1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gần đây các bạn đọc gì?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi green_pepper, 30/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PamHime

    PamHime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng rất kết cuốn Mật Mã đấy! Sau này có tìm đọc thêm cuốn Pháo đài số cùng tác giả, nhưng tuyệt nhiên không thể so sánh với cuốn Mật mã được.
  2. ctci

    ctci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Con chim trốn tuyêt_Tình nghệ sĩ ,Paul Gallico.
  3. vietyouthnet

    vietyouthnet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ đọc những bài tên mạng thôi. Thường chỉ ngắn, vài ba trăm chữ.
    Lâu nay chưa có cơ hội đọc cuốn sách nào.
    Như vậy có bị xem là... kém văn hóa không?
  4. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Quyển này tha về từ Tết, chưa rớ vô chữ nào! Dạo này lười đọc quá! Chuyển sang đọc ebooks thường xuyên hơn. Mắt tăng độ tới nơi rầu!
    Đang đọc Điều lệnh thứ 11 - Jeffrey Archer. Chả hiểu sao dạo này lại thích thể loại hình sự - trinh thám, nhất là thứ gì có pha CIA vào càng khoái hơn.
  5. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là nó thôi "Terre des Hommes" và "Le petit prince" - bản dịch của Nguyễn Thành Long.
    Tôi ngước nhìn chiếc máy bay màu đỏ và nói rằng nhà văn yêu thích của tôi cũng là một phi công. Và họ đáp lời : Saint Ex. Chao ôi, đâu phải chỉ có Saint Ex bay và viết. Nhưng tại sao lại gọi đúng tên ông. Đã có ai trong số bạn bè tôi biết được tôi yêu Saint Ex đến thế nào. Đêm về, lại lật những trang sách của Saint Ex, mơ mộng về một vùng đất xa thật xa mà giờ hình như đang trở nên thật gần: vùng nước trắng (biết đâu đấy, Saint Ex đã từng bay qua đó một ngày nào đó những tháng năm xưa), và về một ngày cùng nhau đọc cuốn sách này qua bản dịch tiếng Anh. "Wind, sand and stars".
    Saint Ex , "Terre des Hommes", my dream, and me.
  6. GTuan

    GTuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    đang đọc lần thứ ... Lần đầu bên nhau
  7. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc Xuyên thấu của Ryu Murakami và Cô gái chơi dương cầm, thấy muốn đọc tìm đọc thêm các tác phẩm nữa của các tác giả này. Hi vọng vẫn được vẹn nguyên cảm xúc.
    Tớ chưa thấy ai nhắc đến tập Tín đồ Shopping ở đây. Truyện này cũng khá được đấy. Đọc giải trí nhẹ nhàng, khá lôi cuốn. Đảm bảo đọc xong tập 1, nhất định sẽ tìm đọc thêm tập 2,3. Hài hước lắm!
  8. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Đang đọc Thủy Hử, The Hobbit và Alice''s in Wonderland
    Đọc bản dịch của KĐ làm giảm cái hay của truyện đi rất nhiều. Tốt nhất bác đọc bản dịch trên net, hay hơn nhiều.
  9. love_way

    love_way Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã đọc 2 cuốn đó rùi thì đọc lun Thiên thần và Ác quỉ cũng của Dan Brown lun đi bạn . Hay từ đầu tới phút cuối hhehe
  10. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Thế bác đọc The Hobbit bằng nguyên bản tiếng Anh đấy ạh?
    Khổ thân! Đợi mãi chả thấy ma nào dịch giúp cho toàn bộ tác phầm này. Chỉ hận mình văn dốt, đã thế ngoại ngữ lại tệ hại... Hix.
    Em đang đọc Thiếu nữ đánh cờ vây (Sơn Táp) đấy ạh! Hồi này toàn đọc ebook, đau mắt tới nơi rồi.

Chia sẻ trang này