1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gần gũi nhau tí :) (Phiếu điều tra thông tin-phần1 trang 34, phần 2 trang 49)

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Nhoc-kho-tinh, 23/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Cái em này lợi dụng quá xá Mở mấy trang trước mà đọc giới thiệu về oishi. Lười thì thôi rồi Dạo này nhiều người mới quá, tớ chẳng biết ai lại ai. Mà cũng không thấy ai tự nguyện vào giới thiệu nhỉ, kiêu quá là kiêu
  2. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    ai ơi cho hỏi cô Sweet giới thiệu trang nào cái nhỉ? <lười mà>
    Vào đọc cái rồi bàn tiếp...
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  3. Satthutrencaydudu

    Satthutrencaydudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chắc ko có đâu, giờ kĩ thuật tiến tiến rồi, mình nên dùng nội soi thui, chứ nghe mổ xẻ cũng sờ sợ, mí lị ST còn vài vợ, dăm ba chục đứa con, muh bi giờ mổ xẻ ST, nhỡ có làm sao thì ai nuôi giờ.
    Trái tim sắt đá chưa từng rung động
    Bỗng ngập ngừng trước giọt lệ yêu thương
  4. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Có vài vợ với dăm ba chục đứa con nó nuôi, lo gì. Lỡ có làm sao chẳng lẽ bọn nó lại không chăm bố lấy 1 ngày, bọn bất hiếu, nhờ
  5. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng ở màn giới thiệu nhất chắc chắn mọi người hôm đi SN GC còn nhớ - đó là SUMO - mọi người làm quen với SUMO nhé!
    Trước hết chị hỏi em sumo mấy câu nhé
    - em ui, khi nghe nick sumo, chị nghĩ ngay đến cái chai sumo- chất tẩy rửa cực sạch ở nhà mà mẹ chị vẫn hay mua , còn bi giờ nghĩ tiếp thấy hình dung ra 1 anh chàng "cực" béo . Thế nhưng trông em thì khác hẳn, vậy em nói cho mọi người bít 1 chút về nick của em ko?
    - em có thể khao chị và mọi người trogn GC khi biết điểm đỗ ĐH ko em hi` được chứ?
  6. goethe

    goethe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    hix chả liên quan gì đến toa-lét hay nước tẩy rửa của chị đâu ,mẹ em mà nghe thấy thì chị tiêu ,hi` đấy là mơ ước của mẹ em với khẩu hiệu "con mình phải béo hơn con bà hàng xóm" ,như mà hình như bị thất bại [nên bây giờ trông em mới thế r23)]
    hix đên bây giờ em vẫn chưa hỏi đc điểm ,hì nếu đỗ thì em sẽ rủ cả nhà mình đi kara okie ? ,như mà trượt thì ............
    mà chị phải giúp em đấy nhé ,em vẫn đang ế ,chỉ hy vọng vào mấy bé gì ở box mình thui đấy
    hèm còn về tương lai thì em muốn đuợc sang Đức .dạ hết ạ
  7. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Ui trời, thế thì mẹ em thất bại thảm hại rồi. Nhưng bảo mẹ em là bây giờ cố gắng vẫn còn kịp đấy. Hàng ngày em cứ uống bột nở pha với sữa tươi cho chị, uống thay nước ấy mà. Không khéo chưa đầy nửa tháng mẹ em đã đạt kế hoách tăng gia à chết tăng cân cho em rồi ấy chứ.
    Mà thanh niên bây giờ đúng là..... mới tí tuổi đầu đã lo ê sắc.
  8. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    Đây too đây!!! hôm nay bình minh mới ló dạng ,
    bầu trời nhân cách vẫn cao vời vợi đây........
    oishi.... thủ trưởng đi công tác về rồi này !!! quà cho cấp dưới này .... một balô con cóc toàn oishi gà oishi bò oishi khỉ này....
    dạo này tư cách lẫn tư tưởng kô kịp thời chỉnh đốn nên vẫn nói xấu thủ trưởng đều đều hả!!!
    ....ui xời hư quá.......!!! kiểu này cho đi lớp bổ túc tư tưởng lenhinđờdzaicôpxkicacờmác ,để họ uốn nắn lại
    --->>ờ!!! cho tớ hỏi khí kô phở!!! là sumo là cái cậu ngồi chỗ nào trong ảnh ấy nhể?
    ---->>>sweet ơi!!! chạy sang nhà tớ cho bạn mượn cuộn băng dính....cắt khoảng 20cm tự dính vào miệng....nhé!!!
    trời!!! dám bẩu mình lắm miệng ,mà miệng bà ấy còn nhanh thoăn thoắt gấp mấy lần....khi miệng mở thì gia tốc kô ngừng tăng --->>kinh!!!eo ơi thành bà cụ non mất rồi...khửa khửa
    TXT
  9. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Hêhê làm cụ non còn hơn làm baby Trông cái mặt kìa, búng ra 1 xô sữa thế kia thế thì con làm nên trò trống giề nữa À quên, hôm nay trời gió đẹp, trong lòng phơi phới, ngồi ghế cho cẩn thận khéo lại gẫy nữa đấy hahhahhahhaha
  10. Satthutrencaydudu

    Satthutrencaydudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì cũng bít là mình có làm sao thì vợ con cũng thương xót mỗi người vứt cho vài ba hột cơm cũng đủ sống, nhưng muh, lấy đâu ra tiền để nuôi vợ con bi giờ, thương lắm
    Trái tim sắt đá chưa từng rung động
    Bỗng ngập ngừng trước giọt lệ yêu thương

Chia sẻ trang này