1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gần gũi nhau tí :) (Phiếu điều tra thông tin-phần1 trang 34, phần 2 trang 49)

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Nhoc-kho-tinh, 23/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Oài, đang tính lười biếng không trả lời bài Quiz này của anh Hoàng nhưng tại có nguời làm mặt giận với cả muốn mình tặng 100 câu trả lời này làm quà sinh nhật nên em Shin không còn cách nào hơn là ngồi trả lời vậy.........................
    1. Tên thật ?
    Hoàng Thị Thu Hoa
    2. Tên bạn có được đặt theo tên của ai ?Ai thế ?
    Không ai cả. Khi em sinh ra, một ngày trời Thu tháng Tám............Nhìn em yếu ớt, nhỏ xíu xiu trong vòng tay mẹ ở bệnh viện. Ba mẹ muốn em lớn lên, khoẻ mạnh và xinh đẹp như một bông hoa mùa Thu..... Tên của em ra đời từ đó.........Chỉ đơn giản là vậy thôi.........
    3. Bạn có anh chị em không ? kể ra ?
    Có 2 chị gái...... Ngày xưa kinh tế gia đình cũng không mấy khá giả nên ba mẹ sinh các chị em cách nhau rất xa tuổi........Chị cả hơn em 14 tuổi, chị thứ 2 hơn em 6 tuổi.........Ba mẹ có 2 cô công chúa rồi, chỉ mong một cậu hoàng tử mà thôi.......... Cuối cùng lại chui ra em.............Nhưng không sao cả...........Vẫn được chiều như thường............Út ít mà...........
    4. Lần cuối bạn khóc là khi nào ?
    Cũng không nhớ nữa, nhưng hình như mỗi lần nhớ nhà là lại khóc thì phải............Đặc biệt rất sợ người khác nhìn thấy nước mắt mình rơi nên ít khi ai biết là em khóc lắm .........
    5. Bạn có lần sinh nhật đáng nhớ nào không ?
    Đối với em, sinh nhật nào cũng là đáng nhớ cả............Mỗi năm đến ngày sinh nhật, em đều tự tặng mình một tấm bưu thiếp. Năm nay em 18 tuổi, vậy là có 18 tấm bưu thiếp rồi.........
    6. Bạn yêu thích ngón tay nào nhất ?
    5 ngón tay trên cùng một bàn tay, có ngón dài ngón ngắn và em yêu cả 5 ngón...........Năm ngón tay để hồi nhỏ ba nắm và dắt vào chơi đu quay trong vườn trẻ.........Rồi ba dẫn đi ăn kem...........Bàn tay để ngày xưa em giã trầu và nhổ tóc sâu cho bà nội...........Đến bây giờ, bàn tay để em đặt nó lọt thỏm trong bàn tay của một người đặc biệt.......
    7. Thói quen xấu của bạn ?
    Có lẽ là thói quen hay ăn vặt..........hì hì, nhà có 2 chị gái, họ hàng cũng toàn là chị em gái với nhau cả nên rất hay rủ nhau đi ăn uống ngoài quán...........con gái mà...........
    8. Điều bạn nghĩ đến đầu tiên khi thức dậy là gì ?
    Mấy giờ rồi ? Còn đủ thời gian để ngủ cố thêm 5 phút nữa rồi để lại muộn một công việc gì đó vì ngủ quên hay không ??? ( eo ơi, ngượng quá...... )
    9. Hì hì, bạn có phải là một người ưa mạo hiểm không ?
    không phải ưa mà là rất ưa nữa là khác........ KK cũng từng nói " No risk no fun " <<<<em nghĩ câu này cũng đúng............Cuộc sống cũng thỉnh thoảng phải mạo hiểm một chút thì nó mới thú vị hơn.............
    10. Bạn có bao giờ nói ra điều gì đó mà bạn hứa là giữ bí mật không ?
    Chân thật mà nói thì cũng đã từng, nhưng thường là với người mà em tin tưởng. Mẹ và chị gái chẳng hạn, nói ra để tranh luận và tham khảo ý kiến của người lớn tuổi............hoặc với một đứa em họ bằng tuổi em mà em rất thân thiết ..........Mấy người đấy là những người mà em có thể tin tưởng được vì toàn là người thân với em cả
    11. Bạn có nghĩ nói dối là xấu không ?
    tuỳ từng hoàn cảnh thôi...............thế trong tiếng Anh mới có cụm từ " White lie " ( Những lời nói dối trong những hoàn cảnh bắt buộc và không gây tổn hại cho những người khác )
    12. Màu sắc ưa thích của bạn là gì ?
    Bảy sắc cầu vồng, em đều thích hết nhưng có lẽ thích hơn cả là màu blue, sau đó đến trắng và đen
    13. Môn thể thao bạn ưa thích nhất ?
    Bóng đá ( con gái mê bóng đá cực kỳ , nhất là đội tuyển Italy , còn câu lạc bộ thì khoái AC Milan , trong đó thì Filippo Inzaghi là cầu thủ em thích, đơn giản vì anh ấy có lối đá láu lỉnh như tính của em vậy.......... )
    Bơi lội, học bơi từ cuối năm lớp 5 và hè nào cũng đi bơi...............Điều em không thích là ở VN, bể bơi đông người quá , cứ lặn ngụp một tẹo là lại đụng người rồi, chán chết......................Với cả đi bơi nhiều da rất đen và tóc tai khô như ngói nên dạo này cũng rất chi là hạn chế.............
    Aerobic có thể coi là môn thể thao không nhỉ..........thích vì phải như thế thì em mới không mũm mĩm với cái tình hình hay ăn vặt thế này
    Ngày trước cũng đã từng đi học võ, gì nhỉ, Thiếu Lâm Bắc Phái Hài Gia thì phải, nhưng một thời gian thì bỏ vì em còn bận đi học thêm nữa........
    14. Bạn khoái mặc loại quần áo như thế nào ?
    Quần áo nào khiến em thoải mái thôi............Nói chung áo Chemise + quần Jeans là ổn rồi
    15. Con số ưa thích ?
    6,8,68,86 ......... Đơn giản đó là những con số trong ngày sinh nhật của em.........6/8/86<<<<<<rất chi là dễ nhớ, ai nhớ năm sinh của em rồi lộn lại là nhớ cả được ngày, tháng rồi..............
    16. Tháng ưa thích ? Ngày ưa thích ?
    Dĩ nhiên là tháng 8, ngày thì là mùng 6...............hì hì, là tháng có sinh nhật và là ngày sinh của mình.......
    17. Món ăn ưa thích ?
    Tất cả những món ăn mẹ nấu.........Em là đứa khó tính trong ăn uống nên khi mẹ nấu cho em ăn cũng toàn là những món em thích cả............, Cá thu phấn kho, thịt gà rang + rau muống luộc , bún bò, bún thang..............nói chung em mà kể ra đây thì có lẽ là hết ngày....................Nhưng đặc biệt em không thích ăn riêu cá vì đơn giản là không thích ăn cá nước ngọt, ở HP nên ăn cá biển ngon hơn..........
    18. hehehe, bạn có nickname nào hay không ? bạn có thích nó không ?
    Shin là nickname nè, oishi nữa nè, hoặc khi ở Y!M thì em lấy nick là manioc..............Nói chung là chỉ xung quanh mấy cái nick này thôi.................Ai gặp em ngoài đời thì chỉ đơn giản gọi em là em Hoa là đủ
    19. Điều đầu tiên mà bạn chú ý ở một người khác phái là gì ?
    Gương mặt , vì nó là tập trung biểu hiện của người đấy............Nó sẽ quyết định xem cảm nhận đầu tiên của em về người ấy thế nào và em có thể bắt chuyện làm quen với người ta hay không
    20. Bạn có thể mô tả một người khác phái mà bạn cho là lý tưởng không ?
    Thế nào là lý tưởng bây giờ??? Em còn chẳng định nghĩa được thì trả lời làm sao đây.........Nhưng nói chung thì cũng thích con trai nên manly một tí , thế sẽ ghi điểm đối với em hơn............
    21. Bạn có thích chữ viết của bạn không ? hay là thích typing hơn ?
    Chữ viết của em được mọi người cho là khá ổn, vì thế nên em cũng thích viết tay hơn..........nhưng typing cũng ok..............nói chung thì em có thể dung hoà được cả 2 cách viết này .........
