1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp côn đồ ngoài đường, làm thế nào đây ?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Tui_la_ai_new, 13/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wingchun2004

    wingchun2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Bác vienanh hơn tôi 2 tuổi. Nghe giọng bác dạo này cũng đứng đắn rồi. Kể chuyện trên cũng chỉ là ôn lại cái ngày xưa thôi và cũng là góp phần kinh nghiệm cho anh em trên này. Ngày xưa bác cảm thấy thích thú khi mọi người phải sợ mình. Nhưng quả thực nếu ai cũng sợ mình thì sẽ dẫn đến nhiều người ghét mình, căm thù mình. Họ có thể không làm gì được mình nhưng sẵn sàng làm khi có dịp may nào đó. Cuộc sống như vậy giống như con thuyền lênh đênh trong bão tố vất vả cực nhọc. Đến nay bác đã trở thành "hiền khô" chắc bác cũng cảm thấy cuộc đời bình yên và tươi đẹp hơn phải không. Con thuyền đã trở về vùng biển lặng. Người thuyền trưởng đã có thời gian ngắm nhìn bầu trời trong xanh cao rộng, ngắm những đàn hải âu bay lượn trên bầu trời và mơ về một nơi có người phụ nữ ngóng đợi mình nơi bến đỗ. Chúc bác sớm tìm được người vợ hiền của mình. Tôi thì đang ở nước ngoài nên chưa có dịp gặp bác. Mong rằng sẽ có ngày tôi sẽ gặp bác ngồi bên bàn rượu nói chuyện võ, chuyện đời.
    Kính,
  2. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Ôi ... chao ... Nghe được mấy lời của bạn mình thấy cảm động quá , như là bạn hiểu mình rõ lắm rồi ý Wingchun2004 à . Bao giờ về nước mà hoàn cảnh đưa đẩy thì anh em mình gặp nhau nhé , khi đó thì anh em mình tha hồ mà trò chuyện rồi . Chào thân ái .
  3. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Yah, bác nói rất hay, em có nghe một bác bảo kể cả bị chó cắn cũng dúi luôn tay vào mồm vớ được lưỡi thì vặn lưỡi, không vớ được thì tay trong mồm ấn lên, tay kia đánh dập vào gáy, chó tất gẫy cổ, có một tiểu chú là xoay cho cắn vào cạnh xương chứ vào gân cổ tay thì móm nặng. Hè hè, bác ấy nói thì nói thế chứ bản thân em cũng chưa được xem bác ấy biểu diễn, chỉ có lần hồi trẻ con có 1 chú có miếng đá chó hay phết, chó tây mà phi vào cắn cổ chú ấy ngửa người đá 1 phát là thế nào cái gò cũng trúng cổ, mà chú này chả võ nghệ gì, cả đời chỉ ngồi chồm hổm hút thuốc lào vặt, thế mới lạ.
  4. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.209
    Đã được thích:
    5.444
    Hì, các bác cứ dúi tay vào mồm chó đi nhé. Lúc chơi đùa với chó nhà, nó bực mình nó ngoạm tay, nếu giật tay ra thì sẽ bị xước, còn để nguyên thì nó chỉ ngoạm rồi nhả.
    Nhưng đấy là chó nhà mình, gặp chó dữ xem, làm gì có chuyện cắn thật mạnh là xong đâu, nó ngoạm chặt rồi giằng xé ( như 1 con thú xé thịt vậy). Loại thật dữ thì có lẽ ít.

    Vừa hôm nọ em đi chơi, có 1 con chó to đùng đứng từ xa sủa. Mình nhíu lưỡi gọi nó lại, thế mà nó vẫy đuôi tí tởn chạy lại đòi vuốt mới buồn cười.
  5. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    hề hề, vẫn bác ấy có nhắc là đừng có cười với chó, nó thấy răng mình là nó tưởng mình cắn nó, nó bật lại ngay. Còn tất nhiên là em phải nhắc lại là chưa thấy bác ấy làm thật bao giờ, và cũng không khuyên ai cứ thấy chó là giơ tay ra biếu. Chỉ khi nào chó to như con nghé phi ầm ầm vào cắn thì giơ cái tay lên kiểu như mấy chú huấn luyện chó hay làm khi dạy chó tấn công ấy, mà em đoán cái này gặp chó ta thì cũng vứt vì chó ta thiện vè cắn trộm, mình đi qua rồi nó mới rón rén ra đợp cho phát vào bắp chân. Còn berger thì phải nhận là nhanh khủng khiếp, có cái bà bán rau vừa mới vỗ vỗ vào cửa sắt nhà gần phố để mời bà chủ thì con chó sổng xích đã phi ngay ra đợp luôn vào tay.
