1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp 1 em gái ko quen ngoài đường nhưng mình lại rất có cảm tình thì làm thế nào?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nihat0484, 30/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maimaiye

    maimaiye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    chết cười
  2. canhcamxinh

    canhcamxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mánh của bác này cũ quá, từ hồi 19 hồi đó rồi
  3. vietsonic

    vietsonic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    em là gái có mánh nào làm quen với giai không các bác
  4. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ đơn giản. Em cứ đảo mắt vài phát là anh chàng tự tiến thôi .
    Anh hùng khó qua ải mỹ nhân
  5. purhar

    purhar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Điều kiện cần : 1 cái mặt tiền thật ổn ,không cao to đẹp zai thì cũng phải đành hoàng ,đàn ông có phong cách .( còn kô thì <20% thành công )
    Cứ đến trước mặt em ấy tự tin mà nói : em trông rất dễ thương .liệu em có cho chúng ta cơ hội để làm quen kô ? .đừng nói với anh là em kô tin vào tình yêu qua cái nhìn đầu tiên đấy nhé ( kèm theo 1 nụ cười ) ( kô có khiếu hài hước và tự tin thì đừng nói câu này ) ...1 địa chỉ e-mail thì kô thể giết người được đâu nhỉ ..
    tỉ lệ thành công :50%
  6. hungleduc

    hungleduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Thế chú muốn thế nào, thích thì tán tỉnh con gái nhà người ta, không thì đứng đằng xa nhìn cho đỡ thèm. Thế cũng hỏi
  7. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    Em là em rất sợ những kiểu làm quen đường đột thế này. Tốt xấu ai mà biết được. Nó có thể muốn làm quen với mình thật nhưng, cứ phải đề phòng trc. Thôi anh zai chịu khó tìm chị nào ng quen biết mà iu, biết ng ta rõ ràng lại chả hơn nhặt đại một ẻm về à.

Chia sẻ trang này