    22. Bạn có dễ dàng tin tưởng vào người khác không ?
    Đáng tiếc là rất dễ..............Chị gái đã không ít lần khuyến cáo em về điều này rồi
    23. Người cuối cùng bạn nói chuyện điện thoại là ai ? Ai là người hay nói chuyện điện thoại với bạn nhất ?
    Bố em, vì em gọi vào Handy dặn bố về ăn cơm ở nhà sáng nay.........
    Hình như là với đứa em họ thân thiết mà em đã nhắc tới, 2 chị em có lần đã buôn đến 3h và em vẫn nhớ cái cảm giác tai và Handy nóng lên, ươn ướt nữa thì phải..........
    24. Bạn ghét nhất loại người như thế nào ?
    Mỗi người một tính nên em không thể ghét họ được vì suy cho cùng nếu không ảnh hưởng đến em thì em không quan tâm........Nhưng nói chung ghét những người không đối xử tốt với em.........và dĩ nhiên, những ai yêu quý em thì em cũng yêu quý lại mà..........
    25. Bạn có bao giờ ước không ? bạn có tin nó sẽ trở thành hiện thực không ?
    tưởng tượng là một con người nếu không có những ước mơ thì sẽ nhàm chán và vô vị biết bao........
    Được _Shin_ sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 07/11/2004
    Được _Shin_ sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 08/11/2004
  2. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    26. Bạn có thích ngắm sao không ?
    Có nhưng chỉ một chút ít thời gian thôi vì nó khiến em mỏi cổ khi ngước lên trời lâu...........Em cũng đã từng nằm trên sân thượng ngắm trăng Trung Thu khi còn bé và cả ngắm pháo hoa mỗi khi giao thừa nữa chứ......
    27. Khi tức giận, bạn làm gì ?
    Chỉ im lặng thôi............và nhiều người đã từng thấy em thật đáng sợ khi em giận lâu đến như vậy............Nhưng đối với em thì đó là cách giải quyết tốt nhất để kiềm chế chính bản thân mình................Em sợ những lúc giận giữ, em mà nói ra trong những lúc không suy nghĩ thì sẽ làm đau và tổn thương đến những người khác.............
    28. Bạn có khỏe mạnh không ?
    vì có chơi thể thao nên cũng không thể cho là ốm yếu, nhưng hay bị cảm vặt mỗi khi thay đổi thời tiết vậy........như khi đất trời chuyển từ Hạ sang Thu vừa rồi, em đã bị cảm trên HN
    29. Nếu có thể trở thành môt người khác, bạn sẽ trở thành ai ?
    Không thích câu hỏi này và cũng không trả lời vì em thích em là em, không ai và không cái gì có thể thay thế được............Đơn giản vậy thôi ......
    30. Loại kem mà bạn hay ăn ?
    Khoái khẩu là kem chocolate ( khác hẳn với KK ) nhưng nói chung thì kem gì cũng ngon và cứ được đi ăn kem là thích rồi..........
    31. Thể loại nhạc ưa thích của bạn ?
    Thích nhất nhạc Trịnh, nhưng các thể lọai nhạc khác vẫn nghe được, miễn là em thấy hay và hợp với mình là được, không kể pop, rock, hiphop hay country hoặc classical.............nhạc giao hưởng thính phòng thỉnh thoảng nghe cũng hay hay..........
    32. Đĩa CD ban mua gần đây nhất là gì ? thử cho một câu bình luận về nó xem ?
    Đĩa rock " Nam châm " mới của Bức Tường, nói chung cũng ok vì có mấy bài nghe cũng lạ tai..................nhưng dĩ nhiên nghe đĩa lậu thôi vì hết xiền mua đĩa xịn <<<< tình hình chung ở VN vì so ra thì đĩa xịn với đĩa lậu cho vào cái đầu DVD Trung Quốc nhà em thì em cũng chẳng thấy có sự khác nhau
    33. Phim hoạt hình / anime ưa thích của bạn ?
    hoạt hình thì thích Tom&Jerry , còn anime thì khoái " Con nhà giàu " chuyển thể từ manga cùng tên..............hihihihi, em say như điếu đổ bộ manga " Con nhà giàu "
    34. Thể loại phim ưa thích?
    em thích phim hành động và kinh dị của Mỹ, thích phim về Mafia, cảnh sát với cả tâm lý của Italy, phim dã sử và chưởng của Trung Quốc, tình cảm nhẹ nhàng của Hàn Quốc nhưng đặc biệt không thích phim VN...............Hình như chưa bao giờ em xem trọn một bộ phim VN cả, toàn tập bỏ tập không............... ( hichic, suốt ngày bị chê là người VN không dùng hàng VN, khổ thế đấy )
    35. Mùa ưa thích của bạn ?
    Mùa Thu, dĩ nhiên rồi, mùa em sinh ra mà lại.............
    36. Bạn thích gì ở bản thân mình nhất ?
    Cái gì cũng thích hết, đơn giản tại vì nó là của em..............mà cái gì đã thuộc về em và là của em thì em cũng đều thích và yêu quý cả..................Kể cả ban đầu có ghét thì em cũng sẽ học cách để thích và yêu quý nó..............Vậy thôi
    37. Bạn có phải là người lãng mạn không ? kiên nhẫn không ?
    Mỗi thứ có một tí, hai thứ này em không biết lấy gì để cân, đo, đong ,đếm nên không trả lời chính xác được, tuỳ từng hoàn cảnh thôi.............
    38. Người mà bạn cảm thấy ganh tỵ nhất ?
    Không có, vì bản thân họ cũng sẽ có những cái để ganh tỵ với em...............Cuộc sống không thể nói và biết thế nào là đủ cả nên không thể định nghĩa chính xác điều này được..........
    39. Sau này, có gia đình, bạn thích sẽ có con chứ ? bao nhiêu con trai và bao nhiêu con gái ? con trai hay con gái sẽ là con trưởng ?
    Dĩ nhiên rồi, giờ em sống trước tiên cho bản thân em và cho ba mẹ. Mai này khi em lớn lên, có gia đình, thì sẽ sống vì mình, vì gia đình nhỏ của mình và vì con vì cái, thế nên là phải có con rồi.............................Nói chung con nào cũng là con mà, thế nên trai gái không quan trọng, nhưng theo quan niệm của các cụ ngày xưa thì có nếp, có tẻ sẽ tốt hơn, nhưng chắc chắn sẽ phải là 2 đứa................Em sợ cảnh gia đình chỉ có một con, thấy cứ thế nào ấy ( Không đụng chạm gì đến KK đâu nhá .......... )
    40. Bạn nghĩ mình sẽ làm ngành nghề gì ?
    Một nhà doanh nghiệp, và em đang học để có thể làm tốt nghề đấy...........
    41. Từ phát âm khó khăn nhất của bạn là từ gì ?
    Không có, vì đã có giọng nói thì từ nào mà chẳng nói được nhỉ............
    42. Bạn biết bao nhiêu ngôn ngữ ? và bạn muốn mình sẽ biết ( thông thạo) bao nhiêu ngôn ngữ ?
    Tiếng Việt ( tất nhiên rồi ) , tiếng Anh ( nỗi thất vọng của bản thân ) ,chút xíu tiếng Đức ( nỗi thất vọng của cô giáo dạy em tiếng Đức ) và tí tẹo tiếng Ý ( nỗi thất vọng của thằng bạn bên Ý dạy em ) .................Sở dĩ gọi là nỗi thất vọng vì ngoài tiếng Việt ra, em học tiếng nào cũng dang dở cả, cái gì cũng một tí nên thành ra chung quy lại là không biết gì................Thích mình biết tất cả các thứ tiếng trên thế giới vì như vậy em có thể nói chuyện với tất cả mọi người bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ của họ ( hichic, ước mơ này xem ra cả đời em cũng không thực hiện nổi quá............ )
    43. Bạn có thể nói trong tủ quần áo của bạn có bao nhiêu bộ không ?
    Ai mà đếm được, con gái mà, nhiều lắm, nhớ sao hết được đây
    44. Bạn có thích đọc sách không ? tác phầm ưa thích của bạn ? cuốn sách bạn đọc gần đây nhất ?
    Em thích văn học nên rất hay đọc sách............Mỗi tác phẩm đều để lại trong em những ấn tượng cả vì ở mỗi truyện đều có cái hay riêng...........Nhưng nói chung những tác phẩm văn học thế giới cân đại được em đọc nhiều hơn.........Đọc kha khá rồi thì quay sang văn học thế giới hiện đại...........Giờ đang đọc ( mà hình như đọc cũng sắp hết rồi những tiểu thuyết của Sidney Sheldon, truyện của tác giả này thu hút em vì những kết cục mà em không thể đoán trước được)
    Truyện gần đây đọc nhất là 2 tác phẩm Jane Eyre và Price&Prejudice ( Kiêu hãnh và Định kiến ) nhưng in English. Hai tác phẩm này em đọc bằng tiếng Việt rồi nhưng tiếng Anh thì chưa nên đã mượn ở trung tâm tiếng Anh em đang theo học...