    Nói thêm là kể cả dạy hổ người ta cũng có trò này, có 1 hồi ký 1 chú dạy hổ vào chuồng thú(lúc không biểu diễn), con hổ tên là Roland vồ ngay cho ngã ra rồi định gặm đầu, chú này hy sinh luôn cái tay nhét vào mồm nó, vớ được cái lưỡi là xoắn luôn, đau xé thịt cũng không nhả, có chú đứng bảo hiểm bên ngoài xông ngay vào đánh hổ, cứu được.Kết quả: chú gần đứt tay, hổ sau chết vì thối lưỡi.
    Còn bác nào xem băng những sự thật kinh hoàng thì có thể xem cảnh chú gì dạy thú tóc vàng tên là Roy thì phải khi biểu diễn với hổ trắng cũng bị nó vồ, chú cũng nhét tay vào mồm nó rồi đập để nó nhả nhưng nó đè ngay ra vằng tay khỏi mồm rồi cắn vào cổ tha ra đằng sau sân khấu, dù không gãy xương cổ, không thủng động mạch mà sau vẫn chết trên đường đi BV
  6. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Bó tay. Hết đánh côn đồ, rồi lại đánh chó, đánh hổ. Tiếp đi nào.......
  7. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.209
    Đã được thích:
    5.444
    bác lại xúi dại nữa rồi, bọn huấn luyện chó khi đưa tay ra cho nó cắn đã đeo cái bao tải nhồi đủ thứ to đùng. Thế mà vẫn có thằng bị răng nó xuyên vào tận trong, kêu la ầm ỹ. Còn chuyện hổ thì em chịu, hay là bàn thêm chuyện đánh voi đi, hôm nọ xem trên animal planet thấy bọn voi giết người ầm ầm, đá lăn lông lốc như đá bóng, hoặc là dùng ngà ghim người xuống đất. Mà thôi lạc đề chú "thò lò mũi xanh" lại kêu .
  8. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Tất nhiên chó cũng là loại "đối tượng" cần chú ý vì cũng dễ gặp trường hợp chó khợp huặc là ko phản ứng huặc ko dám đánh (đánh chó ngó mặt chủ) .
    Tốt nhất vào nhà có biển "có chó dữ" thì cứ gọi người nhà, về quê rất nhiều chó thì chả sợ lắm vì chỉ sủa nhiều thôi.
    Cũng chả biết đâu mà lần !
  9. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    em chưa bị con chó nào định cắn cả các bác ạ, kể cả những con rất ... gấu. Ai bắt các bác đi qua cứ phải nghía nó làm gì, mà chưa kể lại còn sợ, vừa đi vừa chạy thì nó đớp là phải. Mà xin các bác nói thì nghĩ kĩ đi, bác naồngn thì thử đưa tay cho nó thật xem ... biết cảm giác ngay thôi
  10. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Thích nghiên cứu chuyện đánh voi ha, OK, theo "đả khổng tượng kinh nghiệm đích xác pháp" do tù trưởng Ama Ba lơn, vốn người dân tộc Kinh già hoá Thổ viết sau khi đã chơi 3 choác rượu trắng, 6 sừng rượu cần khái lược như sau: căn đúng lúc voi chạy với tốc độ 60,32 km/h(chú ý phải có súng bắn tốc độ) lập tức lăn người vào kê chân trước vừa dẫm xuống đất của voi, tư thế người lăn:2 tay ôm chéo trước ngực, đầu gập cằm sát ngực, mắt nhắm hờ, mồm cấm kêu. Thể trạng người tập: nặng từ 80 kg trở lên, khoảng cách giữa 2 hố nách ít nhất 50 cm(để tạo mô cản lớn, voi dễ ngã). Với chướng ngại vật nhân tạo trên, voi sẽ ngã dập mặt, ngà voi sẽ gãy rời khỏi xương hàm cắm ngược lên não chết ngay trong khoảnh khắc.
    Yếu quyết nằm trong mấy chữ: nhanh, liều, kiên quyết.
    Cụ cũng nói thêm, nếu muốn biết về "đả yếu huyệt khổng tượng diễn giải" cần xem băng Ong bak 2: giải cứu voi con tên Kan sẽ được đại quyền sư đả tượng cấp quốc tế Tony jaan kết hợp cùng tài tử võ thuật màn bạc Minh Trí cháu Chánh Tín diễn giải rất tường
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này