1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gần đây các bạn đọc gì?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi green_pepper, 30/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. celebs1

    celebs1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Tự thú của một tín đồ Shopping
    Tín đồ shopping oanh tạc Mahattan
    ai tầm 25-26 tuổi ,độc thân, nữ, kiếm vừa đủ mà thích dùng đồ hiệu vào đọc thấy mình trong đó, chả cần fải tưởng tượng, vui ra phết, happy ending nữa chứ
  2. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    uầy ,hum nay em vừa mua quyển 11 (ko bit co hay ko).
    mọi người đọc hãy cứu em và ''''Ăn ,cầu nguyện ,yêu '''' xong thì báo em xem có hay ko nhá.để em mua.mà phong độ đàn ông có hay ko vậy?
  3. lastnickname

    lastnickname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    uầy ,hum nay em vừa mua quyển 11 (ko bit co hay ko).
    mọi người đọc hãy cứu em và ''''''''Ăn ,cầu nguyện ,yêu '''''''' xong thì báo em xem có hay ko nhá.để em mua.mà phong độ đàn ông có hay ko vậy?
    [/quote]
    Phong độ đàn ông đọc được đấy! đôi khi gây sự tò mò cho phái nữ!
  4. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

    Quyển Phong độ đàn ông thì tớ chưa đọc ...nhưng lật vài trang, đọc vài đoạn cũng thấy khá hay ... đại khái là nó viết về các zai / đàn ông - sở thik, thú chơi, suy nghĩ, thói quen... hoặc là giải thik, lí giải về 1 số hành động của các zai :))
    Hôm nay đi mua sách với chồng, lại thuổng thêm mấy quyển này
    Nhẫn thạch - Atiq Rahimi
    Hôn lễ tháng 3 - Tào Đình
    Đàn bà nhẹ dạ - Vân Lam
    Tử cấm Nữ - Lư Tân Hoa
    ( quyển này chồng tớ bảo hay lắm, hôm nay trời đẹp, mua xong 2 đứa lên đoạn đường ven Hồ Tây, ngồi đọc luôn ... truyện nói về 1 cô gái bị bế phong - hẹp âm đạo - tức ko thể quan hệ được ... tớ mới đọc được 1/10 quyển - hay fết nhớ )
    Và đặc biệt mừng húm khi nhìn thấy truyện mới và đã mua luôn : Cảm ơn ký ức - Cecelia Ahern ... dạo này đặc biệt thik chị này nhớ
    // Tớ mới đọc/có mấy truyện này của Cece :
    P/s I love U
    Nếu em thấy anh bây giờ
    Nơi cuối cầu vồng
    Cảm ơn ký ức
    ... Bạn nào biết có truyện nào khác của chị này thì bảo tớ mới nhớ ... thx
  5. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    À, nói về quyển phong độ Đàn ông ... Có 1 đoạn rất thú vị mà tớ đã vô tình đọc được trong lúc lật ra lấy thơm lấy thảo :
    Đàn ông hông có xe cũng như đàn ông hông có chim. Xe ở đây hông nhất thiết là xe ô tô mà xe ở đây là xe gì cũng được, miễn là có thể cưỡi lên xe, xe có bánh xe và bánh xe có thể quay được.
    Đoạn tiếp theo còn nhắng nhít hơn, nói về cái "chim" ở trên mà có thể nói về cái "chim" hông phải ở trên... mọi ng muốn hiểu "chim" theo nghĩ gì thì hiểu - cười chết mất :)) :
    Đàn ông nuôi chim để di dưỡng tính tình, hàng ngày cho chim ăn, cho chim tắm, thể hiện mình cũng biết chăm sóc 1 vật gì đó. Nuôi chim phong lưu thật là khí độ như thể của bậc đại gia vậy...
    Nói chung thì nên mua và đọc cho vui vẻ ... nhờ
  6. lastnickname

    lastnickname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Nhà đang có quyển Những đứa con của tụ do, của Marc levy mà chưu có thời gian đọc!
  7. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Vấn tiếp tục với Che Guevara. Mệt muốn chết. Tự hỏi: Why Che ???????? Khổ nữa là đọc về Che mà cứ lẫn lộn với một người từ một nước láng giềng của Che. Rõ ràng là do đã không tự quyết định và phụ thuộc vào sự lựa chọn của người khác nên giờ phải trả giá. Biết thế, chọn...Superman cho rồi.
    Nhưng phải nói là rất bổ ích. Tự động viên lên nào, bằng chính một câu nói nổi tiếng của Che nhé: Hasta la victoria siempre !
    Sí, hasta siempre, Morocha !
  8. maluudan

    maluudan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    14
    "Đỗ quyên đỏ" - đọc vì thấy cái tên nổi bật
  9. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    Đang lạc đường, mất định hướng cho tương lai thì nên đọc sách gì hả các bác?
  10. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện gì trẻ con và relaxed. Để cho tâm hồn thảnh thơi và nhẹ nhõm. Khi đó, bạn sẽ sáng suốt hơn. Đấy là kinh nghiệm của tớ.
    Tớ đọc Tobie Lolhness. Truyện này thay đổi con đường của tớ đột ngột mặc dù nó chả có triết lý gì trong đó cả. :D

Chia sẻ trang này