    45. Bạn có yêu trẻ con không ? Nếu mà thế giới chỉ toàn trẻ con, không có người lớn, theo bạn đó có phải là một thế giới tốt không ?
    Chân thật mà nói thì em thích trẻ con khi nó có ý thức hơn, tức là chúng tầm khoảng 3 tuổi ý, vì lúc ấy chúng bi bô mới đáng yêu.................Chứ trẻ con tầm khoảng mười mấy tháng cứ khóc ầm ĩ, dỗ mãi không xong và tệ nhất là tè ra người em khi em bế nó...............Nói đâu xa, cháu thứ 2 của em cũng trong trường hợp ý và một bà dì là em chỉ bế cháu khoảng 5-10 phút lại trả lại cho bà và mẹ nó vì sợ nó tè ra người lắm lắm.............
    Thế giới không có trẻ con như trong bài thơ " Núi Đôi " của Vũ Cao ấy nhể
    " Mười năm về trước em mười tám
    Anh mới đôi mươi trẻ nhất làng "
    Cũng giống như thế giới không có người lớn mà thôi.
    Ôi, thế thì chán chết, làm sao gọi được là một xã hội, một thế giới tốt được.............
    46. Bạn thích đến tham quan nơi nào nhất ? vì sao vậy ?
    Thứ nhất là Ai Cập ( Kim tự tháp với những truyền thuyết Ai Cập cổ đại thực sự thu hút em ) , sau đó là Ý , đấu trường và thành cổ Roma cũng không kém hấp dẫn đâu
    Và vì ước mơ là từ bây giờ đến hết cuộc đời sẽ được đi khắp thế giới nên nơi nào cũng muốn đến tham quan....( hihii, có lẽ hơi tham quá thì phải )
    47. Màu mắt ưa thích ?
    Đen
    48. Bạn có thích nổi tiếng ?
    Nói không thì là nói dối nhưng bảo có thì cũng không phải, chỉ đơn giản là em không thích cuộc sống riêng tư của em bị nhòm ngó khi em nổi tiếng.......
    49. Bạn có thường đi mua sắm không ? lúc nào thế ?
    Ôi giời, là con gái mà không thích mua sắm thì nghe không ổn lắm nhể..........nhưng mua lúc nào nhể, tất nhiên là lúc có tiền rồi...............chứ hết tiền ai lại nói là đi mua sắm bao giờ, đi ngắm đồ thì đúng hơn , hì hì hì
    50. Người khác phái bạn nghĩ đến ngay lúc này ?
    đại ca KK , vì trả lời 100 câu của bài Quiz này để tặng đại ca nhân ngày sinh nhật............ Đã hứa rồi nên phải thực hiện thôi.......Tính lười biếng lúc này chưa thắng nổi một lời hứa........ hihihihihi
    Tạm nghỉ cái nhá, em trả lời 50 câu này đã làm mắt em mỏi và phải nhỏ nước mắt liên tục rồi........Có lẽ để mai trả lời tiếp vậy................
  3. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    51. Bạn có hạnh phúc không ?
    Hiện giờ thì tương đối hạnh phúc.Chỉ là tương đối thôi vì đang được ở nhà với ba mẹ. Nhưng chị gái đang ở xa quá và vấn đề du học cũng đang lung tung phèng..........Nhưng nói chung vẫn hạnh phúc............
    52. Câu châm ngôn mà bạn thích nhất ?
    Đã từng thích rất nhiều câu châm ngôn nhưng sau này em mới phát hiện ra rằng những lời khuyên đơn giản của những người thân và những người xung quanh em mới thật sự hữu ích đối với em trong cuộc sống..........Đơn giản lắm, chẳng màu mè, khoa trương mà thật sự chân thành..........Ở đó em tìm thấy cả sự động viên và cả tình yêu thương của họ dành cho em.............
    53. Tiền bạc có quan trọng không ?
    Có.........Tiếng Anh có một câu châm ngôn thế này " Khi cái nghèo đã vào nhà thì tình yêu bay qua cửa sổ " ...........Em sợ sự bon chen của con người vì đồng tiền...........
    54. Loại xe ưa thích của bạn ?
    Ước mơ mai kia có một Auto riêng và sẽ do chính mình lái. Chưa biết cái mai kia thì dân tình xính xe gì nhưng hiện giờ thích Camry đã .........
    55. Phòng riêng của bạn như thế nào ?
    Như phòng của con gái khác thôi, lắm thứ đồ linh tinh mà " bỏ thì thương, vương thì tội" ................
    56. Bạn có sưu tập cái gì không ?
    Ngày nhỏ thì sưu tập búp bê và quần áo, giày dép dành cho búp bê. Lớn lên thì không còn thích nữa.Một thời gian có sưu tập tem nhưng đã cho một cậu em của một người bạn.........Giờ thì không..........
    57. Bạn thích có thật nhiều bạn hay chỉ có một , hai người thân cận ?
    Bản thân hiện giờ em có nhiều bạn bè nhưng chơi chỉ là chơi thôi, chứ không thân thiết lắm............Người bạn thân duy nhất từ trước đến giờ là cô em họ bằng tuổi.............Hai chị em thân nhau đến mức chỉ cần nhìn thôi thì đứa này cũng có thể hiểu đứa kia muốn gì và nghĩ gì...........
    58. Điều gì là quan trọng nhất đối với bạn ?
    Gia đình và những người thân là cái quan trọng nhất đối với em...........Ở đó, em tìm thấy sự bình yên đến kỳ lạ.............Và quan trọng hơn cả đó là gia đình luôn luôn dang tay ra chào đón, kể cả khi em thất bại hay làm một điều gì thật sự tồi tệ...........Cái đó em chưa tìm thấy ở một người bạn cho đến tận bây giờ...........
    59. Bạn ghét nhất cái gì ? việc gì ? hay câu nói gì ?
    Ghét cái gì bây giờ nhể............Nói chung mỗi thứ đều có cái gì đó khiến em thích thú và cả ghét nữa nên không thể trả lời chính xác được...........
    60. Nếu một việc mà nhiều người cho rằng vô vọng, bạn có làm hay không ?
    Tại sao lại không thử nhỉ ..........biết đâu được đấy.............đời không ai học được chữ ngờ đâu...........
    61. Bạn có tin trên đời này có những điều không thể giải thích hay không ? ý là những điều kì diêu / kì lạ / quái lạ đó
    Tin chứ, bởi vì bây giờ có nhiều sự bí ẩn, những điều trùng hợp đến kỳ lạ mà khoa học hay bất kỳ cái gì cũng không thể chứng minh hay giải thích được........
    62. Có một người bạn thân cùng phái hay khác phái sẽ tốt hơn ?
    Cái nào cũng tốt cả...........Vì là bạn thân mà...........Cùng hay khác thì cũng có gì là quan trọng đâu.........
    63. Theo bạn, tình yêu là gì ?
    Là cái mà đến tận bây giờ khoa học, tâm lý học, vật lý học, toán học, văn học, hoá học hay nói tóm lại là tất cả mọi lĩnh vực đều nhảy vào định nghĩa nó nhưng đều phải bó tay vì chỉ bám vào nó mà định nghĩa thôi ( như đường tiệm cận ý ) chứ chả nắm được nó bao giờ cả............
    64. Bạn ngủ bao nhiêu tiếng một ngày ?
    úi giời...lộn xộn lắm, nói tóm lại là không điều độ.....chưa thấy bao giờ chán ngủ cả.....................đơn giản vì khi ngủ em sẽ chẳng phải làm gì, không suy nghĩ, không làm việc.........nói tóm lại là không hết, thoải mái biết bao, chẳng cần quan tâm đến cuộc sống vốn đã vô cùng phức tạp rồi...........
    65. Bạn có hay tha thứ không ?
    Tuỳ từng trường hợp và tuỳ từng hoàn cảnh, không nói trước được ............
    67. Có khối lớp nào theo bạn là vô ích không ?
    Có lẽ là không...........Đơn giản vì theo em, tất cả mọi cái trên đời này đều có ích cả............Ngay cả đến một người nghiện bị sốc thuốc mà chết cũng là một tấm gương xấu cho mọi người rút ra bài học và kinh nghiệm mà...........hì hì
    68. Cấp 1, cấp 2 hay cấp 3 đáng nhớ hơn ?
    Cấp 3 ...........vì bọn em nghịch như quỷ..........
