1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gần hết một năm rồi !!! Năm nay chúng ta làm được điều gì nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi MINK_ngeo, 10/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. firmy868

    firmy868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Sắp hết 1 năm rồi.... năm nay đúng là có rất nhiều biến động,... biến động nhiều lúc khiến mình k tin nổi là mình cũng có thể vượt qua đc.... cơ mà cũng hết 1 năm đến nơi rồi.... lại già đi 1 tuổi nữa,,,,,,
  2. mai_em

    mai_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    H còn gần 3 h nữa thì sang năm mới .2009, năm tới có nhiều dự định cần cố gắng thực hiện tốt. Năm vừa rồi có nhiều biến động vào cuối năm.H ở xa Việt Nam đc hơn 3 tháng rồi nhớ nhà, nhớ bạn bè, nhớ Hà Nội.....nhớ những j mình đã có.....Cảm giác bâng khuâng....
  3. minhtq_46pfiev

    minhtq_46pfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Hết một năm, nghĩa là đã bước qua tuổi 25.
    Năm 2008, mọi việc cũng tốt:
    - Học xong cao học, với kết quả tốt - xếp thứ 2 trong lớp.
    - Xin được học bổng làm nghiên cứu sinh, quan trọng là đề tài hay, và mình rất tâm đắc.
    - Vừa đi học, vừa làm thêm nhà hàng vào cuối tuần va hè , được mọi người tin tưởng.

    Tình cảm :
    - Chẳng có gì, vẫn chưa có người yêu, hii,

    Sang năm 2009 tự hứa với bản thân phải cố gắng nhiều hơn.
  4. thanhdqu

    thanhdqu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.065
    Đã được thích:
    0
    Chả làm đc cái đêk gì.
    Kiếm được rất nhiều nhưng phá thì gấp 6 lần cái nhiều ấy.
    Cố nốt hôm nay nữa thôi.
  5. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    chẳng làm được gì,cơ mà thấy mình già đi
  6. legnaelttil

    legnaelttil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Hết 1 năm - lớn hơn rất nhiều! Nhưng mà gìa đi rồi
  7. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Một năm thất bại ê chề
  8. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    1 năm đầy biến động,
    mình trở nên trầm hơn, ít nói hơn. trở nên trơ lỳ về tình cảm có thể gọi gần như vô cảm. mình thực sự thất vọng về mình.
    1 năm đánh dấu 1 bước ngoạt quan trọng trong cuộc đời mình, không biết mình sẽ như thế nào khi lựa chọn cách này đây???
    vẫn thêm 1 năm độc thân, chưa thể có người yêu.
  9. kukuxika

    kukuxika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Năm vừa rồi trôi qua quá là nhanh đối với mình, lu bù việc xảy ra, nhoáng 1 cái đã qua năm 2009, để thử điểm lại xem nào :
    - Đầu năm đi làm trong lúc nghỉ giữa kì,kiếm được chút kinh nghiệm, giữa năm tốt nghiệp đại học rồi ở lại luôn trường, nhận thấy quyết định về nước học năm cuối là quyết định sáng suốt.
    - Vui vì cả mình cả người yêu đều ra trường và có việc luôn, công việc của người yêu khá là thuận lợi và phù hợp với him, đi làm nửa năm mà được tăng lương 2 lần
    - 2 đứa quyết định năm nay học cao học và năm sau thì cưới
    - 2 đứa đều được đổi xe vì tốt nghiệp đại học
    - Gia đình mình vui vẻ hơn năm 07, tiếp xúc với gia đình người yêu cũng nhiều hơn năm 07
    Nói chung năm 2008 vừa rồi là 1 năm khá may mắn và êm ả đối với mĩnh, hi vọng năm 2009 này cũng không khác biệt hihi! Qua năm mới phải học cách tiết kiệm tiền, không tiêu pha nhiều như năm vừa rồi nữa, bớt nóng tính đành hanh với người yêu hơn.
    Chúc cả nhà 1 năm mới may mắn và nhiều thánh công nhé :x
  10. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Một năm với nhiều biến động và xáo trộn trong tâm hồn, đôi lúc đã nghĩ mọi thứ sẽ không còn như cũ như rốt cuộc trật tự vẫn được xắp sếp lại từ đầu...Đôi khi mình có cảm giác đã đi hết 3/4 quãng đường đời...Những thăng trầm, vui bùn, hy vọng rồi lại thất vọng...hạnh fúc...chán nản ê chề...đều có đủ cả...Năm nay sẽ phải khác chứ nhỉ ! nhưng không bít cảm giác có còn nguyên vẹn như xưa không ?


Chia sẻ trang này