1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gần hết một năm rồi !!! Năm nay chúng ta làm được điều gì nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi MINK_ngeo, 10/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiss_fromarose

    kiss_fromarose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Sắp hết 1 năm rồi, ngẫm lại thấy mình chạ làm đc cái j ra hồn cả
  2. hoohaa

    hoohaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ. Chỉ còn 2 ngày nữa là năm mới sẽ đến. Nhìn lại một năm qua mình làm được gì nhỉ. Điểm lại xem nào:
    - Buồn vì
    + Chia tay với người ui...nhưng giờ thấy ổn rồi ko còn vật vã nữa
    + Dự định giảm béo vậy mà vẫn tròn vo
    + Kiếm được tiền nhưng tiêu tiền hoang quá cuối cùng ko ra đâu và đâu cả.
    + Đứa bạn thân ( girl) ko hiểu mình . MÌnh và nó nói chuyện toàn cãi nhau chẳng hợp tý nào. Nhưng bù lại:
    Vui vì : thằng bạn thân ( boy) rất hiểu mình. Đi chơi và nc với nó thật vui và hài hước
    + Thi đậu tại chức ...thế là lại tiếp tục vừa làm vừa đèn sách
    + Được chuyển sang công việc mới...nhàn hơn
    + Nhiều tiền hơn và tiết kiệm được một chút
    - Hi vọng sang năm sẽ tốt đẹp hơn!!!
  3. qhanhung

    qhanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    2.536
    Đã được thích:
    0
    tổng kết sau một năm
    vẫn còn solo, xiềng thì đang lõm nhưng tiêu pha lại nhiều hơn hy vọng sang năm kiếm đc cô nào, vào tinh hình kinh tế sáng sủa hơn tí
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    SẮp hết năm cũ rồi,năm nay có nhiều cái đổi thay:
    -Tiền nong vẫn bê bết nhưg lên voi thì ít mà xuống cún thì nhiều.
    -Yêu đuơng:có tiến triển
    -Gia đình:Đã nói chuyện nhiều với mẹ hơn,ko gắt gỏng với mẹ nữa
    -Công việc:Vẫn thế vì chưa có
    Hi vọng năm nay nhiều cái tốt lành hơn nữa,qt nhất là việc TN xong,ra tr` có việc làm,rồi.....
  5. cuongdh89

    cuongdh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    năm nay tiêu tiền có vẻ ghê gúm hơn. xin nhiều hơn trợ cấp hàng tháng rùi mà vẫn còn đói nhăn răng. nhưng bù lại mình lại có những giây phút huy hoàng. Nói chung năm nay sống theo kiểu "một phút huy hoàng rồi vụt tắt, còn hơn le lói cả trăm năm". Sắp đến tết nguyên đán rồi lấy đâu ra tiền làm vốn mà kinh doanh nhờ. Ông anh họ nợ tìn thì đòi mãi ko chịu trả
  6. legnaelttil

    legnaelttil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Á!!! 29 rồi! Năm nay khóc rõ lắm Càng lớn càng mau nước mắt hớ hớ hớ Càng lớn càng hâm. Thành tích to nhớn về tình cảm là đạt chỉ tiêu hôk có người yêu
  7. hiephiephiep

    hiephiephiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Cũng tàm tạm,xuân này hơn hẳn mấy xuân xưa.. Lạc quan lên nào các đại gia
  8. cogai_hotrinh

    cogai_hotrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Một năm qua mình như sống nhờ, sống tạm vậy.....
    Không làm được gì mà còn đánh mất tất cả...
    Mong rằng sang năm mình thực sự trưởng thành......
  9. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
  10. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    chưa học được tiếng anh....chưa chăm lên chút nào...
    nhưng ko vướng bận chuyện tình cảm trẻ con:))
    Mau mau được 18t nào ^^

Chia sẻ trang này