    69. Nếu không bằng lòng ai điều gì đó, bạn sẽ nói cho họ biết chứ ?
    Còn tuỳ nữa..........nếu đấy là người em quan tâm thì sẽ góp ý, còn không thì quên đi.............một khi em đã không thích người nào đấy thì em coi họ không còn tồn tại trong thế giới của em ( chỉ là thế giới của em thôi nhá......... )
    70. Bạn có thích chơi game ? Game ưa thích của bạn ?
    hơ, cũng bình thường thôi, rỗi rãi thì chơi cũng khá hay.........Chứ không nghiện ngập như mấy thằng bạn em.........Em đã từng bắn Đế chế, chiến half-life với mấy đứa bạn( coi bộ hơi con trai một tẹo nhể ) nhưng bỏ nó cũng dễ dàng vì thời gian và sức lực còn cần chia đều cho những công việc khác...........
    71. Bạn có hay khóc khi xem phim hoặc một bộ truyện cảm động nào không ?
    Thành thật thì có
    72. Bộ manga mà bạn cho là nhảm nhí và phí tiến nhất ?
    Vì manga là sở thích nên chưa thấy bộ nào nhảm nhí và phí tiền cả............Xác định ai muốn đọc manga thì phải cựckỳ kiên trì vì một tuần mới ra một tập mà 1bộ truyện thì có đến mấy chục tập ấy chứ............Nên lời khuyên hữu ích đó là phi đến hàng truyện, tóm ngay một bạn nào đang hì hục thuê truyện và hỏi bộ nào hay hả bạn???Câu trả lời sẽ khiến cho chúng ta hài lòng..............
    73. Bạn có cho rằng yêu đơn phương là tốt không ?
    Có lẽ là không.........cái này chưa trải qua bao giờ nhưng thấy nhiều người yêu đơn phương khổ quá nên cho là không tốt...........
    74. Bạn có thích nhảy nhót không ?
    Cũng có mặc dù bây giờ chả biết giề về nhảy nhót nhưng mai kia có thời gian nhất định sẽ đi học............
    75. Bài hát mà bạn thích nhất ?
    Không có, em thích tất cả những bài hát phù hợp với em nên không có sự thích nhất ở đây...........Nhưng lại dành nhiều sự quan tâm đến những bài hát nhạc Trịnh..........
    76. Thần tượng của bạn là ?
    Cái này càng không..........Em học ở mỗi người những cái hay chứ không có ai là thần tượng một cách rõ ràng cả.........
    77. Nếu bạn là người khác, liệu bạn có kết bạn với bạn không ?
    Câu này hỏi hơi chuối, vì em sẽ mãi mãi là em nên không thể xảy ra từ nếu ở đây............miễn trả lời ..........
    78. Thông minh hay chăm chỉ tốt hơn ?
    Cả hai thì tốt hơn ...........Nhưng thường thì cuộc sống thật hay trớ trêu...........Đời nhiều khi không cho ta nhiều hơn một sự lựa chọn............
    79. Người xinh đẹp sẽ hạnh phúc hơn người có ngoại hình kém ?
    Mọi sự so sánh đều là khập khiễng, biết thế nào là hạnh phúc hơn bây giờ........thế nên không thể có đáp án chính xác cho câu hỏi này.............
    80. Tính cách nổi bật của bạn ?
    Cứng đầu cứng cổ................Cho đến giờ thì ai gặp em cũng bảo thế mà.............Chưa ai kiểm soát được em mà bản thân em cũng không muốn chịu sự kiểm soát của bất kỳ ai, kể cả ba mẹ.............
    Được _Shin_ sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 08/11/2004
  4. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    81. Bạn tin vào số mệnh chứ ?
    Có mà ......... Con người ai cũng có số cả..........Thoạt đầu thì nghe cũng hơi cực đoan nhưng em tin là có đấy......
    82. Bạn sợ gì nhất ?
    Đã từng viết ở GC rồi, em sợ thời gian nhất..........Ai muốn biết lý do thì vào lục trong topic " Đơn giản chỉ là những gì tôi cảm thấy " ấy...........Chứ giờ không trả lời ở đây được......
    83. Thứ mà bạn hay mang vào chân ?
    Tất , àh có cái lắc chân thỉnh thoảng cũng hay mó máy lôi ra đeo, nhưng một thời gian lại bỏ, tiếp đến là giày hoặc một thứ gì đó để đi cách ly với đất..............Em không thích cảm giác chân mình gặp phải sạn...........nhưng với cát biển thì lại thích ( hơi lung tung nhể....... )
    84. Bạn có đeo gì trên tay ? chân ? cổ không ?
    Tay thì đồng hồ, chân thì lúc có lắc, lúc thì không , còn cổ thì hiếm lắm vì da em thỉnh thoảng nổi hứng bị dị ứng, ngứa lắm nên không hay thử linh tinh ..........
    85. Noel vừa rồi của bạn ra sao ?
    Noel vừa rồi cô em từ Đức về nên đi chơi với mọi người trong họ hàng...........vô bar, ngồi uống nước rồi vi vu với con em họ............hình như không đi chơi với tụi bạn vì lúc đấy sắp sửa thi học kỳ thì phải............Chúng nó ở nhà cày cuốc, mình thì rong chơi...........
    86. Có điều gì là mãi mãi không bạn ?
    Không có gì là vĩnh cửu trừ sự thay đổi...........
    87. Bạn tìm kiếm điều gì ở một người khác phái ?
    hỏi khó nhỉ...........có lẽ là sự quan tâm của họ ( nhưng phải là sự quan tâm chân thành cơ chứ giả dối thì không ổn đâu ) của họ đối với em............
    88. Làm con trai hay con gái sẽ tốt hơn ?
    Nếu cho em chọn lựa lại, em vẫn sẽ muốn mình làm con gái............chẳng biết vì sao lại thế nhưng em cứ thích thế.............. he he he he
    89. Bạn nghĩ gì vè cuộc sống độc thân ?
    Không ổn lắm, lỡ mai kia già cả lấy ai chăm sóc và nương tựa đây nhỉ.........???
    90. Đặc điểm ưa thích nhất ở một người khác phái ?
    Đôi mắt ..... em có thể đọc được phần nào cảm xúc của họ biểu hiện qua đôi mắt
    91. Bộ phim cuối cùng mà bạn xem ?
    " Thập diện mai phục" thì phải
    92. Bạn có hay xem TV không ? Chương trình ?
    Rất khoái xem TV nhưng từ hồi lên HN thì lực bất tòng tâm, muốn cũng không được, chỉ khi về nhà thôi...........Chương trình hả, có lẽ là ca nhạc hoặc phim truyện
    93. Mô tả mối quan hệ của bạn và gia đình ?
    bình thường như hai chị của em...........nhưng có lẽ cũng được chiều chuộng hơn bởi vì em là út ít............Được cả ba mẹ và 2 chị quan tâm...........( sướng )
    94. Bạn thường dậy vào lúc ?
    Lúc nào mà em để chuông báo thức ý, còn không thì ngủ nướng cho rồi.........., bao giờ não bắt thức dậy thì dậy thôi............
    95. Bạn có hay soi gương không ?
    Con gái, hichic, ngày soi gương chục lần là ít, ra ngó một cái, vào nghiêng một tẹo, ai mà đếm cho nổi ..............
    96. Bạn có nhớ những người bạn thưở mẫu giáo or cấp 1 không ?
    Cấp 1 thì nhớ còn mẫu giáo thì hình như không
    97. Trong gia đình, bạn yêu quý ai nhất ?
    Khi còn nhỏ, em đã từng nghe không dưới một lần câu hỏi này...."Quý ba hay quý mẹ hơn???".........nhưng câu trả lời của em vẫn mãi là em yêu cả 2 người như nhau..........Đối với em, ba cũng quan trọng như mẹ vậy............và hơn tất cả thì cả 2 người đều thương em...........
    98. Bạn có hay viết nhật kí không ?
    Chưa bao giờ và cũng không bao giờ có ý định viết...............Đối với em, quyển nhất ký lớn nhất chính là những ký ức mà em còn lưu lại trong đầu............Chả có quyển nhật ký nào so sánh được với nó cả ( câu này chắc chị Cafe nghe rất quen vì đã một lần em từng nói với chị ấy.........nhỉ chị nhỉ.......... )
    99. Người bạn yêu quý /ngưỡng mộ nhất nơi đây? người ghét nhất ?
    Yêu quý tất cả những người có đóng góp cho TTVN nói chung và cho GC nói riêng..............Nhưng quý nhất về con gái là chị Cafe còn về con trai là anh KK.............Hai người này đã có mặt trong title của em........
