1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gần đây các bạn đọc gì?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi green_pepper, 30/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sogino

    sogino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, đã đọc " Những bóng ma ám " ( Hậu Thời của thánh thần) chưa ? Quá sợ!!!
  2. mercury412

    mercury412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    review về tác phẩm này đi ấy
    cũng cùng tác giả Hoàng Minh Tường phải ko hay là người khác thế ấy
  3. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Đã đọc bản text của Trở về Lệ Chi Viên.
    Thấy giọng văn rẻ tiền quá. Chưa nói gì đến chuyện xúc phạm danh nhân.
    Nhưng viết một thứ văn như thế đòi in sách hòng móc tiền độc giả thì xem chừng ko đáng gọi là nhà văn.
    Chậc.
    Hôm nay tình cờ đọc được truyện này, phần cũng vì tò mò
    Để dành hôm khác đọc sách hay tớ kể sau vậy, hì.
    @Hic, đang rất muốn ôm tuyển tập Shakespeare về, nhưng hơi mắc, hic, chờ Nb vậy
  4. wishdayz

    wishdayz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    cũng vừa đọc xong truyện này ^^
  5. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc xong "Tình yêu thời thổ tả", cùng tác giả với "Trăm năm cô đơn", nhưng đọc thấy thích hơn "Trăm năm cô đơn".
    Cũng vừa đọc xong "Tôi và em" của Hàn Đông --> chẳng biết nhận xét gì cho phải
    Đang đọc "Qụa Đen" của Cửu Đan, mới được mấy phần, nghe giới thiệu cuốn này rất hấp dẫn, đọc chưa thấy có chỗ nào thất vọng như một số quyển cũng được giới thiệu, rồi đến lúc đọc muốn nản luôn...
    Dạo này tìm được địa chỉ của ban Sota giới thiệu, chỗ nhà sách Đông Tây, được đọc bao nhiêu mà kô tốn xiền mua như trước, thấy sung sướng kô thể tả. Thank Sota nhiều!!!
  6. hdcongdong

    hdcongdong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Cái chỗ này mình cũng nghe đâu đó trên TIi vi hay đọc ở sách báo nhưng lại quen mất địa chỉ. Có phải nó là một cửa hàng sách cho mượn sách với giá rẻ, có cả phục vụ đồ uống.....?
    Bạn cho mình địa chỉ được không ? Cảm ơn nhiều.
  7. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi Eragon...Đang hay thì đứt dây đàn...Đang cơn bùn...thì nàng đến chơi..
  8. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Đang rất ấn tượng với "Thời của Thánh thần", được giới thiệu cuốn "Dưới chín tầng trời" của Dương Hướng, cũng motip về Cải cách ruộng đất liền quyết định mua ngay để đọc. Nhưng kết quả là chỉ đọc được hơn 10 trang, lại để đấy vậy, chưa đọc vội vì thấy ....chán . Cách viết không lôi cuốn, hấp dẫn như TCTT, tình tiết thì lủng củng, nói chung là chán.
    Lại chuyển sang cuốn " Những đứa con của số phận" của Jeffrey Archer.
  9. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0

    Cái chỗ này mình cũng nghe đâu đó trên TIi vi hay đọc ở sách báo nhưng lại quen mất địa chỉ. Có phải nó là một cửa hàng sách cho mượn sách với giá rẻ, có cả phục vụ đồ uống.....?
    Bạn cho mình địa chỉ được không ? Cảm ơn nhiều.
    -------------
    Địa chỉ: Trung tâm văn hóa ngôn ngữ Đông Tây
    N11A - đường Trần Quý Kiên - Cầu Giấy
    Ở đây như kiểu cho thuê truyện í bạn ạ. Bạn có thể mua thẻ thư viện để được mượn về nhà. Tất nhiên nếu mượn dù có thẻ bạn cũng phải đặt tiền. Và sẽ được hoàn lại khi trả sách
    Nếu bạn đọc tại chỗ thì cũng có đồ uống...
  10. recca712

    recca712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đang đọc Martin Rivas của Alberto Blest Gana, vì thấy cái tên tiếng Việt của nó hay: Trái tim không cần lý lẽ.

Chia sẻ trang này