1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ganh đua một chút, chơi không anh chị em???! (Spam nè)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi wederbremen, 10/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Karl_H

    Karl_H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì sì pam cũng không phải là xấu, nhưng mà các bạn làm thế này tốn rất chi là nhiều MB,GB,KB....( đếch biết cái gì, cứ bốc phét đại),hay là cái gì đó khiến cho diễn đàn bị chật chỗ, online chậm ( có phải thế không nhờ? )...các bạn nên ý thức sì pam ít thôi vì như thế không tốt làm chật chỗ mọi người. Dân số thế giới đang tăng lên, tỉ lệ đất đai ngày một chật hẹp chính vì thế chúng ta phải bảo vệ môi trường sinh thái, trồng nhiều cây xanh ....sìpam ít thôi để có chỗ cho chúng ta giải trí chứ....một lần nữa kêu gọi các bạn đừng sì pam nữa vì như thế không tốt cho chúng ta , nhất là những thanh niên ( nòng cốt của thế hệ mới). Chúng ta hãy nhìn nạn chặt phá rừng mà xem kinh khủng luôn, sợ khiếp luôn, run rẩy.....và run rẩy ở đây có khi không hẳn vì sợ mà vì Lạnh, cái lạnh đầu mùa do ảnh hưởng của việc thiếu í thức bảo vệ Môi trường.....Vậy tôi xin kết bài ở đây và mong các bạn đừng làm thế này nữa , nên thay việc sì pam thế này bằng viêc để dành tiền cứu trợ các gia đình thiệt mạng do nạn Sóng Thần ở Chaû Á vừa qua....mọt băng chứng do thiên tai gây nên mà con người là thủ phạm gián tiếp...Vì thế tô hô hào các bạn trẻ hãy đưng lên đâu tranh , dùng ngòi bút của mình để viết lên lời kêu gọi tớ toàn dân, toàn quân, và toàn thể mọi người ( những ai thì không biết).......cuối cùng để chốt lại vấn đề 1 cách có í nghĩa và súc tích nhất, tôi tình nguyên ko sì pam để làm gương cho các bạn trẻ....Hãy tiến lên !!!!
    P/S: đây là những dòng tâm sự rất chi là thật của tôi, tôi mong các bạn hãy hiểu và phát huy nhưng việc mà các bạn đang làm vì một ngày mai tươi đẹp và sang sủa hơn....đúng như lời Bác Hồ dạy " không có việc gì khó , chỉ sợ lòng không bền" ( không biết dẫn chứng của tôi đã chính xác chưa nhỉ) tí nữa về nhà hỏi mấy đứa bạn học của tôi thì biết liền...vì " học thầy không tày học bạn " mà....có lẽ bài viết của tôi đã dài tôi xin dừng bút tại đây và chúc các bạn làm theo lời của tôi , lời của vị lãnh tụ vĩ đại, người cha già của dân tộc.....Chào các bạn, hị vong các bạn hiểu những lời văn súc tích giàu hình ảnh của tôi.....
    Và có 1 điều nhỏ nho thế này tâm sự thật với các bạn , ai mà hiểu được bài này tôi viết gì thì tôi chết liền ạ...
    hẹn gặp lại ở những bài viết sau ...Thân ái
  2. wederbremen

    wederbremen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị không đem chính trị với lãnh tụ vào xì pam
  3. Karl_H

    Karl_H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi , tôi mới tham gia diễn đàn nên chưa biết chỗ sửa lại bài ở đâu, chính vì thế tôi xin mạo muội làm hẳn 1 bài trả lời mới để nhằm thay đổi 1 số đoạn ở bài trên cho sát nghĩa và đúng ngữ pháp Tiếng Việt hơn để các bạn tiện theo dõi ạ....
    À mà có lẽ bây giờ đã muo^nj rồi, thấy trên sóng FM tần số XXX héc nói là " đêm đã về khuya xin các bạn vui lòng vặn nhỏ máy thu thanh..." vậy là báo hiệu đến giờ tôi phải đi ngủ....vì mai còn phải đi học sớm....phải chăm chỉ đi học vì" hiền tài là nguyên khí của quốc gia " ạ. Tôi nguyện sau này sẽ học thật giỏi, kiếm nhiều tiền để thực hiện ước mơ nhỏ nhoi của tôi đó là mua thật nhều xe xích lô, xe thồ, xe ba gác, thùng đánh giầy, si đánh giày loại hảo hạng, thuốc tẩy Hoàng tiến sài gòn, ......đẻ giúp những người nghoè ít tiền có thể tự trang trải cuộc sống hàng ngày....
    Thôi tôi đi ngủ hẹn gặp lại ngày mai nếu chỗ này vẫn còn người muốn nghe tôi nói.....
  4. Karl_H

    Karl_H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Đang định đi ngủ thì gặp ngay bác chủ ngôi nhà này...đành phải cố mở con mắt đang lim rim ra để nói nốt vài câu.......hoá ra bác này cũng ở Đức. Nói thế thôi đi ngủ đây
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    hi`hi`...L đọc qua loa nên chẳng hiểu gì,ai bảo bạn viết dài quá.L già rùi ,vừa lười ,mắt lại kém ,lại còn lẩn thẩn nữa.he he.
    Nhưng mà bạn viết dài thế chắc hay rùi.tặng bạn hoa hồng nhé
  6. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Bên ĐỨC mấy h rùi vậy nhỉ,bên chỗ chị 2h43 phút rùi.
    Mà đúng rùi đó,chính trị với lãnh tụ hợp với bên thảoluận hơn.
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Sao chẳng còn ai thức online vậy.buồn thật.
  8. wederbremen

    wederbremen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Tạm thế đã:
    - Dec
    -Always_be_01
    -hoangthuylinh
    -hungdo3d
    -voi_con_o_ban_don(đây là em, thưa các bác)
    -skeletonnn
    -spioler(mày không chạy được đâu thằng con giời)
    Những ai đã đăng kí mà chưa thấy tên, hoặc đã thấy tên mà chưa đăng kí, cứ PM cho em. Hứa là sẽ giải quyết sớm
  9. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    chị không tham gia mà,chỉ vào hóng hớt thôi.
  10. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    he he..mà sao nhóc dùng nick khác đua vậy,sợ bị khóa hả nhóc.nhát gan nha.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này