1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gần đây các bạn đọc gì?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi green_pepper, 30/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seaurchin

    seaurchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới đọc Bên nhau trọn đời của Cổ Mạn ...
    Còn hiện tại, đang ôm The Catcher in the Eye, mua đã lâu lắm rồi, mà lười đọc kinh khủng... hichic. Dạo này tớ chỉ chăm chỉ đọc mấy cái tình cảm nhẹ nhàng như Bên nhau trọn đời thôi!
  2. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    đang luyện Tuổi trẻ, tình yêu, lý tưởng && Tu là chuyển nghiệp
    có bác nào đã luyện chưa ????
  3. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Dạo này quay lại với món nợ cuộc đời của mình, nên toàn đọc kiểu Nho lâm ngoại sử, với Từ điển điển cố, với cả thơ Mạnh Hạo Nhiên.
    Thực ra là do lười thôi, chứ còn chịu khó một chút ngâm ngợi mấy vụ cũ kỹ ấy cũng rất thú. Bạn nào thử đọc Nho lâm... đi, châm biếm hóm hỉnh lắm.
  4. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Vết sẹo - B.Lowery
  5. haveateabreak

    haveateabreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Vẫn tiếp tục bài ca thất nghiệp, người yêu bèn bắt đọc:
    - Phật giáo nguyên thuỷ
    - Thuyết hiện sinh
    - Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi
    - Yoga cho nam giới (
    Anh yêu ơi, thế nếu e ko thay đổi thì a có thay đổi hay ko?
  6. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Mấy ngày nay bận quá, mãi vẫn không xong cuốn " Những đứa con của số phận". Hy vọng 2 ngày nghỉ cuối tuần sẽ giải quyết xong để còn chuyển sang cuốn " Tội lỗi ". Thấy bảo cuốn này cũng hay lắm.
    Muốn có nhiều thời gian hơn để đọc sách. Chao ôi, đi mua sách và đọc sách luôn là niềm vui của mình.
  7. hdcongdong

    hdcongdong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Mình mới đọc xong truyện "Cô-xchia Lùn". Nghe nhiều bạn nhận xét thấy nó hay nên mình đi tìm mua về. Cuốn sách xuất bản năm 1985, chất lượng giấy tốt, chữ nét. Thời gian không có nhiều, mỗi ngày lai dai vài trang. Đọc xong cuốn truyện mà thấy mình xấu hổ quá.
    Cô-xchia Lùn là em bé đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng do hoàn cảnh chiến tranh các em xin vào nhà máy làm, phục vụ cho Tổ quốc. Không có người thân bên cạnh, em luôn canh cánh làm sao để có thể giúp sức cho Đất Nước đánh đuổi bọn Phát Xít.
    Tuy bây giờ là thời bình, hoàn cảnh đã khác nhưng mình luôn tự hỏi mình đã làm được gì cho Tổ Quốc, hay chỉ phí thời gian vào việc này, việc kia mà chưa biết nó có ích lợi gì không !
    Một cuốn sách viết về cho thiếu nhi thời chiến nhưng rất đáng đọc.
  8. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0


    Con gái 15 - 2 quyển : Duyên dáng nhưng điên rồ và Tán tỉnh kiểu Anh quốc ... Sách mới phát hành ... cơ mà tớ chưa đọc, mới beam ở hàng sách chiều nay ... thực ra muốn đọc lắm nhưng ứ có thời gian, ở nhà đang còn 1 chồng sách hơn chục quyển chưa đọc ... hông thèm nói điêu đâu ... hông có thời gian đọc nhưng vẫn nghiện mua sách
    // Hôm nay còn mua cả Sững sờ & run rẩy + Đồi thỏ Chưa đọc nhưng xem review thấy hay điên lên ấy
  9. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Đang đọc Mio, con trai ta cho nó nhẹ nhàng, thư giãn sau khi quần xong Kafka và một mớ CD classic...
    Hôm trước ra hàng sách, mua được Giamilia, Daghextan của tôi bản in của Nga...Sướng hết biết
  10. maluudan

    maluudan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    14
    "Lần đầu tiên thân mật"
    Bỏ ra hơn 2 giờ ngồi đọc. Đọc xong thấy quen quen, hóa ra chưa đọc bao giờ
    Văn học mạng dễ đoán kết cục quá chăng?

Chia sẻ trang này