Ganh ghét và ganh tị! Hi all, Minh đang làm cho 1 cong ty liên doanh Việt Hàn. Đối với người Hàn Quốc thì không sao nhưng mình lại gặp rắc rối với người Việt. Anh ta lơn hơn mình gần 10 tuổi. Là bạn hay chơi với nhau từ khi mình mới vào công ty. Vì lớn hơn nên mình tôn trọng anh ấy như anh. Khi mới vào còn đang lớ ngớ thì có một trợ lý bảo mình thỉnh thoảng lau bàn sếp vì bộ phận mình chỉ có mình là con gái. Đã hơn 2 năm mình vẫn thường xuyên làm việc này. Thì dạo gần đây mình hay nghe nói cạnh khóe từ anh ấy. Mỗi buổi sáng hay nói to trong phòng "cố gắng lau bàn để trở thành trợ lý." Vì hiện tại trong bộ phận mình đang khuyết một chỗ. Anh ấy con đi nói xấu mình với người khác lung tung. minh có bạn trai làm cùng phòng nhưng khác bộ phận. Anh ấy đi nói với người khác là "tao đã bảo nó -bạn trai mình- bỏ con nhỏ đó đi. Nó xấu òm mà yêu làm gì. Phòng này thiếu gì con gái mà quen nó." Nhưng lại nói với những người khác trong phòng chứ không nói thẳng với mình hoặc bạn trai mình. Mình rất buồn, không biết phải như thế nào. Những này này mình không thể làm bất cứ việc gì được. nếu anh ta có chức vụ ngang hàng với mình hoặc là sếp mình thì có ghét cũng chẳng sao. Đằng này anh ấy có chức vụ cao hơn và lại ở bộ phận khác. Dĩ nhiên mình không phải là người đầu tiên mà anh ấy công kích. như như thế thật quá đáng và không đáng mặt đàn ông chút nào. Xin nói thêm là mình không hề đụng chạm đến việc làm hay bất cứ chuyện gì cuả anh ta. mình buồn lắm. bạn đã bao giờ gặp trường hợp như mình chưa???
Mình thấy loại đàn ông đi nói xấu sau lưng người khác là hèn hạ , mà nói xấu phụ nữ thì thật đáng khinh bỉ. Bạn không nên nói cho người yêu biết sẽ có xích mích không đáng có . Hạng người hèn hạ , không đáng để mình bận tâm và buồn lòng đâu . Nếu bạn bực mình vì chuyện đó thì anh ta đạt mục đích rồi đấy. Vì vậy bạn phải vui vẻ , và tiếp tục công việc mà bạn thấy đúng . Cũng chả cần ghét anh ta làm gì vì những thể loại tiểu nhân thế này trong xã hội này nhiều lắm bạn ạ , ghét không xuể đâu. Nếu bạn vẫn có thể mỉm cười khi gặp anh ta , vì trong lòng bạn không hề ghét mặc dù biết rõ bản chất con người đó . Thì bạn là người chiến thắng . Cuối cùng mọi người trong công ty , trừ những người xấu và những người kém trí tuệ đều nhận ra ai là người tốt ai là người xấu thôi
Uh, ban nói đúng. Có lẽ mình sẽ mỉm cười chào anh ta, không ghanh ghét gì thì dễ chịu hơn. Vì anh ta chỉ nói sau lưng chứ không dám nói trước mặt mình. Người như thế không đáng mặt đàn ông. Minh dễ chịu hơn . Cám ơn hoa_hong xinh.