1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp 1 em gái ko quen ngoài đường nhưng mình lại rất có cảm tình thì làm thế nào?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nihat0484, 30/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ASIAN_DRAGON

    ASIAN_DRAGON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Thấy em nào xinh ngoài đường thì đợi em ý ra chỗ vắng vắng 1 tí rồi đâm cho em ý 1 fát ( đâm là đâm xe nhá ) đâm gãy chân hay tay thì càng tốt ( Đừng quá khích không là ẻm nó nằm luôn đấy ).Đưa em nó zô viện điều trị vài ngày rồi cứ túc trực ở đấy mà trông nom chăm sóc em ý ( vì anh là người gây tai nạn cho em nên không thể không có trách nhiệm được ). Trong vài ngày chăm sóc đấy mà không có gì cả thì mới là lạ ( Tuỳ trường hợp cá biệt ) .Không khéo sau này em ý lại bẩu mình " Vết sẹo này trên người của em là do anh đó nhá .Nếu ngày đó em không đi về phía anh ,không đâm nhau giờ này ta thế nào " thì bỏ mịa . Hị hị hị .Nhưng mà cách này thì cực tốn money & time .
    Không thì cứ cách nhà quê mà làm : Gọi mấy thằng bạn đểu dàn dựng kịch bản anh hùng kíu mỹ nhân .
    Cả 2 cách trên mình chưa làm bao giờ vì... hơi 7 đức .
  2. neyolovesyou

    neyolovesyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Anh hùng cứu mỹ nhân
  3. quyen8x

    quyen8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Tan cong di ban ko tuot mat do.
    Chang co gi la ko the ca
    [​IMG]
  4. yahooo

    yahooo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Ngõ này lắm gái xinh lắm hả? Chỗ nào ấy nhỉ,
  5. lara0x

    lara0x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    sao các bà các cô ghét kiểu làm quen ngoài đường thế mà bản thân mình là con gái chưa chờ người ta làm quen mình đã nhảy bổ ra!(Thật ra chỉ 1 vài lần và cũng ko phải vì thích thú gì cả, chỉ là ngẫu hứng!)
    lần 1 : 1 thằng bạn qua loa trên mạng, chưa 1 lần nói chuyện ĐT hay gặp trực tiếp...hôm đó đi học TAnh đúng trung tâm lừa đảo, bực mình, muốn quậy chút.Lên mạng thấy nó..hừ...trưa...đói.==> Ê ku!rảnh ko đi ăn trưa với tui,ngày nào cũng ăn 1 mình chán quá à!==> Hở, bà bảo gì...ờ hôm nay bà già tôi cũng đi vắng ko ai nấu ăn...rồi okie.
    Đi ăn, lang thang nói chuyện, uống nước, bốc phét đủ thứ trên đời...Rồi sau ngày đó bỗng nhiên thằng bé ko hiểu có chủ đích gì mà bỗng thành bạn hợp cạ...rồi tự nhiên nó nhận làm bạn thân chia sẻ mọi thứ quan tâm chăm sóc, rồi cũng tự nhiên nó thú thật là nó yêu mình...và ấn tượng ngay ngày đầu tiên .Xong rồi cũng chẳng hiểu sao(ko biết có phải vì nghe nịnh sướng tai, hay là vì quen được quan tâm chăm sóc rồi cảm động) mình thấy hình như là mình cũng kết nó lắm. Thế rồi "nó" bây giờ trở thành "anh yêu" cảm ơn cá tính bốc đồng và trung tâm tiếng Anh lừa đảo!hú hú!
    2. lần khác mình đi bộ buổi sáng sớm ở bờ hồ bỗng nhiên thấy...1 đứa dáng cao cao mảnh khảnh ko biết con trai hay con gái mà da den dòn...Trông dáng điệu của nó kỳ quá, cứ cúi gằm xuống trầm tư...Trời trông hình sự quá, nhìn như dân mọt sách chán đời muốn tự tử.Mà muốn tự tử ở đâu chứ sao lại ở cái Hồ gươm vừa cạn vừa bẩn thế này.. ko được..
    Thế là mình quyết định đi theo nó và cố tình để nó biết mình bám theo. Nó rẽ mình rẽ, đi thẳng mình đi thẳng, quay nangng mình cũng quay ngang...Cuối cùng mình mở lời: "Ê, hình như ko phải dân đây hả?"==> "ừa đúng rồi tui mới từ SGòn ra sáng nay vừa mới xuống khỏi xe hồi này à"==> trùi ra là con trai. "Ây sao cúi gằm mặt xuống như sắp tự tử vậy trời" ==> "nhỏ đến lớn ra Hn lần nào đâu, ko ngờ mùa đông đây lạnh hơn mình tưởng tượng,ra khỏi xe khí lạnh làm hộc cả máu cam, phải cúi xuống cho đỡ lạnh"(Trời đất)
    Hóa ra bé này mồ côi, đi làm xưởng giày cho chú,học hết lớp 7, ngày nghỉ, nối máu, cầm 700k đi từ Nam ra Hn chơi thử 1 chuyến, còn để CMT ở nhà ko thuê nổi cái nhà trọ(chúa ơi!)
    Đưa nó đi dạo , mua cho 1 cái bản đồ, dặn dò đi lại, hẹn nó 5h chiều ở nhà hát lớn chờ mình rồi dẫn đi xem tập hát với band...Chiều mang áo khoác của thằng anh ko dùng cho nó, dẫn đi coi mình tập rồi đưa đi chợ đêm...
    Thằng bé tên Mai, giờ ko biết lưu lạc phương nào, hình như là đang ở SG và làm 1 công việc mới, lâu lắm ko liên lạc, nhớ quá ta!
    he nhưng với những đối tượng làm quen ngoài đường mà mình đang ko hứng thì chỉ cần im lặng coi như ko nhìn thấy nghe thấy gì cả,mặt lạnh là ổn.Hôm nào đang ko vui, đứa nào sớ rớ đến gần...
  6. Disasterpiece

