1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gần gũi nhau tí :) (Phiếu điều tra thông tin-phần1 trang 34, phần 2 trang 49)

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Nhoc-kho-tinh, 23/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhchinh

    dinhchinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Bà chị này chỉ được cái nói ..............đúng thôi nhỉ ..

    I have secrets.
    You have secrets.
    How many we have
    Is a secret. !

    [/quote] Vẫn post bài đấy thôi. Có gì chú Too nói giúp anh rồi. Too nhở. Thế chuyện anh nhờ chú đến đâu rồi. Chú mải chơi quá. Chẳng chịu giúp anh. Anh buồn lắm....
    Hai ban tay trắng lại còn chai...
  2. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo với chú rằng thì là mà cháu với thủ trưởng Too " thân iu " sẽ giúp đỡ chú đến nơi đến chốn mừ lị . Nhẩy thủ trưởng nhẩy. Có gì thủ trưởng nhanh chân nhanh tay lên cho em nhờ với nhé, em sắp phải vào học rồi, không còn nhiều thời gian để online đâu đấy......Mà khiếp, thủ trưởng tung tẩy gì ở đâu mà kinh thế, ai gọi cũng không chịu thưa, chắc lại mải " dẻo mỏ " lên " tán " em nào hả ? Liệu thần hồn đấy chứ không thì lại bị gái làng chê là " cậu ni đi mô về mà .......quá hà ? " . Em để 3 chấm ở đấy nhé, thủ trưởng muốn nghĩ sao thì nghĩ thôi. The end !

    I have secrets.
    You have secrets.
    How many we have
    Is a secret. !
  3. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    hi, thật vui vì ko chỉ quen qua mạng mà có thể gặp gỡ, nói chuyện và thấy thân thiết thoải mái!
    Thanks
  4. Satthutrencaydudu

    Satthutrencaydudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    ..........., hông bít post vào đâu giè, thấy mọi người thân thiết quá, muh mình mới vào hông dám post linh tinh, sợ người ta oánh .
    Trái tim sắt đá chưa từng rung động
    Bỗng ngập ngừng trước giọt lệ yêu thương
  5. Nadeshiko

    Nadeshiko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    0
    Than thiet cung la vi moi nguoi quen nhau lau nhat cung duoc mot nam roi Post bai nhieu va chat nhieu nen quen nhau day ma
    Satthu, cu post roi cung quen thoi de hom nao ranh roi
    mo xe sat thu de biet them thong hen


    Bin ein wertloser Mensch
    Erbettle , was ich brauche
    Mit einem wertlosen Gesicht
    Sing ich ein wertloses Lied ...



  6. Satthutrencaydudu

    Satthutrencaydudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu để mổ xẻ, mổ ra chỉ thấy toàn da với xương thôi àh, lỡ mẻ dao thì ST ko có đền được đâu.
    Trái tim sắt đá chưa từng rung động
    Bỗng ngập ngừng trước giọt lệ yêu thương
  7. Nadeshiko

    Nadeshiko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    0
    O day cung co nhieu nguoi nhu the lam Khoi lo
    Mo xe roi hang keu nha , chua mo cam keu


    Bin ein wertloser Mensch
    Erbettle , was ich brauche
    Mit einem wertlosen Gesicht
    Sing ich ein wertloses Lied ...



  8. ichliebedichsehr

    ichliebedichsehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Sao room German toàn là mổ sẻ vậy? Có phải lợn, gà đâu mà mổ
    Một bông hồng cho những ai đã bị người khác mỗ sẻ
  9. jetaime911

    jetaime911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Chán thía ! Em la thành viên mới của box , nên em chẳng quen biết ai cả . Ai muốn làm quen với minh nao` .
  10. Satthutrencaydudu

    Satthutrencaydudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, mới gia nhập chưa có thông tin gì nhiều, các bác mổ em chỉ hỏng dao thui, em chỉ kêu thế lây lệ thôi, chứ khi các bác mổ thật thì em phải la thật to chứ đâu có kêu bé dzị kekeke hát một bài cho yêu đời, hông người ta lại bảo mình nhát.
    jetaime911: mình làm quen cái nào, bạn bao nhiêu tuổi rồi, :) để xưng hô anh em cho dễ. Tui cũng là thành viên mới toanh chưa quen được ai mấy, mỗi Nadeshiko là có nói chuyện hai ba câu thôi . Nhở NA@ nhở.
    Trái tim sắt đá chưa từng rung động
    Bỗng ngập ngừng trước giọt lệ yêu thương

Chia sẻ trang này