1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp côn đồ ngoài đường, làm thế nào đây ?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Tui_la_ai_new, 13/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tui_la_ai_new

    Tui_la_ai_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Gặp côn đồ ngoài đường, làm thế nào đây ?

    Hôm qua em và thằng bạn đi ngoài đướng, bị một thằng tóc vàng đầy khuyên tai nó quệt vào. Đã thế nó còn ăn vạ, thấy thằng này mặt mũi hốc hác như thằng nghiện mình cũng đành nhận lỗi về mình bảo nó bỏ qua, và có ý đền nó tiền. Nhưng ở đâu một thằng đùng đùng đến, cầm theo con Mã tấu, lao vào đánh thằng bạn của mình. Nó ra tay nhanh quá, đấm gãy răng thằng bạn làm nó bị choáng nằm gục xuống đất, lúc đó quả thực mình cũng chỉ biết lao vào can, đẩy thằng kia ra nhưng không dám oánh nó. Bọn nó rút ngay trong khi mình đang gọi cấp cứu. Quả thật sự việc xảy ra quá nhanh, bây giờ mình vẫn cảm thấy ân hận và thấy mình thật hèn nhát khi không có một hành động bảo vệ bạn mình. Mang tiếng là có học võ nhưng khi ra đường thì chả vận dụng được gì, gặp tình huống thực tế thì không biết phải hành động ra sao.
    Nếu mọi người vào trường hợp của mình thì sẽ xử lý tình huống thế nào ?
  2. sihyeu

    sihyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    à, phải mang theo mã tấu!
  3. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu thấy tiêu đề topic tưởng cậu à thằng mới to toe tập võ đã thích ..... Nhưng đọc rồi thấy .
    Thực tế gặp thằng mang mã tấu thì có 3 khả năng xảy ra :
    1 - Chạy hoặc cúi đầu mà xin
    2- Tấn công nó
    3 - Hy sinh
    Cách thứ nhất là thượng sách vì trình độ và bản lĩnh của cậu chắc chưa có kinh nghiệm và từng trải.
    Cách thứ 2. Học Aikido như cậu, mà dưới 5 năm thì nếu không chạy được, để nó đấm vỡ mồm gãy răng còn là may. Thật sự đấy. Còn học võ chiến đấu thì nếu quen đối kháng, hãy bình tĩnh mà chơi bất ngờ. Nếu nó không học võ. (Quan trọng là bình tĩnh ). Cách tốt nhất là chơi cho thằng tóc vàng kia nằm đấy rồi bye luôn, để nó gọi người là sa cơ rồi. Ví dụ như chính thằng đó chiến thì bình tĩnh, nó lao vào chém thì lùi tránh, hoặc chạy kiếm đồ khác. Nhưng đa số, tụi nó thấy mình không chạy mà đối diện thì nó sẽ vác đồ lững thững mang lại để doạ thì . . . . .. . miễn biết mình không ở vị trí nguy hiểm, chỉ 2 giây là xong. Đồ một nơi, người 1 nẻo. (Chú ý : Phải thực hành trước rồi )
    Còn các dành cho "người lớn" thì nhẫn nhịn, nhớ số xe, đặc điểm và đòi nợ sau.
  4. Vovinam_SVLUAT

    Vovinam_SVLUAT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    May là nó mang mã tấu mà chưa xài đó. Bạn có thấy trong lúc ăn vạ nó có móc di động ra gọi cho ai không??? .Nếu thấy vậy thì bận sau nhớ gọi ngay cho 113 hay Công An gần nơi xảy ra tai nạn. Bạn nên nhớ rằng loại "tóc vàng hoe" kiểu đó móc di động ra là chỉ để kéo thêm vài thằng nữa tới.
    Trong trường hợp của bạn thì nên ghi nhớ số xe, dáng người thằng "tóc vàng hoe" đó. Và khi thấy đồng bọn nó mang hàng tới thì rút khoá xe và dùng ù té quyền chuồn cho lẹ (nhớ chạy ngược lại với chiều xe trên làn đường đó để bọn nó khó đuổi vì chạy ngược chiều), vừa chạy vừa dùng khẩu quyền: help me, cứu tui,...
    Tại sao phải làm vậy??? Có 4 lí do:
    _ Thứ nhất nếu chọn giải pháp bỏ chạy bạn hoàn toàn không bị coi là nhục nhả hay hèn hạ,... vì 1 điều đơn giản là đối thủ hèn hơn bạn vạn lần, lại chơi bẩn (nó đâu giám chơi tay đôi phải gọi cứu viện, lại cũng chẳng giám đến tay không phải vác theo hàng).
    _ Thứ 2, nếu chúng có đuổi theo thì chỉ 1 đoạn ngắn mà thôi vì chúng cũng sợ vãi đái khi vác mã tấu chạy lung tung. (1 là dân bu lại đập, 2 là công an chộp)
    _ Thứ 3, Ông bà có câu chó sủa là chó không căn. Nếu nó cứ đứng chửi bới om xòm thì mình cứ bình tĩnh phân bua giải thích (nhớ nói to vào để mọi người cùng nghe, hãy tin chắc rằng mọi người nghiêng về phía bạn chứ không phải thàng "tóc vàng hoe" kia). Trong lúc phân bua trình bày nhớ phải giữ khoảng cách ngoài tấm sát thườg để tránh bị nó "bụp" bất ngờ. Còn nếu nó không nói gì cả mà móc di động gọi ai đó thì báo cho CS113. Tệ hơn là nó lại mở cốp xe.....90% là nó móc hàng. áp dụng ù té quyền đã trình bày ở phần trên.
    _ Thứ 4,Cũng đừng tự ti cho rằng học võ mà chẳng giúp được gì cho ai. Ngay cả những vệ sĩ có đai đẳng nếu thấy bất lợi họ cũng áp dụng ù té quyền
    Và lời khuyên cuối cùng, để thực hiện tốt những biện pháp trên hãy rèn thể lực thật kĩ, chạy thật nhanh và bền. Chúc bạn thành công!!! Xin cám ơn và xin cảm ơn....(Trích của Lại Văn Sâm)
  5. nguenhoang

    nguenhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    tui man phép có ý kiến sau; tui có nhớ la có 1 ông già sưa xe trong sai gon dã bắt rat nhiều trộm cướp dã dc dăng báo kể lai kinh nghiệm như sau.1hét that to cướp cướp khiến no'' mất tinh thần.2là đấm vao` sống mũi no'' cho nó choáng .3 là ko dc om ngang người no'' 4 la fải hết suc bình tĩnh.(trich'' trong ngoi sao vo thuat) ko nhớ rõ ai biêt bổ sung thêm
  6. syquandubi

    syquandubi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
       Tình huống bạn nêu ra có vẻ chưa ổn lắm, vì bản chất của con người VN (kể cả anh chàng tóc vàng ở trên) rất độ lượng nếu có ai xin lỗi và như bạn kể là chấp nhận đền tiền thì ko có lý do để mà hành hung. Mình xin kể vài trường có thực của mình :    Hôm 27/9, ngồi uống nước chè trên vỉa hè của một con phố, bỗng nhiên thấy hai xe máy va chạm nhau.  Một xe do 2 nam thanh niên điều khiển, một xe là 1 đôi nam-nữ. Chẳng biết nói năng thế nào,  trong nháy mắt anh chàng đi cùng bạn gái bỏ chạy ngay, để lại cô gái cùng chiếc xe nằm chỏng trơ. Quần chúng xúm lại khá đông, 2 anh thanh niên kia đứng một hồi chẳng biết xử lý thế nào rồi cũng phải đi (chả lẽ bắt nạt cô gái). Còn cô gái với chiếc xe máy kia thế nào thì mình ko rõ. Vì sau đó thì mình cũng đi luôn.      Chuyện này là chuyện năm 2000 (SV  năm cuối), cả lớp mình đi đá bóng về, mình ngồi sau xe 1 anh bạn. Mới ra khỏi SVĐ thì va quyệt với 1 xe của 2 SV trường khác. Bên kia to con nên nói năng áp đảo. Đang hăng, bỗng nhiên cả lớp mình kéo tới . Nói đến đây các bạn hiểu rồi. Kết quả 2 anh SV kia chẳng nói chẳng rằng lên xe đi luôn.     Lại một câu chuyện nữa của mình, lần này do mình điều khiển xe máy, đèo 1 thằng em họ. Đi đến mạn trường ĐH Thuỷ Lợi thì va (do mình sai) vào xe của 2 ông mặt mũi rất bặm trợn. Vừa đổ xe,  ông ngồi sau định nhảy ngay vào mình, mình cũng nhanh mồm bảo : "Em xin lỗi 2 anh, do em đi sai, nếu xe có làm sao em xin bồi thường." . Ông ngồi trước ôn tồn hơn sau khi nhìn thấy xe ko làm sao (thực chất là bị cong biển kiểm soát) liền nói : "Nó đã nói thế thì thôi". Thế là đường ai người nấy đi.     Còn chuyện này thì mới buồn cười. Một lần mình đi xe vào một làng gần HN, có xe máy đi trước do 2 vợ chồng đèo nhau, mình bóp còi để xin đường, chắc hiểu bác trai này bị giật mình hay yếu tim mà...xe bị loạng choạng. Thế là Bác ý tức liền chắn ngang chặn xe mình lại và nói mình bố láo liền nắm tóc mình, mình van xin rối rít. Chị gái thấy thế động lòng bảo "chú nó biết sai rồi Anh ạ" . Thế là Bác trai ko tóm tóc nữa nhưng vẫn lải nhải 1 hồi. Nhận tiện bạn nào muốn biết mấy trò vặt vãnh khắc chế tóm tóc xin tham khảo môn Vovinam  http://www3.ttvnol.com/vothuat/92403/trang-25.ttvn ----------------------------------------------------------------    Tình huống bạn đưa ra chỉ bó hẹp trong va chạm xe máy nên mình đưa vài ví dụ, chứ va chạm ngoài đời thì rất nhiều và cách xử lý cũng đa dạng & bất ngờ. Theo quan điểm riêng của mình  :
    1) Đầu tiên là phải xin lỗi, ko cần biết đúng sai, nếu bạn đến 1 địa phương lạ thì kể bạn có đi đúng đường hay ko thì hãy xác định tinh thần mình sai. Nói theo các cụ nhà mình thì "1 sự nhịn bằng 9 sự lành".2) Thứ hai : nhanh chóng đánh giá tình hình, xem thế và lực của mình (đi với ai, đối phương mấy người, có phải dân địa phương, nhiều người qua lại ko, máy di động gọi được cho CA chứ) 3) Tiếp theo : Ném chuột phải lo vỡ bình     Ví dụ bạn đang trên đường để trường để đi thi học kỳ ,nếu có va chạm phải nhanh tay khóa xe lại, gọi người tới giải quyết, còn bản thân phải làm việc quan trọng trước. Huặc va chạm ở ngoài ngõ nhà bạn gái mới quen thì chắc chẳng có anh nào dở hơi đi cãi cọ, thể hiện máu anh hùng.4) Cuối cùng là La làng quyền và ù té quyền :Nếu bị đe doạ thực sự đến thân thể tốt nhất vừa chạy vừa la, thậm chí ko ngại quì xuống để xin nếu ko thể chạy được. Còn Bác nào giỏi võ thì miễn phải bàn ở mục 4 này , nếu chưa thì tham khảo Vovinam cái nhỉ ?    Tất nhiên còn nhiều cách ứng xử khác, đây chỉ là những kinh nghiệm thực tế của mình để ko bị ai đánh cho đến giờ phút này. Mời các bạn có ý kiến khác ?
     
