1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp 1 em gái ko quen ngoài đường nhưng mình lại rất có cảm tình thì làm thế nào?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nihat0484, 30/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Master

    Master Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Chị Rốn không được HiLi hỏi thăm nên ghen à
    @ Cleve: Tán gái trên đường mất thời gian mà bụi bặm, không khéo bao công sức biết được địa chỉ mò vào chồng nó ra hỏi thăm thì bỏ mẹ
  2. u0who

    u0who Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.332
    Đã được thích:
    0
    Làm quen ở trường/lớp là an toàn nhứt ạ, còn lại ở ngoài đường hay trên mạng đều có độ thành công <10%.
    Có cách nữa là bạn chủ topic vào thư viện, làm quen dễ hơn ngoài đường nhiều
    Đại ca thuộc nhà em thế, cảm động ghê gúm :D
  3. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Em cũng nghĩ thế.Qua đường,không rõ nguồn gốc xuất xứ nói chung không nên dây vào.Khéo bị chém bỏ mịa.
  4. 0no1909

    0no1909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.443
    Đã được thích:
    0
    chẹp - mất cả ăn chè để đi theo - đã thế còn phải khao lại vina với trà đá
  5. FatBlackChicken

    FatBlackChicken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Em nhiều khi nhìn mấy em gái ngoài đường cũng cảm tình lắm, mà tính em nhát nên chưa bao giờ dám làm quen cả kết quả là già rồi vẫn ....
  6. Master

    Master Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Ngõ Hoà Bình 7 có 1 hot girl, công nhận
  7. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Hình như là mem của ttvn đúng không bác.Hay em nhầm.
  8. 0no1909

    0no1909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.443
    Đã được thích:
    0
    chẹp - may quá thằng Đức Anh nó nhớ nhầm ngõ - thôi các bác cứ ở Hòa Bình 7 có j em sang giao lưu thôi - cái khu đấy gái thì xinh mà gái xinh con nhà bố nghẹo mẹ bán rau cũng nhiều - lưu ý cẩn thận vào nhà chơi để xe ở cửa quay ra quay vào nhẹ thì bị fang đồ mà nặng thì chả thấy xe đâu - lúc ấy em ý lại cho câu " bố em ý mà - nếu yêu em thì anh bỏ qua nhé - con rể thế mới có hiếu chứ " thì pó .........
    chẹp - nhớ cái bạn hôm qua thế chứ nhở
  9. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản lắm, cứ "lì", "dai như đỉa" thì kiểu gì cũng đứt chân. Trước tiên là hỏi thăm đường. Mà bác hỏi thăm anh AZZA gì đó viết cuốn thợ săn toàn tập ấy, bảo bác ấy bổ túc cho một ít, có khi dẫn vào nhà nghỉ cũng được chứ chưa nói đến làm quen
  10. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Nói chung theo tớ muốn làm quen ngoài đường thì cần có các yếu tố là mặt trơ, mỏ dẻo và mã đẹp. Bình thường tán gái ngoài đường đến 9x% là ko thành công. Gái bây giờ cảnh giác lắm

Chia sẻ trang này