1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gần gũi nhau tí :) (Phiếu điều tra thông tin-phần1 trang 34, phần 2 trang 49)

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Nhoc-kho-tinh, 23/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhchinh

    dinhchinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Chị nói thế nào chứ. Sao lại không có buổi nào ra hồn????
  2. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    hihi hoá ra cũng câu được 1 bài của dinhchinh đây, ý chị nói dự định đi ăn ốc của chị và Nhoc ấy chứ, mấy cái dự định riêng, nhưng ko thành cái nào hết :(
  3. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Vậy hè này khi nào Sweet về, chị Hương dẫn Sweet qua Hải Phòng mà ăn ốc. Em thấy ốc ở HP vẫn là ngon nhất đó.. Chẹp .....chẹp, nhắc tới ốc mà em muốn chảy cả nước miêng luôm đó. Sao lại ngon thía không bít nữa. Đảm bảo đã ăn ốc HP 1 lân rùi thì lần sau lại phải quay lại nữa đó.
  4. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Em này khôn thế, đi hàng trăm cây số để xuống ăn ốc với em chậc chậc Mà báo với em 1 tin buồn, chị bị dị ứng không ăn được đồ biển, cua ốc, mực tôm đều không ăn được nên em lên HN đê, chị dẫn đi ăn nem chua nướng thơm ngon bổ rẻ
  5. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hehe hồi trước ra HN em cũng được ăn nem chua nướng rồi...Công nhận là ngon thật ! Chỉ có điều, buổi chiều hôm đó, lúc đi ăn nem nướng, em "phê" quá rồi nên mặt cứ đơ cả ra...Cả buổi trưa không được ngủ, trời thì nắng, mệt phờ ra mà cứ phải đợi mấy thằng bạn dùng đồng hồ Casumina.Ra đến quán nem nướng thì ngồi bép dí dị trong một cái góc nhà, làm bạn với mấy con mèo con (Đói quá ! Phải mèo to là ăn luôn rồi), chờ bà chủ hàng quạt nem.Đến lúc thấy được đĩa nem thì dạ dày cũng đã mệt mỏi vì cuộc biểu tình dữ dội của nó kéo dài cả tiếng đồng hồ rồi.Đói quá mà ! Đói đến nỗi mắt hoa, tim đập chân run, tay quờ quạng, mặt xám ngoét...
    Mà ăn nem nướng không no đâu.Đi ăn bún chả đi hehe....

    MITDAC@.....

    Click here -->[topic]198119[/topic]
    .....Chán ! Không thèm kí....
  6. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào cũng thấy bún chả, tớ nghĩ đến bún chả là Năm trước tớ về, thèm bún chả lắm. Hôm đấy đi mua đồ với bà dì ở gần chợ Hôm, ghé vào đấy ăn bún chả, bún trắng, thịt thơm ngon, rau cũng có vẻ sạch thế mà chiều về cứ gọi là Sợ đến tận bây giờ luôn. Thôi không bún chả đâu
  7. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Nhìn gương mặt nó nhễ nhại mồ hôi, cười rõ là tươi, cái mẹt mình thì nhăn nhó...hik chẳng biết nói thế nào, nhưng hp đến từ những điều thật giản dị. Eh mập, thấy gì ko???????
    :-)
  8. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Hey, em công nhận với chị Hương về khoản đó: Hải Phòng đến từ những điều thật giản dị. Nhiều khi chúng ta vô tình lãng quên nhưng khi đi xa rồi thì nhớ lắm.....
    @Sweet : chị không ăn được đồ biển hả, sao lại phí thế cơ chứ, nếu không em đã dẫn chị đi ăn ốc rùi. Mà cả ăn bún chả chị cũng bị Tào Tháo hỏi thăm sao, chậc chậc, bụng dạ gì mà kém thế...... . Tiếc quá, hè này em không lên được HN rồi, vậy là cũng đứt luôn khoản nem chua nướng. Ông trời sao lại bất công với mình thía....
    @Mitdac : Anh đánh chén mấy con mèo nhà bà chủ hàng hay là cơm thừa của chúng nó vậy ? . Hi hi, lúc đó mà mình được chiêm ngưỡng dung nhan và chộp được " pô " ảnh nhỉ, tha hồ mà tống tiền bác Mit.........
  9. ai-oi-co-nho

    ai-oi-co-nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Quỳnh Trang. Sinh ngày 27-12-1988. Đang sống ở München. Em muốn làm quen với các anh chị và các bạn.
    Quỳnh Trang 88
  10. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    hi em Quỳnh Trang, vậy em nhỏ nhất trong GC rùi, set title cho em là út trong GC nhé!
    :-)

Chia sẻ trang này