1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gần gũi nhau tí :) (Phiếu điều tra thông tin-phần1 trang 34, phần 2 trang 49)

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Nhoc-kho-tinh, 23/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hì, gì chứ Berlin với anh là sân nhà mà, bạn Chè nhỉ !
  2. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    ừ quá đúng.
    Nào bây giờ mọi người định gần gũi ai nào?? Anh Hoàng to mồm đòi mổ xẻ mizu cơ mà??? Đâu rồi, bàn mổ đâu, dao mổ đâu, bệnh nhâu đâu??
  3. PassionKissOfCoolman

    PassionKissOfCoolman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Có 2 giả thiết nghi vấn được nêu ra ở đây:
    - thứ nhất: bệnh nhân nhìn thấy bác sĩ, giường mổ, dao mổ, đội ngũ "phụ tá" (sẵn sàng nhảy vào "mổ ké" cùng bác sĩ chính) quá "hoành tráng" nên "bỏ bệnh chạy lấy người" rùi --> khả năng này lớn nhất
    - thứ 2: bác sĩ chính sau khi chuẩn đoán bệnh cho bệnh nhân thấy mình không đủ "khả năng" mổ nên "buông dao làm phật" ... Nếu như vậy thì bác sĩ Hoàng yên tâm, "dân tình" đứng sau ủng hộ mà... cố lên... làm nhát cho thêm can đảm nào !!!
    (Ca mổ này không cần gây mê để mọi thông tin chính xác 100%)
  4. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Thú thực thì trước khi mình định mổ xẻ Mizu thì mình chưa biết tí thông tin gì cảm ngay cả ngày sinh, tháng đẻ cũng chưa biết. Dù sao thì cũng rất cần các trợ lý nhào vô giúp sức. Tất nhiên là các thông tin ở đây sẽ được coi là chuẩn xác nếu như thông tin đó do chính Mizu viết ra hoặc được Mizu công nhận
    Thông tin lượm nhặt đầu tiên, mình tìm được bài viết của Mizu bên FTU, HN nói rằng Mizu là dân kinh tế đối ngoại, bài viết đó viết hồi tháng 1 năm 2004,
  5. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có giả thiết hay nghi vấn gì đâu, mà mình vốn liều lắm nên chẳng cần dũng cảm gì đâu.
  6. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Sân nhà hay sân khách gì thì em Shin không biết, nhưng quan trọng một cái là anh Mit cho tên người ta vô danh sách chưa........????Cứ mải ăn chơi nhảy múa mà có mỗi việc cỏn con em Shin nhờ cũng không xong.................bức xúc quá............
  7. Hyori

    Hyori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    A hoá ra Mitdac là Mod đấy ạ. Vậy bác Mod add giùm em tí nhé!!! À mà Mod ở đâu vậy? Rostock ạ?
  8. lovewillpassmeby

    lovewillpassmeby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Nhầm rồi bạn gì đó ơi, bác Mit sao lại ở Rostock được, bác tên là Mit thì cũng phải ở chỗ nào xứng đáng với cái tên của bác ý chứ......Địa điểm hoạt động của bác có tên gọi là "Mittweida" bạn ạ........
  9. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hờ, thân phận hẩm hiu như Mit đây làm sao mà được cái diễm phúc ở đất " địa linh nhân kiệt" Dốc tốc
  10. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    hic, vừa đi vắng có tẹo mà về đã thấy bị các mod nhà mình đòi lôi ra mổ xẻ rùi Đã thế lại còn đc anh 13 hô hào hưởng ứng nữa chứ lị, anh chả can mọi người hộ em thì thôi lại còn Nhìn đội ngũ "sát thủ" , à nhầm, bác sĩ và trợ lí ( có lành nghề hay ko chưa bít , nhưng ) tay dao tay thớt ( à nhầm, tay kéo , người chứ có fải rì đâu mà thớt ) lao ầm ầm đến đòi mổ làm mizu sợ quá ko dám ... chạy đứng nguyên tại chỗ trân trối nhìn bác sĩ
    dạ, thế cho em hỏi, làm sao mà tự dưng em ko đau ko ốm ( à, thực ra thì có ốm cảm cúm mấy hôm nay ) lại lôi em ra mổ xẻ thế ... mổ xong ko tìm ra bệnh em bít gặp ai để bắt đền ... hic ... lắm thày nhiều ma ... chỉ sợ lúc đó các bác sĩ chạy sạch

Chia sẻ trang này