    Disasterpiece Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    nhảy vào mà ăn vã luôn đi !!!
  7. lara0x

    lara0x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là bà con cứ nghĩ cái kiểu quen ngoài đường là vớ vẩn thì cũng ko nên.Đâu cứ quen ngoài đường là tán tỉnh đúng ko nhẩy!
    1 thằng bạn cũng cái kiểu quen quen như thế giờ thành bạn chí cốt, chốc lại ới mình "mày tư vấn cho tao"...Nói chung là trong quan hệ với man thì các chị gái nên biết cách điều hòa và điểu chỉnh nó sang hướng thích hợp ngay từ khi bắt đầu có mùi "động cơ kém trong sáng" từ phía các bác trai.Mình thì dù kiểu gì rồi cũng biến chúng thành bạn bè bỗ bã hết. Thế là vui cả làng!
  8. kesatgaiso1

    kesatgaiso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tổ chức bắt cóc đưa vào rừng nướng
  9. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Oài ! Nhỡ may em nó ngã đập đầu bể cả ... hòn đá ! thì có mà khốn nạn
    Nếu chỉ đâm gãy tay , gãy chân .... , kô may họ hàng nhà ẻm ý ra , chưa bít thế nào nhảy vào nện cho vỡ cả quai hàm ... thì ăn kứt !
    Bác đíu thực hành thì thui , mà toàn xui dại các em nó ! hic hic
    Có lần mình đi ngoài đường ( cả thằng bạn nữa ) Thấy 2 em xinh xinh , đạp xe chắc đi dạo ......... trời xui đất khiến thế nào lại nghe thấy em ngồi sau gọi tên em ngồi trước là Ngân ! thế là ....
    - Ngân ơi ! em đi đâu vậy ....
    - abc....
    - xyz.....
    nhưng quen xong rùi , liên lạc rùi , nhưng cũng chẳng đến đâu cả .....
  10. BKHN23

    BKHN23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Gặp bất chợt ngoài đường ko có chuẩn bị gì. tổ chức bắt cóc được thì nó đã chạy mất từ lâu rồi.

Chia sẻ trang này