1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gần nhau mà tưởng xa vạn dặm!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhoc_hat_tieu, 27/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_hat_tieu

    nhoc_hat_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Gần nhau mà tưởng xa vạn dặm!!!

    Em và anh quen nhau thật tình cờ , cứ như là trong phim HQ ý nhỉ ! Vậy mà đã hơn hai tháng rùi đó . Anh có biết ko , ngày nào em cũng mong mình có một cái cớ nào đó để qua cửa hàng nơi anh làm . Đúng là số trời hay sao ý , ngày nào em cũng được nhìn thấy anh một lần .
    Hôm qua , lúc anh vào ăn và hỏi mẹ em về em , em ngạc nhiên lắm lắm , anh còn nói có muốn đi học ko anh xin cho , liệu với ai anh cũng tốt như thế ko anh ? Em cũng ko muốn nghĩ thế đâu , kể ra mình ăn dưa bở một chút cũng tốt anh nhỉ .
    Sáng nay em thấy anh vào hàng net , chả biết nick anh là gì thế , kể ra thì tính anh cũng trẻ con phết đấy . Hóa ra những lần bọn mình giáp mặt nhau anh vẫn nhớ , em muốn gây ấn tượng với anh cũng ko thừa đâu nhỉ . Nếu anh biết em thích anh rồi thì anh sẽ thế nào , có còn vào nhà em ăn ko ? Có còn nhìn em mỗi lần em đi qua ko ?? Em biết chắc quanh anh cũng có nhiều người con gái xinh đẹp lắm . Tháng trước nếu em ko ra bán hàng , nếu anh ko vào ăn , nếu bà chị em ko giới thiệu em với anh ?? Tất cả thật bất ngờ .
    Từ lúc quen anh , em dường như quên hẳn người ấy , chính em cũng thấy ngạc nhiên về mình , em ko phải người quên nhanh thế , nhưng chẳng phải có người nói : " Cách tốt nhất để quên một người là yêu một người khác " .
    Em em nó bảo là bây giờ bọn mình gần nhau vậy mà sao xa cách nhau đến thế , làm thế nào để nói chuyện đc với nhau bây h ?? Rồi thời gian sẽ trả lời tất cả , phải ko anh ???
  2. quynh143

    quynh143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thì bạn hãy quan tâm đến anh ấy , nói những lời bóng gió làm sao cho anh cảm thấy là bạn có tình cảm với anh ấy.Sau đó hãy xem biểu hiên của anh ấy rồi tính tiếp...
  3. nhoc_hat_tieu

    nhoc_hat_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc là mình không có cơ hội đó rồi vì anh ấy đã chuyển chỗ làm khác, có lẽ mãi mãi mình sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa.
    Thôi thì coi như là một kỷ niệm đẹp vậy , một câu chuyện gặp gỡ tình cờ mà mình không bao giờ quên được.
  4. nhoc_hat_tieu

    nhoc_hat_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, dạo này em thấy mệt mỏi quá, sắp thi rồi, riêng việc học đã thấy mệt, chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến những chuyện khác nữa. Em cố gắng học thật nhiều để không phải nhớ đến anh, nhưng không hiểu sao mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ, em luôn nghĩ đến anh, và nhiều hôm em còn khóc nữa, em biết phải quên anh thôi, em không biết anh đang ở đâu, cũng sẽ không đọc được những dòng chữ này... Hôm 8-3 , em không biết anh sẽ tặng bạn gái anh cái gì, sẽ đi chơi những đâu, sẽ nói với cô ấy những gì, em nghĩ vậy mà thấy tủi thân lắm.....
    Em cũng nhận thấy một điều rằng mình càng ngày càng điên, lúc nào cũng mơ mộng những điều dù biết chắc nó không bao giờ trở thành sự thật, không có anh thì sao, em vẫn sống tốt, vẫn vui vẻ, nghe nhạc, học bài, nhắn tin cho bạn bè, dường như đấy là cuộc sống em thấy thoải mái, không , phải nói là quen rồi mới đúng, không có người yêu thì càng tự do chứ sao.
    " Tao đang buồn quá, chỉ muốn nc với ai đó cho đỡ buồn thôi, nhiều lúc một mình như mày có thấy buồn không?". " Buồn thì biết làm j bây h, tao thà một mình còn hơn đi cặp với một người mà tao không yêu để có tiếng là mình có người yêu". Con bạn tự nhiên nói câu đấy làm em chợt nghĩ , nếu em cố yêu một ai đấy cho vui thì sao nhỉ, có người nc cho đỡ chán, đc đi chơi ăn uống "chùa", nhưng đó không phải con người của em, em đã chọn anh, rất tiếc chúng mình có duyên mà không có phận.
    Thôi em giấu cho riêng em biết, khi đêm xuống em say em hát, thôi em giấu cho riêng em biết, nhưng nhiều khi, em buồn lắm.........................

Chia sẻ trang này