1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gần đây các bạn đọc gì?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi green_pepper, 30/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. seaky55

    seaky55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    "Hoà âm điền dã" không phải của Bùi Giáng. Cẩn thận khi đọc sách. Cuốn này là "La symphonie pastorale" của André Gide được Bùi Giáng dịch là "hoà âm điền dã". Vẫn có những bản dịch của các tác giả khác như "Mối tình của Mục sư" (quên tên người dịch).
    Lâu rồi những hình như tôi nhớ cuốn này cũng là cuốn khá hay của Gide. Có lẽ chỉ sau cuốn "Những kẻ làm bạc giả".
    Câu chuyện xoay quanh sự tao ngộ của một vị mục sư với một cô bé mồ côi. Nó đặt những câu hỏi không hề "điền dã" về quan hệ người và người dựa trên nền tảng lòng trắc ẩn, luân lý, bản năng, tỉnh yêu... theo kiểu của Gide. Một cuốn sách đáng đọc.
    Còn "Nhà sư vướng lụy" ( Tô Mạn Thù) thì quả thực đọc không hiểu mấy nên đã xếp sách lại từ lâu.
    [/quote] đúng rồi. tớ cũng đọc một đoạn nhà sư vướng lụy, không hiểu là do cách dịch hay do lối viết văn mà đọc thấy nó cứ loằng ngoằng í. nên tớ cũng không đọc.
    theo như lời giới thiệu của một bạn trong box này nên tớ đang đọc Lã Bất Vi. tuy chưa đọc hết nhưng thấy thực sự rất hay.
  2. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Hihi, em nhầm. Về tác phẩm của André Gide (mà Bùi Giáng dịch) còn có quyển "Trường học đờn bà", em thấy cũng hay.
    Còn "Hòa âm điền dã" thì rất thích nhân vật Jacques - con trai của vị mục sư. Mối tình giữa vị mục sư với cô gái mù làm e nhớ tới mối tình cha Ran và Meggi trong "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" - 2 vị mục sư đều tìm thấy ở 2 cô gái sự trong trẻo, tinh khiết mà cuộc đời thực tại của họ, họ ko tìm thấy. Nhưng em cứ thấy thương bà vợ già của vị mục sư quá
    "Nhà sư vướng lụy" thì lại làm em nhớ tới phim "Xuân hạ thu đông và xuân"
  3. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

  4. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại "Quê xứ con người" (Saint Ex)
    Không dám đọc lại "Hoàng tử bé". Hoàng tử bé đi mất rồi, mặc dù cậu rất nhớ lời con cáo, nhưng thực sự, thực sự cậu đã làm con cáo đau lòng quá. Và cậu cũng làm đoá hoa của cậu đau lòng. Và cả người bạn phi công của cậu.
    Tóm lại, hoàng tử bé làm tất cả những ai yêu cậu phải đau lòng.
    Thà rằng ta làm con cừu còn hơn, một con cừu xinh và ngốc, và được hoàng tử bé chăm sóc nâng niu, và nó vẫy đuôi vào cậu hoàng tử.
    Ôi chao !!!
    Sách với vở. Bao nhiêu là phiền muộn !!!
  5. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    đính chính tên bản dịch "mối tình của vị mục sư" thành "Khúc nhạc lòng của vị mục sư" ( Vân Mồng dịch)
    Cha Ran là "linh mục "chứ k phải "mục sư" ( dù tên gọi chỉ là khiên cưỡng). Linh mục mới k được có vợ .
  6. NamTalGoo

    NamTalGoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2009
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Dạo này đời sống tinh thần mong manh quá, phải tìm lại các tác phẩm văn học cũ để đọc'':
    Tuyển tập Truyện ngắn của Nguyễn công hoan
    Số đỏ của Vũ trọng phụng
    Lấy nhau vì tình ( tự dưng quên béng tên tác giả, già lẫn quá hic hic)
  7. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    ô giống miềng thế =)) đang đọc lại tuyển tập truyện ngắn Nguyễn Công Hoan
    Vũ Trọng Phụng có : Số đỏ, làm đĩ, trúng số đọc đắc, dứt tình, giông tố
    Vẫn thiếu mấy quyển đang tìm mua nốt
    Mà lấy nhau vì tình của của Vũ Trọng Phụng chứ của ai, mình chưa có quyển này
    Đọc hay gấp tỷ lần văn học hiện đại bây giờ =))

    Được nhoc_con_kinh_can sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 03/07/2009
  8. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

  9. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc xong "Rắn và khuyên lưỡi" trong một buổi tối. Cách kể chuyện đơn giả không cầu kì chau chuốt, nhưng nói lên một góc nào đó của cuộc sống thực của giới trẻ. Kết thúc buồn.
    Mới đọc xong Lụa trong một buổi trưa. Gấp sách lại, nghĩ mông lung, rồi tự nhủ nó dường như là câu chuyện không thể có thật nhưng có nhiều điều đáng để suy ngẫm và học theo.
  10. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Nếu thích Thương Nguyệt thì đọc tiếp Thính Tuyết Lâu đi, nhưng cái này chỉ có bản online thôi. (btw tớ có con mèo y chang con trong ava của em ).
    Gần đây nhất mình đọc cái gì nhỉ.
    - Ở nhà, vừa đọc xong Nhẫn Thạch theo giới thiệu của LTM và tập truyện ngắn Cánh trái của Phan Hồn Nhiên.
    Những ai đang mấp mé bên bờ vực của sự cô đơn, hoang mang, trống rỗng, tuyệt vọng... nên đọc tập truyện ngắn này, nó có thể giúp các bạn tiến tới trước 1 bước, hờ hờ.
    - Ở quán trà, đọc xong Tiền là... tập 1, hôm nay tới định đọc tiếp tập 2 nhưng không biết ai cầm mất rồi -_-
    - Ở quán cafe, đang đọc Phân tâm học và văn hoá nghệ thuật. Thấy giới thiệu cùng tác giả có quyển Phân tâm học và tình yêu, nhưng trong giá sách của quán không thấy có, chưa biết tìm mua ở đâu.

Chia sẻ trang này