    Còn ghét thì không có, chỉ là không ưa cho lắm thôi.............
    100. Nói một điều mà bạn nghĩ, thực lòng về tui đi !
    Hỏi anh Hoàng còn nhớ một con bé ngày trước đã từng chat với anh và hỏi anh là đã trải qua bao nhiêu mùa su hào, xúp lơ, bắp cải chưa??? Sau đó thì nó ngồi cãi nhau với anh vì anh bảo là một năm có 2 mùa su hào còn nó thì chỉ bảo là có một thôi.................hì hì hì, là em đấy
    Phù, xong, 100 câu, dài quá.............nhưng cũng phải mỉm cười vì mình đã trả lời hết và giữ đúng lời hứa...........eo, dài dã man ...............
    Được _Shin_ sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 07/11/2004
  5. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Do tớ sửa chữa lại nên phần đầu xin xem trang 35
    51. Bạn có hạnh phúc không ?
    trên 1 phương diện nào đó, có
    52. Câu châm ngôn mà bạn thích nhất ?
    To live is to fight ( but fight rồi không win thì cũng chịu)
    53. Tiền bạc có quan trọng không ?
    Có chứ, tiền bạc không phải tất cả nhưng bây giờ thì không có tiền thì không có tất cả.
    54. Loại xe ưa thích của bạn ?
    xe máy hay ô tô, thôi ô tô đi. Trời mưa không sợ ướt
    55. Phòng riêng của bạn như thế nào ?
    1 tủ quần áo to, 1 bàn học to, 1 giá sách vừa vừa, 1 giường to Trên bàn học rất lộn xộn, nhất là trước máy vi tính vì tớ thường vừa chat vừa ăn uống, vừa đọc báo, vừa ...nói chung là hầu như tất cả mọi thứ
    56. Bạn có sưu tập cái gì không ?
    không, tớ không thực sự đam mê 1 cái gì
    57. Bạn thích có thật nhiều bạn hay chỉ có một , hai người thân cận ?
    Nhiều bạn nhưng 1,2 người bạn thân
    58. Điều gì là quan trọng nhất đối với bạn ?
    Gia đình, sự nghiệp, sức khoẻ và tiền bạc. Thứ tự từ trên xuống dưới
    59. Bạn ghét nhất cái gì ? việc gì ? hay câu nói gì ?
    thôi 1 phút dành cho suy nghĩ nữa đi
    60. Nếu một việc mà nhiều người cho rằng vô vọng, bạn có làm hay không ?
    Chắc là không. Tớ là người ăn chắc mặc bền.
    61. Bạn có tin trên đời này có những điều không thể giải thích hay không ? ý là những điều kì diêu / kì lạ / quái lạ đó
    Hơi tin
    62. Có một người bạn thân cùng phái hay khác phái sẽ tốt hơn ?
    Cả 2 là tốt nhất, nhưng trên thực tế tớ chọn cùng phái. Trước tớ cũng có 1 người bạn thân khác phái, rất thân là đằng khác. Nhưng từ khi có ai đó, thực lòng tớ thấy khó có thế dung hoà được giữa 2 người, phức tạp quá nên tớ phải chọn lấy 1. Tớ đã chọn và không cảm thấy hối hận
    63. Theo bạn, tình yêu là gì ?
    Chưa bao giờ định nghĩa được tình yêu
    64. Bạn ngủ bao nhiêu tiếng một ngày ?
    8-10h đối với tớ không ăn 1 ngày không chết, không ngủ 1 ngày tớ sẽ chết. Cuối tuần cho tớ ngủ thoải mái thì không biết bao giờ dậy
    65. Bạn có hay tha thứ không ?

    67. Có khối lớp nào theo bạn là vô ích không ?
    không
    68. Cấp 1, cấp 2 hay cấp 3 đáng nhớ hơn ?
    cấp 1 thì bé quá không nhớ được mấy, cấp 3 thì mới học xong lớp 10 đã phải đi . cấp 2 là sự lựa chọn số 1 rồi
    69. Nếu không bằng lòng ai điều gì đó, bạn sẽ nói cho họ biết chứ ?
    Không, bao giờ cũng tự trách mình vì điều đó nhưng không thể sửa được
    70. Bạn có thích chơi game ? Game ưa thích của bạn ?
    Không hay chơi, chỉ thi thoảng chơi mới trò con nít như chồng gạch hay rayman
    71. Bạn có hay khóc khi xem phim hoặc một bộ truyện cảm động nào không ?
    Đã bảo mít ướt mà
    72. Bộ manga mà bạn cho là nhảm nhí và phí tiến nhất ?
    Thường được giới thiệu chuyện hay cho đọc nên chưa bao giờ đọc phải chuyện nhẩm nhí, nhưng có nghe mọi người kêu ca về "nữ hoàng Ai cập" (hình như thế)
    73. Bạn có cho rằng yêu đơn phương là tốt không ?
    Yêu thì từ 2 phía bao giờ cũng tốt nhất
    74. Bạn có thích nhảy nhót không ?
    Cách đây không lâu thì có, nhưng bây giờ chắc già rồi nên bình thường
    75. Bài hát mà bạn thích nhất ?
    1 số bài
    76. Thần tượng của bạn là ?
    Chưa lấy ai làm thần tượng
    77. Nếu bạn là người khác, liệu bạn có kết bạn với bạn không ?
    Có chứ, tại sao không, nhưng cũng hơi ngần ngại vì tớ khá ít nói với người lạ
    78. Thông minh hay chăm chỉ tốt hơn ?
    Thông minh
    79. Người xinh đẹp sẽ hạnh phúc hơn người có ngoại hình kém ?
    không, may mắn ban đầu thì có thể hơn nhưng hạnh phúc thì không. Cứ nhìn mấy cô hoa hậu mà xem
    80. Tính cách nổi bật của bạn ?
    Chưa thân quen thường không hay nói với lại tớ ngại nói trước đám đông. "stil wie ein Fisch" bà giáo tớ nói tớ thế
    81. Bạn tin vào số mệnh chứ ?
    Hơi hơi
    82. Bạn sợ gì nhất ?
    Rắn và những con gì tương tự như giun này, trạch này, trê này, lươn này, cá quả sống mà ưỡn ẹo cũng thấy ghê
    83. Thứ mà bạn hay mang vào chân ?
    tất chứ còn gì, à không giầy dép
    84. Bạn có đeo gì trên tay ? chân ? cổ không ?
    tay trái đeo 1 cái nhẫn bạc mẹ mua cho hồi Tết vừa rồi. chân không, cổ có và thường xuyên thay đổi kiểu dáng, chất liệu
    85. Noel vừa rồi của bạn ra sao ?
    Vui lắm, rất nhiều bạn
    86. Có điều gì là mãi mãi không bạn ?
    không, chết là hết.
    87. Bạn tìm kiếm điều gì ở một người khác phái ?
    luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu
    88. Làm con trai hay con gái sẽ tốt hơn ?
    con trai thì chưa từng làm nên không biết có tốt hơn con gái không
    89. Bạn nghĩ gì vè cuộc sống độc thân ?
    tự do nhưng thường cô đơn
    90. Đặc điểm ưa thích nhất ở một người khác phái ?
    xem câu 87
    91. Bộ phim cuối cùng mà bạn xem ?
    hmmmmmmmmm, SATC
    92. Bạn có hay xem TV không ? Chương trình ?
    ngày nào cũng xem, thường "piano" giữa các kênh, không nhất định
    93. Mô tả mối quan hệ của bạn và gia đình ?
    lúc thế này lúc thế kia
    94. Bạn thường dậy vào lúc ?
    7h nếu như đấu tranh tư tưởng thắng cơn buồn ngủ
    95. Bạn có hay soi gương không ?
    hỏi hay nhỉ, tớ là con gái mà
    96. Bạn có nhớ những người bạn thưở mẫu giáo or cấp 1 không ?
    hay nhớ những kỷ niệm, tên thì nhớ chứ khuôn mặt thì quên mất rồi
    97. Trong gia đình, bạn yêu quý ai nhất ?
    Mẹ
    98. Bạn có hay viết nhật kí không ?
    Không, trước đây hồi học cấp 2 có viết nhưng bị bố mẹ đọc trộm từ đó thề không bao giờ viết nữa
    99. Người bạn yêu quý /ngưỡng mộ nhất nơi đây? người ghét nhất ?
    Ngưỡng mộ thì không, yêu quý thì có vài người vì tớ mới gặp được ít người trong này, gặp thêm chắc sẽ yêu quý được thêm vài người nữa. Còn ghét thì tớ chưa ghét ai,không thích thôi chứ nói ghét thì hơi quá
    100. Nói một điều mà bạn nghĩ, thực lòng về tui đi !
    Ai lại làm 1 cái test dài thế này hả anh HOàng, ngắn đi, mỏi tay lắm rồi
  6. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người nhiệt tình quá, em cũng phải tham gia tí cho rôm rả.
