi thế đấy" mới sành điệu ! Em nào có "Bất khuất" của Nguyễn Đức Thuận thì cho em mwợn nha !
  3. thohocviec

    thohocviec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    đang đọc đất vỡ hoang,sành điệu không kém
  4. sogino

    sogino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    " Dù là muôn một" là tên phim hay tên tác phẩm Văn học các pác nhể ? "Vào đời" có phải của văn sĩ Hà Minh Tuân? Nhờ các pác chỉ giáo !
  5. viet_ha_xinh

    viet_ha_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    1
    Đã đọc xong tập 2 quần Jeans may mắn
  6. viet_ha_xinh

    viet_ha_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    1
    Đã đọc xong tập 2 quần Jeans may mắn Chờ phần tiếp theo :D
  7. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Vừa đọc xong Xuân Từ Chiều của Y Ban. Mình thấy thích và ấn tượng với NV nữ Y Ban bắt đầu từ cuốn I AM ĐẦN BÀ. Đến cuốn này cũng vậy, cho dù đọc xong thấy có chút gì đó buồn và thấy thương cho thân phận của phụ nữ Việt. Thích cách viết của NV nữ này, rất nồng nàn, đam mê, hơi *** một chút nhưng cũng thật mạnh mẽ, thực tế.
    Đang đọc tiếp Lửa Hoàng cung ( tuyển tập truyện ngắn ) của Trần Thuỳ Mai. Không hiểu sao dạo này lại hay đọc tryện của Việt Nam.
    Đã mua Bắt trẻ đồng xanh, Nữ hoàng Phong Lan nhưng chưa kịp đọc.
  8. Arrietta

    Arrietta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Mình không thể nào đọc đủ mọi loại truyện được, không thể theo trường phái thấy cái gì cũng mua về cũng đọc được. Mình chỉ đọc theo kiểu chọn lọc, mà chọn lọc gay gắt. Mấy năm nay mình chỉ còn thích và đọc có 2 tác giả : Eric Remaque và Haruki Murakami. Hiện giờ thì đang đọc "Cuộc đời của Pi" Không phải thuộc loại mình đặc biệt thích lắm, nhưng cũng khá hay
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chiến tranh tiền tệ (tên gốc: Currency Wars)
    Tác giả: Tống Hồng Binh (Song Hongbing)
    Thứ nhất, cái này ko phải sách văn học. Vác vào đây hơi vô duyên. Nhưng mà... kệ! Vì lý do đọc nó cũng cực kỳ... vô duyên. Chả là giời mưa đường ngập, chả biết làm gì ngoài xem tivi cả đọc sách, thấy quyển gì là ngốn quyển đấy.
    Thứ hai, mới đọc được 1/3. Thế mà đã nhoai vào đây suggest, vô duyên thật.
    Thứ ba, không thích sách của người Tàu. Thế mà cũng bỏ tgian vào giới thiệu, cực kỳ vô duyên.
    Thứ tư, mình dân ban D, tự nhiên đi đọc sách tài chính, lại còn vào box văn học tán láo. Vô duyên tệ.
    Thứ năm, cũng chưa biết nên khen hay là chê. Đã bảo tớ ban D, làm ăn chả dính gì tài chính mà lị! Vô duyên.
    Thứ sáu, thực ra chả định giới thiệu sách vở gì. Đang rỗi hơi thì ngồi luyện gõ 10 ngón thôi. Vô duyên.
    Thứ bảy, đang cố xong cái này để đến chủ nhật. Thật chả ra làm sao. Vô duyên ghê.
    Chủ nhật, quả này xuất bản từ năm 2007, quyển đang đọc là tái bản đợt 1 (in xong quý 3, 2008). Không biết bìa tái bản có thêm nếm gì không, trước tình hình thời sự tài chính thế giới hiện nay. Chứ đọc từ cái bìa đã thấy quyển này như kiểu tiên lượng cái vụ khủng hoảng kéo dài hàng tháng nay.
    Thứ nhất tiếp, à ko, thứ hai rồi, đầu tuần chúc các bé chăm ngoan và không bị vô duyên phát nào!
  10. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Thứ 7 + Chủ nhật, nhà bị cô lập giữa biển nước, không điện, không nước, không TV, không internet.......cảm giác như mình biến thành Robinson trên hoang đảo ý .
    Thắp nến đọc " Thời của thánh thần ", đã đọc được một nửa rồi, cảm giác đọng lại là cái gì đó ghê sợ, kinh hãi, căm ghét........về một thời, một số người..........chả bít cái tàn dư đó có theo gen đến thời bây giờ không nhể . Một chữ SỢ !!!

Chia sẻ trang này