1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gần hết một năm rồi !!! Năm nay chúng ta làm được điều gì nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi MINK_ngeo, 10/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    học dốt đi
    béo lên
    xấu đi
    già hơn
    dưng bản tính thì lại quái thai hơn
    mất đi 2 người bạn khác giới thân thiết
    (có thêm 2 đứa theo đuổi)
    tiêu nhiều tiền hơn
  2. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    Năm nay của mình có thể đánh dấu bằng 3 mốc
    Đầu năm cưa đc 1 cô bé xinh xắn ,dễ thương, nhà giàu ==> sướng , nhiều dự định
    Trúng lô liên tục
    Giữa năm bận học hành ==> bị bé đá
    Trượt lô liên tục
    Bị lừa mất ĐT
    Xe máy bị lừa ==> đổi đồ
    Và hè thì bắt đầu tham gia vào ttvn ==> mọi việc khá là suôn sẻ
    kể ra thì đó là việc mà mình cảm thấy hợp lý nhất trong năm nay
    không biết năm sau thế nào
    việc ưu tiên hàng đầu là cứ kiếm ng y cái đã
  3. LEOvagrant

    LEOvagrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    1 năm nữa lại bay vèo qua, mình ra sao rồi nhỉ...
    Học ngu đi
    Lười thêm 1 đống, hở ra là toàn
    Tàn nhẫn, lạnh lùng thêm 1 tí
    Chăm đi bụi hơn
    Bớt tiêu tiền vào những thứ lặt vặt, dồn hết vào tiền xăng để đi bụi
    Suy nghĩ thoáng hơn, sống đơn giản cho lòng than thản
    Chia tay người ấy, uh, một kỉ niệm đẹp...
    Quan trọng là đã tìm đc một ước mơ lớn lao để cố gắng, aja aja fighting
  4. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Chí ít là quên đi đc cái của nợ đeo đẳng suốt 2 năm trời, với em như thía là quá nhiều rùi ạ
  5. senseivn

    senseivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tự ngẫm lại mình chứ nhỉ
    -Đầu năm đã từ bỏ hoàn toàn với Game online
    -Đã đi làm và kinh nghiệm làm việc cũng đã có nhiều mặc dù trở thành lập trình viên chuyên nghiệp còn fải " cày cấy" nhiều hơn nữa
    - Trình ngoại ngữ cũng đã có nhiều tiến bộ: Tiếng Anh nghe, đọc khá tốt + rèn kỹ năng nói là OK. Đã có nửa năm học thêm tiếng Nhật ( đồ củ chuối) --2 năm nữa hy vọng là có Toefl kha khá và có ni kyu làm vốn
    - Bạn gái có nhiều hơn sau những ngày tháng " mặn nồng " cùng em gái Game online mặc dù chưa tìm được một nửa của mình nhưng hy vọng là có thể sớm tìm được một nửa của mình

    Hiện tại vừa nghỉ làm để chuẩn bị cho một bước nhảy mới và hy vong sang năm mới sẽ có nhiều điều mới, mọi việc sẽ như mình mong đợi
  6. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Năm nay...let me see...
    Gần cuối năm có thêm 1 nhóm bạn mới ^^ rất vui, vui cực kì ^_^
    Tìm được đam mê là "ăn uống"
    Ko bạn trai tim giờ lạnh ngắt, cứ như trong ngăn đá
    Nữ tính hơn 1 tẹo hị hị
    1 lô bạn tốt biến mất với lý do công việc + ng iu + chuyện gia đình +_+
    Chuyện căng thẳng với đứa bạn thân nhất trên đời vẫn chưa giải quyết xong - buồn quá
    Hy vọng năm nay sẽ khác
  7. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Đầu năm...
    Giữa năm...
    Cuối năm...
    Cả năm như nhau tất, không có gì mới, không có gì thay đổi, không có sự kiện gì.
    Chỉ thấy mình ngu hơn chút nữa, điên hơn chút nữa thôi
  8. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Làm đc:
    Điều 1: Hoàn thành 1 bước ngoặt trong cuộc đời, nhận ra nhiều điều để học , để ngẫm , để sửa đổi..
    Điều 2: một công việc mới để phấn đấu để đam mê mặc dù lương lậu k đc như mong muốn
    Điều 3 : Đã thực hiện đc niềm đam mê bấy lâu ấp ủ, mọi căng thẳng , ưu phiền đều nhớ nó mà vượt qua đc
    Chưa được:
    Điều 1 : chưa yêu và đc yêu
    Điều 2 : vẫn lười và thiếu nhiệt tình
    Điều 3 : vẫn quá ngẫu hứng, cổ hủ, vô tâm và nhiều thói xấu khác

    Dự định:
    Điều 1: sẵn sàng tinh thần học thêm những cái chưa đc biết, yếu kém
    Điều 2: cố gắng yêu và đc yêu để khỏi bỡ ngỡ
    Điều 3: cố gắng bon chen can thiệp sâu hơn trong công ty, nhằm tăng lương giảm giờ làm ( kiếm thêm đc việc khác , thêm $ )
    ..thế đã nhỉ
  9. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Hị hị
    Em biết roài nhá
  10. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    em chỉ đc cái...hiểu.. anh
    @ mà spam thế, tổng kết cuối năm của em đâu rồi khen thưởng kỉ luật, quyết toán đâu rồi :))

Chia sẻ trang này