1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gần gũi nhau tí :) (Phiếu điều tra thông tin-phần1 trang 34, phần 2 trang 49)

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Nhoc-kho-tinh, 23/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Đến lượt Sweet rùi đó, chị mau mau giới thiệu về bản thân đi để mọi người trong box còn " gần gũi" với chứ.
  2. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Ôi má ơi, 2,3 tháng mới đi làm có 1 ngày. Làm từ sáng đến tối 12 tiếng có được 20, không bằng bọn nó đi làm trong 4 tiếng nữa. Mà 20, tiêu trong 2,3 tháng thì bà bảo tôi giàu cái kiểu gì không biết Tôi chưa ham đọc đến nỗi chấp nhân chết đói chết khát để mà đọc đâu.
  3. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Chị á. Chị con bố mẹ chị, cháu ông bà chị, ở trong nhà bố mẹ chị Hehe. Thôi không đùa nữa nhá. Chị thì ở.....<<<<<<nhìn sang bên trái Mà cứ tự mình giới thiệu thế này nó kì kì thế nào ấy. Thôi em hay ai có câu hỏi gì thì cứ hỏi. Trả lời đến đâu thì chị sẽ cố gắng. Chứ chị không thi Miss German nên không có kinh nghiệm trong phần giới thiệu bản thân
  4. Nadeshiko

    Nadeshiko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    0
    Ôi má ơi, 2,3 tháng mới đi làm có 1 ngày. Làm từ sáng đến tối 12 tiếng có được 20, không bằng bọn nó đi làm trong 4 tiếng nữa. Mà 20, tiêu trong 2,3 tháng thì bà bảo tôi giàu cái kiểu gì không biết Tôi chưa ham đọc đến nỗi chấp nhân chết đói chết khát để mà đọc đâu.

    [/quote]
    oi gioi Sao ba bi boc lot kinh the ? 12 tieng ma co 20 , thoi a ? the toi di Zeitungen vêrteilen con hon ba di lam ay 5 , =>1 tieng Cong nhan ko hon that .... The sao ba ko tim viec lam khac ? o Berlin toi nghi thieu gi viec lam ?

    The one and only ^o^
    Được Nadeshiko sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 18/05/2003
  5. Hina_chan_210

    Hina_chan_210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Nhiều việc làm lắm, nhưng có đến tay mình ko mới được chứ.Tưởng Berlin là nơi đào vàng chắc?Dễ kiếm việc như thế thì tụi này tỉ phú lâu rồi
  6. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Hehe đúng. Mà không ai có câu hỏi gì à. Tốt quá. Thôi để gần gũi người khác đi chị TH nhá. Em có gì đâu mà gần nhiều thế
  7. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    hi, đấy là tất cả mọi người cùng gần gũi mà, mỗi tội thần dân đâu hết í.
    em Sweet đang học gì, sống cùng gia đình bên đó hả em, mà em sang đó lâu chưa, có dễ được về VN chơi ko? Và có anh chàng nào túm chân em ở lại bên đó ko??? hi` ko bit' có câu nào thuộc diện "riêng tư- ko được tò mò" ko đây???
  8. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Em sang đoàn tụ với gia đình được 4 năm thôi ạ. Em còn đang học PT, cố gắng làm cái Abi để lên Uni Hè này em về VN, chị ở chỗ nào để em còn đến tìm, phải bắt chị khao chè chứ lị (khoản ômai đã có chú Chinh của em lo) Còn cái khoản túm chân túm cẳng đấy thì ... Mà em chỉ định học xong Uni bên này thôi, chứ không định ở luôn đâu. Nên người ta có túm chân túm cẳng em thì em vẫn về, người ta mà thích túm nữa thì em lôi theo về luôn
  9. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Hè này về hả, hi` riêng khoản kem thì gần nhà chị có hàng kem rất to, cả hàng chè Huế nữa còn to gần hơn ấy chứ, nhưng nhất định về thấy chị chạy ra chạy vào như chong chong' đừng ngại, chỉ sợ em chóng mẹt mà chạy mất thui. Như Nhóc về ấy, cả hai chị em đều immer beschaeftig thế là chẳng có dịp nào ra hồn cả :(
    Chắc hè sẽ ổn hơn!
  10. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Nói thế thôi, không khéo em vòi kem chị nhiều quá chị chạy mất dép thì chết

Chia sẻ trang này