    Ok, bắt đầu:
    1. Tên thật ?
    Huyền Trang
    2. Tên bạn có được đặt theo tên của ai ?Ai thế ?
    Em thì chẳng rõ, chỉ biết ngày xưa lúc mà mẹ đẻ em thì đang có bộ phim X30 phá lưới thì phải. Bố em thấy trong đó có cô nico Huyền Trang. Mà chẳng hiểu sao bố mẹ em lại đặt tên em theo một cô nico ko biết???
    3. Bạn có anh chị em không ? kể ra ?
    có 2 em gái rất dễ thương, mỗi lần nhìn thấy đôi má ửng hồng của bé út là muốn........cắn một cái.
    4. Lần cuối bạn khóc là khi nào ?
    Cách đây 2 tuần (không muồn nhắc về chuyện này)
    5. Bạn có lần sinh nhật đáng nhớ nào không ?
    Có lẽ là sinh nhật lần thứ 10. Hôm đó lần đầu tiên được mẹ mua cho một cái bánh to thật là to, hôm đó ăn bánh như chưa bao giờ được ăn. Cám ơn mẹ của con nhiều lắm.
    6. Bạn yêu thích ngón tay nào nhất ?
    Ngón nào cũng thích hết vì không tưởng tượng được thế nào khi thiếu một ngón tay.
    7. Thói quen xấu của bạn ?
    Thường tức giận vô cớ
    8. Điều bạn nghĩ đến đầu tiên khi thức dậy là gì ?
    Ngủ thêm 10min nữa, vẫn còn sớm mà.
    9. Hì hì, bạn có phải là một người ưa mạo hiểm không ?
    Cái này chắc là không.
    10. Bạn có bao giờ nói ra điều gì đó mà bạn hứa là giữ bí mật không ?
    Với mẹ thì không thể giữ được bí mật gì.
    11. Bạn có nghĩ nói dối là xấu không ?
    Đôi lúc là không, trong những trường hợp đặc biệt chẳng hạn, nhưng nói chung con người nên trung thực.
    12. Màu sắc ưa thích của bạn là gì ?
    Màu xanh da trời (hiền dịu và mát mẻ)
    13. Môn thể thao bạn ưa thích nhất ?
    Ich bin unsprortlich.
    14. Bạn khoái mặc loại quần áo như thế nào ?
    Đơn giản và dễ chịu. Tốt nhất là quần jeans und T-shirt.
    15. Con số ưa thích ?
    Số 6 (vì sinh trong tháng 6)
    16. Tháng ưa thích ? Ngày ưa thích ?
    Tháng 8, thứ sáu.
    17. Món ăn ưa thích ?
    nhiều món thích lắm (tâm hồn ăn uống mà)
    18. hehehe, bạn có nickname nào hay không ? bạn có thích nó không ?
    Đứa bạn thân nhất gọi là SüYe, ở chỗ làm thêm mọi người toàn gọi là Kleine (không biềt đó có phải là nickname không nhỉ)
    19. Điều đầu tiên mà bạn chú ý ở một người khác phái là gì ?
    Nụ cuời
    20. Bạn có thể mô tả một người khác phái mà bạn cho là lý tưởng không ?
    Keine Vorstellung (bao giờ gặp người đó mới biết)
    21. Bạn có thích chữ viết của bạn không ? hay là thích typing hơn ?
    Có nhưng mà trotzdem thích typing hơn (hic, lười quá)
    22. Bạn có dễ dàng tin tưởng vào người khác không ?
    Đôi lúc vẫn bị bạn bè mắng là quá tin người, nhưng biết làm sao được. Không có lừa dối ai bao giờ nên cũng hi vọng mọi người cũng không lừa dối mình.
    23. Người cuối cùng bạn nói chuyện điện thoại là ai ? Ai là người hay nói chuyện điện thoại với bạn nhất ?
    Một người bạn ở Wien.
    24. Bạn ghét nhất loại người như thế nào ?
    Bảo thủ và coi thường người khác.
    25. Bạn có bao giờ ước không ? bạn có tin nó sẽ trở thành hiện thực không ?
    Ước rất nhiều nhưng chưa bao giờ tin nó thành sự thật. Ước mơ thì vẫn là mơ ước.
    26. Bạn có thích ngắm sao không ?
    Không, tại không thích trời tối.
    27. Khi tức giận, bạn làm gì ?
    Làm một bộ mặt đáng ghét và im lặng.
    28. Bạn có khỏe mạnh không ?
    Có (hi vọng thế mặc dù bin unsportlich.)
    29. Nếu có thể trở thành môt người khác, bạn sẽ trở thành ai ?
    Thành chính mình nhưng có lẽ sẽ sống khác.
    30. Loại kem mà bạn hay ăn ?
    Vanilleeis und nuss
    31. Thể loại nhạc ưa thích của bạn ?
    Tùy theo tâm trạng lúc nghe nhạc.
    32. Đĩa CD ban mua gần đây nhất là gì ? thử cho một câu bình luận về nó xem ?
    Minh Tuyết -Ngày xưa anh hỡi. Tuyệt vời, nghe mãi không chán.
    33. Phim hoạt hình / anime ưa thích của bạn ?
    Tom und Jerrry
    34. Thể loại phim ưa thích?
    Phim hài
    35. Mùa ưa thích của bạn ?
    Mùa hè, nhưng bên Đức thôi nha, còn ở Vn là mùa thu.
    36. Bạn thích gì ở bản thân mình nhất ?
    Đôi mắt
    37. Bạn có phải là người lãng mạn không ? kiên nhẫn không ?
    Lãng mạn thì có mà kiên nhẫn thì không.(Làm thế nào để có tính kiên nhẫn nhỉ?)
    38. Người mà bạn cảm thấy ganh tỵ nhất ?
    Không có ai, mỗi người một hoàn cảnh có gì phải ganh tị chứ.
    39. Sau này, có gia đình, bạn thích sẽ có con chứ ? bao nhiêu
    con trai và bao nhiêu con gái ? con trai hay con gái sẽ là con trưởng ?
    hic, keine Vorstellung.
    40. Bạn nghĩ mình sẽ làm ngành nghề gì ?
    Steuerberater
    41. Từ phát âm khó khăn nhất của bạn là từ gì ?
    Rất nhiều từ, tiếng Đức khó quá đi.
    42. Bạn biết bao nhiêu ngôn ngữ ? và bạn muốn mình sẽ biết ( thông thạo) bao nhiêu ngôn ngữ ?
    Vietnamesisch: muttersprache , Deutsch: một tí, Englisch: một tẹo. Also tổng cộng là 3. mà chả cái nào giỏi
    2 / Tớ muốn mình biết thêm France, German, Japanese,
    43. Bạn có thể nói trong tủ quần áo của bạn có bao nhiêu bộ không ?
    Keine Ahnung nhưng chắc là đủ để mỗi ngày một bộ.
    44. Bạn có thích đọc sách không ? tác phầm ưa thích của bạn ? cuốn sách bạn đọc gần đây nhất ?
    Có, Harry Potter. Romeo und Juliett (không hay như tưởng tượng)
    45. Bạn có yêu trẻ con không ? Nếu mà thế giới chỉ toàn trẻ con, không có người lớn, theo bạn đó có phải là một thế giới tốt không ?
    Ngoài em gái ra thì bình thường. Sẽ rất interessant nếu một thế giới toàn trẻ con. Lúc đó mình còn được ở đó không nhỉ??
    46. Bạn thích đến tham quan nơi nào nhất ? vì sao vậy ?
    Vietnam, không thể nào khám phá hết được sự phong phú ở quê hương.
    47. Màu mắt ưa thích ?
    Màu xanh (không biết ai là người việt mà có màu mắt ấy không)
    48. Bạn có thích nổi tiếng ?
    Không
    49. Bạn có thường đi mua sắm không ? lúc nào thế ?
    Rất ít khi, chỉ đi khi cần thiết.
