1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gần hết một năm rồi !!! Năm nay chúng ta làm được điều gì nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi MINK_ngeo, 10/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Năm rồi trải qua cơn đau lòng mình cãm thấy sợ bọn # dấu khũng khiếp, kô hiểu tại sao, sợ wá...hễ gặp là sợ
    Từ chối 3 người.
    Làm việc cực nhọc nhưng vẫn chưa hết đau lòng.
    Thương gia đình của mình hơn.
  2. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái avata có thể hiểu phần nào .Gắng lên bạn
  3. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Vào ủng hộ topic của bác nhá. Chúc bác năm mới kiếm được nửa còn lại cuối năm mời cháu luôn
  4. caogia1402

    caogia1402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh biệt 1 năm chả có gì đáng nhớ!Năm nay sẽ cố gắng hơn vậy.
  5. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cháu bé xinh đẹp ,bác kiếm được sẽ khao cháu chầu bia .khà khà
    Được MINK_ngeo sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 15/01/2008
  6. laptop_0983050580

    laptop_0983050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Được thêm 1 tuổi
  7. trangsamap

    trangsamap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    1. chỉ vì 1 lý do ngớ ngẩn mà ko đc thi tốt nghiệp ==> mất nửa năm ở nhà ăn bám chẳng làm đc j mà cũng chẳng dám nói với ai
    2. có thời gian 2 tháng để nhan ra con ng thật của đứa bạn thân ........ shock và thất vọng
    3. mất cái đthoại yêu quý vào đúng Giáng Sinh ==> điều nuối tiếc nhất
    4. buôn bán ế ẩm, nói chung là thất bại
    5. quen 1 ng bạn mới rất quan tâm đến mình .......... biết đâu ........... nhưng ko thể !
    6. có 1 cái đuôi thì phải ......... ko biết đã đứt chưa
    7. lang thang trên ttvn và biết thêm nhiều điều thú vị ...... thấy nhiều ng cũng giống mình
    8. 3 bố con bị ốm cùng 1 đợt, xây nhà, ..còn j nữa ko nhỉ
    ..................
    ........ năm mới muốn đc sống theo ý mình ....... ko biết có đc ko...... chắc hơi khó......
    Chúc mọi ng đc như ý trong năm mới này
  8. Crimson1806

    Crimson1806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    F*cking 2007 ! Cả 1 năm chẳgn làm đc cái mama gì
    hy vọgn đã qua cái năm ngu ngốc đó rồi ( giờ vẫn k thể tin đc là đã qua chưa hay rồi ! ) . năm 2008 mà k ra sao thì "chít với cậu" đó
  9. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Làm cho nhiều người phải buồn... tội lỗi! Tội lỗi!
    Cơ mà cũng làm cho nhiều người thấy vui! >>>Huề ná. Đừng ai đòi nợ em ^^
  10. DaosoaiLuuHuong

    DaosoaiLuuHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Năm nay ah, ừmmmm.....
    Đầu năm có một chuyện rất buồn ( không muốn nói ra)
    Cãi nhau với em yêu liên tục
    Chia tay rồi lại làm lành liên tục
    Học được chữ Nhẫn
    Đã rời khỏi cơ quan nơi có nhiều con người quái thai
    Đã thực hiện được ước mơ lớn nhất của mình là sang Hàn Quốc và sẽ ở đây 2 năm nữa
    Kế hoạch năm tới hu*`mmmmmm..............
    Học được chữ chăm
    Học tập tốt
    Ngắm con gái Hàn Quốc, làm quen kết bạn, tâm sự, trêu, đùa.....
    Chuyên môn tốt
    Học tiếng Anh, Học tiếng Hàn
    Không làm em yêu buồn

Chia sẻ trang này