1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GẦN NHƯ MỘT CHUYỆN TÌNH

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eyes-on-me, 21/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eyes-on-me

    eyes-on-me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    GẦN NHƯ MỘT CHUYỆN TÌNH

    Bạn có sẵn sàng nghe câu chuyện tôi kể không ? Có thể bạn sẽ gặp bóng dáng mình, đâu đó trong câu chuyện của tôi. Vì nó cũng kể về những người trẻ như bạn, về tôi, về Anh, và Linh..., những người bạn của tôi. Có thể tôi giống bạn, một người yêu cuộc sống này, rất tin vào những điều tốt đẹp và luôn hy vọng một tình yêu đích thực... Nhưng tất cả đều chỉ gần như một chuyện tình thôi.
    Bạn biết không, tôi đã phải đăng kí một user name mới, vì tôi không muốn họ phát hiện ra eyes- on- me là tôi.
    Trong câu chuyện của tôi có Anh, có Linh, và một người con gái nữa, tôi gọi là chị Phương. Không phải là tình yêu tay ba, tay tư như bạn đang nghĩ đâu. Và xin bạn cũng đừng đoán kết thúc của câu chuyện sẽ như thế nào nhé...Chỉ mong bạn sẽ chúc cho chúng tôi có được một happy ending, thế thôi.


    Rinoa
  2. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhé tôi chẳng hiểu bạn nói cái đếch gì cả.
    [marquee]HELLO VIETNAM[/size=5]
  3. eyes-on-me

    eyes-on-me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    CÓ PHẢI LÀ DUYÊN SỐ KHÔNG ?
    Tôi quen Anh trên mạng, nhờ chat. Chẳng có một ấn tượng gì đặc biệt ở lần gặp đầu tiên, như tất cả những cuộc gặp khác trên mạng, bạn cũng biết rồi đấy, sau chat là gửi một vài cái free-ecard, vài cái mail hỏi han lung tung,rồi một người thấy chán, và chia tay "êm đẹp".
    Ngày ấy cũng qua lâu rồi, và mỗi khi nhớ lại tôi vẫn tự hỏi có phải là duyên số không. Cả tôi và Anh đều nghĩ rằng "duyên số" không phải do trời định, mà tất cả là ở chính mình. Có lẽ vậy... Ngày ấy nếu không phải tôi có chuyện buồn với Linh, nếu không phải tôi lại gửi mail cho Anh và than thở những nỗi buồn trong lòng,cũng như bạngửi bài lên box tâm sự này, thì có lẽ tôi đã không gặp được một người bạn như Anh, và cũng chẳng có ngày hôm nay, một ngày mới đã thực sự đến nhưng những nỗi buồn vẫn chưa qua...
    Rinoa

Chia sẻ trang này