    50. Người khác phái bạn nghĩ đến ngay lúc này ?
    Không có ai chính xác
    51. Bạn có hạnh phúc không ?
    Thế nào là hạnh phúc?? Nếu tự bằng lòng với cuộc sống của mình thì có.
    52. Câu châm ngôn mà bạn thích nhất ?
    không có
    53. Tiền bạc có quan trọng không ?
    Có nhưng không phải là tất cả.
    54. Loại xe ưa thích của bạn ?
    BMW
    55. Phòng riêng của bạn như thế nào ?
    Đơn giản và nhiều sách vở.
    56. Bạn có sưu tập cái gì không ?
    Bi ve

    57. Bạn thích có thật nhiều bạn hay chỉ có một , hai người thân cận ?
    Cả hai gộp lại.
    58. Điều gì là quan trọng nhất đối với bạn ?
    Tình yêu và sự quan tâm sẻ chia với nhau ( gia đình, bạn bè )

    59. Bạn ghét nhất cái gì ? việc gì ? hay câu nói gì ?
    Ghét nhất chuột (không thể hiểu nổi một số người có chuột là haustier.
    60. Nếu một việc mà nhiều người cho rằng vô vọng, bạn có làm hay không ?
    Phải suy nghĩ đã.
    61. Bạn có tin trên đời này có những điều không thể giải thích hay không ? ý là những điều kì diêu / kì lạ / quái lạ đó

    62. Có một người bạn thân cùng phái hay khác phái sẽ tốt hơn ?
    Cả hai như nhau
    63. Theo bạn, tình yêu là gì ?
    Keine Ahnung (đang đi tìm câu trả lời)
    64. Bạn ngủ bao nhiêu tiếng một ngày ?
    Unterschiedlich (có hôm 6 tiếng, có hôm 12 tiếng)
    65. Bạn có hay tha thứ không ?
    Có, không biết đó có phải là một điểm yếu??
    67. Có khối lớp nào theo bạn là vô ích không ?
    ???
    68. Cấp 1, cấp 2 hay cấp 3 đáng nhớ hơn ?
    Cấp 2(tại cấp 3 có biết đâu mà nhớ)
    69. Nếu không bằng lòng ai điều gì đó, bạn sẽ nói cho họ biết chứ ?

    70. Bạn có thích chơi game ? Game ưa thích của bạn ?
    Không

    71. Bạn có hay khóc khi xem phim hoặc một bộ truyện cảm động nào không ?
    Không, rất ít khi.
    72. Bộ manga mà bạn cho là nhảm nhí và phí tiến nhất ?
    Keine ahnung, tại không có xem.
    73. Bạn có cho rằng yêu đơn phương là tốt không ?
    Không còn vì sao thì không biết chỉ biết rằng khi như thế thì hình như người ta không có vui vẻ.

    74. Bạn có thích nhảy nhót không ?

    75. Bài hát mà bạn thích nhất ?
    Nỗi đau ngọt ngào (nghe mà buồn đến thế mặc dù chưa yêu)
    76. Thần tượng của bạn là ?
    Mẹ yêu
    77. Nếu bạn là người khác, liệu bạn có kết bạn với bạn không ?
    Tất nhiên rồi, tại sao không chứ.
    78. Thông minh hay chăm chỉ tốt hơn ?
    Cả hai là tốt nhất, nếu không được thì chọn thông minh.
    79. Người xinh đẹp sẽ hạnh phúc hơn người có ngoại hình kém ?
    Có lẽ sẽ vui vẻ hơn, còn hạnh phúc hơn hay không thì không biết.
    80. Tính cách nổi bật của bạn ?
    Vui tính và thẳng thắn.
    81. Bạn tin vào số mệnh chứ ?
    Có, nhưng cũng tin là con người ta có thể thay đổi số mệnh.
    82. Bạn sợ gì nhất ?
    Sự khinh bỉ.

    83. Thứ mà bạn hay mang vào chân ?
    Thì là tất và giày rồi.
    84. Bạn có đeo gì trên tay ? chân ? cổ không ?
    Hai cái đầu thì không, còn thứ 3 thì có.
    85. Noel vừa rồi của bạn ra sao ?
    Mệt quá chừng, đi lo quà cho cả họ, đau hết cả đầu.
    86. Có điều gì là mãi mãi không bạn ?
    Không (nghe có vẻ hơi bi quan một tí, nhưng có lẽ đúng là thế)
    87. Bạn tìm kiếm điều gì ở một người khác phái ?
    Sự cảm thông, chia xẻ và................(rất nhiều)
    88. Làm con trai hay con gái sẽ tốt hơn ?
    Con Trai
    89. Bạn nghĩ gì vè cuộc sống độc thân ?
    Đôi lúc có buồn nhưng thoải mái và tư do.
    90. Đặc điểm ưa thích nhất ở một người khác phái ?
    Mỗi người một kiểu nên không biết
    91. Bộ phim cuối cùng mà bạn xem ?
    Ice Age (xem mãi không chán)
    92. Bạn có hay xem TV không ? Chương trình ?
    ít khi vì bị computer cuốn hút quá.
    93. Mô tả mối quan hệ của bạn và gia đình ?
    Đôi lúc có prolem nhưng nói chung là tốt.
    94. Bạn thường dậy vào lúc ?
    Bình thường vào 7h, còn cuối tuần thì tuỳ theo sức ngủ.
    95. Bạn có hay soi gương không ?
    Có, con gái mà.
    96. Bạn có nhớ những người bạn thưở mẫu giáo or cấp 1 không ?
    Cấp 1 thì có nhưng mẫu giáo thì không.
    97. Trong gia đình, bạn yêu quý ai nhất ?
    Yêu cả nhà vì trong gia đình không thể thiếu ai.
    98. Bạn có hay viết nhật kí không ?
    Không (bệnh lười)
    99. Người bạn yêu quý /ngưỡng mộ nhất nơi đây? người ghét nhất ?
    Yêu quý tất cả những ai trong germanclub và một người bạn bên box pháp.
    100. Nói một điều mà bạn nghĩ, thực lòng về tui đi !
    Em chỉ nghe tên anh, chưa một lần được vinh dự làm quen. Để bao giờ biết sẽ trả lời sau
    Stop: tổng cộng là 1h:50min:....s. công nhận mình bấm lâu thật, giờ mới biết. Nhưng mà cặm cụi viết thì thấy cũng nhanh phết và không dài như mình tưởng.
    Được honigsberg sửa chữa / chuyển vào 05:34 ngày 08/11/2004
  7. Nadeshiko

    Nadeshiko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    0
    Moi nguoi cham chi nhi ^^"
    Dai qua oi anh Hoang oi >__<" Lay dau thoi gian de tra loi...
  8. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    1. Tên thật ?
    Phương Nga
    2. Tên bạn có được đặt theo tên của ai ?Ai thế ?
    Tên tớ được đặt theo tên chị gái. (chị tớ tên là Phương)
    3. Bạn có anh chị em không ? kể ra ?
    Thì đã trả lời ở trên rồi đấy. Có mỗi một chị gái thôi. Hồi xưa bị bắt nạt suốt, chỉ mong đổi bà chị mình lấy một ông anh thôi
    4. Lần cuối bạn khóc là khi nào ?
    Chẳng nhớ chính xác là hôm nào, hình như là lần "cãi nhau" trước với ông xã
    5. Bạn có lần sinh nhật đáng nhớ nào không ?
    Sinh nhật nào cũng nhớ. Lần nào cũng nhớ rằng mình lại chẳng được tổ chức sinh nhật
    6. Bạn yêu thích ngón tay nào nhất ?
    Ngón nào cũng yêu vì tác dụng ngang nhau nhưng thích dùng nhất là ngón tay chỏ
    7. Thói quen xấu của bạn ?
    Nóng tính
    8. Điều bạn nghĩ đến đầu tiên khi thức dậy là gì ?
    Cũng tùy tâm trạng và hoàn cảnh: "lại phải dậy rồi!", "muộn giờ rồi!", "ngủ tiếp cái đã"
    9. Hì hì, bạn có phải là một người ưa mạo hiểm không ?
    Có, nhưng mà nhát gan nên đi đâu cũng phải rủ người khác đi .
    10. Bạn có bao giờ nói ra điều gì đó mà bạn hứa là giữ bí mật không ?
    Không, đã hứa rồi sao thất hứa được
    11. Bạn có nghĩ nói dối là xấu không ?
    Cũng tuỳ từng trường hợp. Nhưng nếu hạn chế nói dối được thì tốt nhất.