  7. Tui_la_ai_new

    Tui_la_ai_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn ý kiến của mọi người
    To syquandubi: mình đã nói rõ là do thấy dáng vẻ của nó, mình đã chủ động xin lỗi nhận sai và có ý đền tiền nó rồi. Thằng ra tay không phải nó mà là thằng bạn nó ở đâu đến đấy chứ
    Dân chúng chỉ xem thôi chứ chả can ngăn gì cả lúc gọi cấp cứu còn phải mời họ tản ra để xe vào.
    May thằng bạn em bây giờ không sao, nhưng vẫn còn phải nằm để theo dõi xem đầu óc có làm sao không.
  8. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    --------------------------------------------------------
    Theo tôi, khi xảy ra sự việc thì phải biết nhanh chóng đánh giá tình hình, tuỳ vào đối tượng mà có cách giải quyết, nhu không phải lúc nào cũng là hay mà cương chưa chắc lúc nào cũng đúng. Phải biết tự lực bản thân trước khi nhờ đến người khác, đã có lần thấy đám đánh nhau đâm chém ngoài đường mà thấy anh Công An vào quán nước giả vờ gọi điện thoại coi như chuyện thiên hạ chẳng phải chuyện của Công An, đến lúc đám đánh nhau có 1 thằng bị đâm gục xuống máu me lênh láng mới thấy anh CA tới bắt người bị đâm kia còn thằng đâm xong chạy biến đâu mất, như vậy nhờ thiên hạ thì má đã xưng.
    Trở lại câu chuyện của anh bạn Toi la ai phát
    Theo tôi sẽ có 2 khả năng:
    - khả năng 1: Đủ bản lĩnh thì chơi luôn
    - Khả năng 2: Không đủ bản lĩnh thì chạy cho nhanh.
    Còn chuyện có học võ mà ra đường lại chẳng vận dụng được gì, thì không phải riêng mình bạn đâu; Mọi việc tuỳ tình huống, tuỳ vào đối thủ. Ví dụ bị đánh trộm bất ngờ từ một phía nào đấy mà mình lại không biết nó là ai từ hướng nào trong khi còn đang để ý xem thằng bạn có làm sao không?.
    Còn đủ bản lĩnh, thoáng nhìn nó mang theo đồ, nhưng mục đích chỉ để doạ, ánh mắt của con thú lúc săn mồi khác với ánh mắt của kẻ nhu nhược, thì trong lúc nó chưa có ý định gì thì bất ngờ ra đòn luôn. Còn đòn gì thì tuỳ, đấm được thì đấm, có đồ ở xung quoanh như bàn ghế chẳng hạn thì vác lên đập thẳng vào mặt nó.
    Nếu bạn là cao thủ Aikido, có học thêm một số môn khác, đã giao đấu thực sự một số lần thì có thể áp đòn Kote-Gaeshi bẻ gẫy tay cầm dao của đối thủ (cái này lại phụ thuộc trình độ của bạn và trình độ của đối thủ); Trong lực lượng cảnh sát có một đòn khống chế bắt dao bẻ gẫy tay đối thủ cũng na ná như thế, nhưng chỉ có số 7 Thuyền Quang tập thôi...
    Thôi tốt nhất hãy tập chạy thật tốt vào, cái đấy là hữu hiệu nhất và an toàn nhất trong thời buổi nhiễu nhương hiện nay.
  9. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
  10. catwalk2005

    catwalk2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này