    12. Màu sắc ưa thích của bạn là gì ?
    Xanh da trời
    13. Môn thể thao bạn ưa thích nhất ?
    Aikido và nhảy cổ điển (theo tớ thì thuộc về thể thao vì sau khi nhẩy xong mệt dã man và giảm cân cũng dã man luôn)
    14. Bạn khoái mặc loại quần áo như thế nào ?
    Quan trọng là thoải mái, đi đứng thuận tiện, dễ chạy, dễ nhẩy...
    15. Con số ưa thích ?
    Số 8. Chẳng hiểu vì sao nữa, có lẽ tại số này chỗ nào cũng tròn, lộn lên lộn xuống không thay đổi.
    16. Tháng ưa thích ? Ngày ưa thích ?
    Tháng 6, ngày 29
    17. Món ăn ưa thích ?
    Thực ra món gì cũng thích, nhưng bây giờ thích nhất giá xào
    18. hehehe, bạn có nickname nào hay không ? bạn có thích nó không ?
    mọi người ở nhà đều gọi tớ là Tun, đến bây giờ cũng thế nên đi đâu cũng lấy nickname là phuongtun. Ở ttvnol chẳng hiểu có ai đặt nickname này mất rồi nên đành phải lấy nick tunphuong
    19. Điều đầu tiên mà bạn chú ý ở một người khác phái là gì ?
    Đầu tiên là bàn tay (Tớ chẳng hiểu sao nhưng tớ không chấp nhận nổi con trai để móng tay dài, dù chỉ là ngón tay út). Sau đấy là cách nói chuyện
    20. Bạn có thể mô tả một người khác phái mà bạn cho là lý tưởng không ?
    Chịu thôi, ở đời đâu có ai hoàn hảo đâu mà trở thành lý tưởng được
    21. Bạn có thích chữ viết của bạn không ? hay là thích typing hơn ?
    Tớ thích chữ viết của tớ. Hồi lớp 3 tớ đạt "danh hiệu" là "Viết sạch đẹp nhất lớp". Bây giờ thì xấu lắm rồi nhưng tớ vẫn thích tự viết hơn là typing
    22. Bạn có dễ dàng tin tưởng vào người khác không ?
    Dễ lắm, nhưng sau đấy lại hay nghĩ ngợi linh tinh
    23. Người cuối cùng bạn nói chuyện điện thoại là ai ? Ai là người hay nói chuyện điện thoại với bạn nhất ?
    Ông xã. Ông xã.
    24. Bạn ghét nhất loại người như thế nào ?
    Ba hoa, nói nhiều, tinh vi và loại hay nghĩ xấu, nói xấu người khác
    25. Bạn có bao giờ ước không ? bạn có tin nó sẽ trở thành hiện thực không ?
    Có và có
    26. Bạn có thích ngắm sao không ?
    Hồi xưa thôi, hồi đấy còn lãng mạn, hơn nữa ở Việt Nam mới có sao để ngắm, bên này có bao giờ nhìn thấy nữa đâu...
    27. Khi tức giận, bạn làm gì ?
    Im lặng và sau đó khóc một mình
    28. Bạn có khỏe mạnh không ?
    Hừm, tớ không thuộc loại khỏe mạnh nhưng mọi người toàn bảo tớ khỏe
    29. Nếu có thể trở thành môt người khác, bạn sẽ trở thành ai ?
    Một người khác tốt hơn
    30. Loại kem mà bạn hay ăn ?
    Kem bạc hà (Pfeffeminzeis)
    31. Thể loại nhạc ưa thích của bạn ?
    Classic. Nhưng hầu như loại nào cũng thích nghe (tùy từng trường hợp và tâm trạng)
    32. Đĩa CD ban mua gần đây nhất là gì ? thử cho một câu bình luận về nó xem ?
    Enicma. Hay!
    33. Phim hoạt hình / anime ưa thích của bạn ?
    Hồi xưa thích xem Tom và Jery. Bây giờ thích xem Snoopy
    34. Thể loại phim ưa thích?
    Action nhưng có Happy End.
    35. Mùa ưa thích của bạn ?
    Mùa thu ở VN và mùa hè ở Đức.
    36. Bạn thích gì ở bản thân mình nhất ?
    Tớ cũng chẳng biết nữa. Có lẽ phải hỏi mọi người xem mọi người thích gì ở tớ mới đúng
    37. Bạn có phải là người lãng mạn không ? kiên nhẫn không ?
    Đáng tiếc là tớ không những không lãng mạn mà cũng chẳng kiên nhẫn. Đã thực tế lại còn nóng tính thì lãng mạn và kiên nhẫn sao nổi
    38. Người mà bạn cảm thấy ganh tỵ nhất ?
    Không có. Mỗi người một số phận, chẳng thể so sánh ai với ai được. Ai cũng có cái hơn, cái kém cả.
    39. Sau này, có gia đình, bạn thích sẽ có con chứ ? bao nhiêu con trai và bao nhiêu con gái ? con trai hay con gái sẽ là con trưởng ?
    Tớ thích nhất là có con trai trước, con gái sau để con gái tớ sau nay không bị chị gái bắt nạt
    40. Bạn nghĩ mình sẽ làm ngành nghề gì ?
    Hừm, khó trả lời lắm vì chẳng biết sau này thế nào, nhưng tớ nghĩ nghề của tớ sẽ thuộc nghề "vì mọi người"
    41. Từ phát âm khó khăn nhất của bạn là từ gì ?
    Từ Z
    42. Bạn biết bao nhiêu ngôn ngữ ? và bạn muốn mình sẽ biết ( thông thạo) bao nhiêu ngôn ngữ ?
    Đức , Anh và dĩ nhiên Việt. Tớ muốn thông thạo cả 3 (nghĩ là nói trơn chu, không nhầm lẫn, không thiếu vốn từ...)
    43. Bạn có thể nói trong tủ quần áo của bạn có bao nhiêu bộ không ?
    Chịu, vì chẳng bao giờ đếm nhưng chắc chắn không nhiều bằng các chị, các em trong GC
    44. Bạn có thích đọc sách không ? tác phầm ưa thích của bạn ? cuốn sách bạn đọc gần đây nhất ?
    Tớ thích đọc sách nhưng mỗi tội chẳng kiên nhẫn nên ít khi đọc vì mỗi lần đọc là chẳng hiểu sao hay ngủ gật
    45. Bạn có yêu trẻ con không ? Nếu mà thế giới chỉ toàn trẻ con, không có người lớn, theo bạn đó có phải là một thế giới tốt không ?
    Tớ yêu trẻ con, nhưng khi trẻ con khóc hoặc hét thì... ghét lắm.... Nếu một thế giới chỉ có trẻ con, không có người lớn thì ai sẽ là người giáo dục chúng trưởng thành, ai sẽ là người nuôi dạy chúng nên người?
    46. Bạn thích đến tham quan nơi nào nhất ? vì sao vậy ?
    Nơi nào cổ kính nhất, đặc biệt là mấy cái lâu đài, thành quách... Thích nhất là tưởng tượng ở đây, chỗ này người xưa đã sống ra sao, làm gì.... Về VN tớ khoái nhất đi Huế...
    47. Màu mắt ưa thích ?
    Màu xanh và nâu đen
    48. Bạn có thích nổi tiếng ?
    Không. Sự nổi tiếng chỉ làm nẩy sinh lòng ghen tị và sự kiêu ngạo mà thôi.
    49. Bạn có thường đi mua sắm không ? lúc nào thế ?
    Ít lắm, chỉ thích đi xem là chính thôi, nhất là khi có thời gian rỗi.
    50. Người khác phái bạn nghĩ đến ngay lúc này ?
    Ông xã. Bây giờ muộn rồi, đã đến lúc phải đi ngủ không mai lại bị "mắng" vì cái tội thức khuya.
    Thế nhé, để mai tớ trả lời tiếp phần còn lại, Mắt mũi bây giờ tít mít lại cả rồi, chẳng mở ra được để mà viết tiếp đâu.
    Được tunphuong sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 09/11/2004
  9. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Cố lên em ạ, Nếu như ai đó đang để ý đến em thì hãy cho họ 1 cơ hội để tìm hiểu chứ
  10. Nummer13

    Nummer13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này thấy giật mình... vậy gặp mình chắc ghét lắm... hehhe... dù bàn tay chắc không xấu lắm nhưng luôn có ý để ngón út hơi dài (con út mà, bố và 3 anh trai như các ngón còn lại ) - nhưng đang tiếc là cứ dài 1 chút nó lại bị gãy ghét thế không biết !

Chia sẻ trang này