1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp côn đồ ngoài đường, làm thế nào đây ?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Tui_la_ai_new, 13/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì từ trước đến nay nếu gặp chó dữ ở bất kỳ nơi đâu thì hãy đi từ từ , nếu dữ quá thì đứng hẳn lại . Rồi nhìn thẳng vào giữa hai mắt nó , thật lâu và không chớp mắt . Có con lúc đầu còn nhe răng gầm gừ sau thì con nào cũng dịu đi hết và con nào cũng cúi quay đầu đi chỉ quay lại vài lần nhìn nhanh rồi lại cụp mắt xuống . Kể cả là Sư tử , Hổ , Báo hay con gì gì ở trên vườn Bách thú cũng vậy . Các bạn cứ thử xem , nếu sai thì tôi không bao giờ dám lên diễn đàn này mà post bài nữa đâu .
    Nhớ là khi nhìn các con đấy thì nhìn bình thản thôi , y như nhìn đối thủ khi giao đấu vậy . Kể cả con đấy có quay đầu đi thì vẫn cứ nhìn theo cho đến khi nào nó nhụt chí không muốn đe dọa mình nữa thì thôi .
    Cũng hơi khó với những ai chưa từng luyện Nhãn pháp đấy , bởi vì ngay khi mới hơn 10 tuổi tôi đã tập nhìn thẳng vào mặt trời lúc 8 - 9h sáng ngày hè rồi .
    Chúc các bạn thành công khi luyện ánh mắt thu phục nhân tâm .
  2. mrbeam

    mrbeam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái topic có vẻ tầm thường vậy mà vào đọc mới thấy nhiều cái lạ , thế mới biết đừng nhìn ngoài mà đoán nội dung, cũng như cái chuyện lý thuyết võ học với cả thực tế là cả một chặng đường dài. Ngày xưa đi học võ được khoảng 7 tháng mà bị chúng nó trấn mất cái xe đạp ko dám làm gì, hồi đó cũng chả sợ mà là vì mình chả biết giải quyết thế nào, đâm ra biết nó lừa mà cũng chả biết làm gì-->cực gà, về nhà kể mà ông anh cứ chê hoài, (ko dám nói ra sự thật). Vào đọc mới thấy mình không phải là thằng duy nhất có vấn đề. Mà sau hồi đấy, chẳng phải sau đấy, mà là sau này, cứ được đấu là sướng, thầy bảo ai ra đấu, mình cứ lon ton xin đấu(cực máu). Nếu ko bị một lần chắc chả bao giờ khôn ra được. Mà bác vienanh tập nhìn vào mặt trời từ bé à, em tưởng nhìn nhiều nó hại mắt nhỉ ???
    Mà có bác nào bảo upload cái gì gì lên từ hồi tháng 10 mà bây giờ ko thấy nhỉ ? thèm quá, mà ai biết mua mấy cái đĩa xem các giải đấu taekwondo ở olympic (hay seagames cũng được) ở đâu ko ?(ở VN nhé), ko lẽ phải ra nước ngoài ?
  3. sihyeu

    sihyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Trong Tom Yum Goong, Tony Jaa có đánh voi đâu, có mấy thằng võ sỹ Tây quăng con voi con, nhưng mà cũng là kỹ xảo thôi.
    Thế còn đánh gấu, khỉ, chim cò thì thế nào? kekekekeke!
  4. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Khừa..khừa.. Mọi người làm tui nhớ lại một thời con nít lêu bêu - nhiều chuyện cũng thấy têu tếu, kể ra mọi người nghe chơi
    Nếu nói về khoản bị chó táp - thì từ bé tầm 7 - 12 tuổi, tui bị mấy chú cẩu xơi như cơm bữa... đúng là phước chó - may người, lần nào cũng thoát khỏi bệnh dại (bao nhiêu phen bị chó cắn, về nhà toàn dấu nhẹm không dám cho người lớn biết vì sợ an đòn...)
    Được motdikhongtrolai sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 10/01/2006
  5. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0

    Kỷ niệm về trận đả cầm kinh hoàng nhất đối với tui thuở thiếu thời là trận đấu vật bay bo với Lợn ... Vào thời ấy, trong xóm tui - hầu như nhà nào cũng có chuồng nuôi lợn để cải thiện kinh tế gia đình, chăm lợn khá cực nhọc. Nhưng vất vả và thót tim nhất vẫn là lúc mổ lợn chui để bán cho lái thịt tư nhân. Vì lúc ấy không ai dại gì đem bán cho thương nghiệp nhà nước với giá húp cháo ròng ... ( chỉ trừ khi bị ku kích phường phục kích bắt tại trận - còng đầu đem ra phường thì đành chịu mất lợn cho thương nghiệp mà thui). Ban ngày kín đáo thoả thuận giá cả xong, tối đến lặng lẽ chuẩn bị đồ nghề ... 3 giờ sáng nhẹ nhàng thức dậy mà vật lợn
    Không suông sẽ như mọi lần, đêm ấy, khi đóng điện ... con lợn hơn một tạ rưỡi ngã vật ngay ra cái oạch... xui xẻo làm sao - một trong hai cái kẹp sắt ở hai đầu dây điện, dùng để kẹp vào vành tai lợn mà chích điện, lại bị sút ra khi con lợn ngã xuống...
    Nó hộc lên một tiếng - bật dậy xoay tròn một vòng, rùi phóng ra khỏi chuồng lao thẳng vào khu vườn sau nhà, mắt tăm vào bóng tối ...
    (Trận vật lợn gay cấn ly kỳ sắp sửa diễn ra ... đợi hồi sau, tui rảnh lại kể tiếp cho mọi người nghe chơi .....)
    Được motdikhongtrolai sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 10/01/2006
  6. ranrua

    ranrua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Tưởng món này Đại ca tập theo huynh Lãnh Diện từ năm ngoái .. he he ...Hổ béo thì có nhưng hạc béo thì hơi bị hiếm đấy
    Bác này trong chiến đấu có vẻ bản lĩnh thế mà trong t/y sao lại tự ti thế nhỉ? Iem thấy nhiều bác trong Box mình giàu có thế mà vẫn độc thân như thường ... Money is not all.
    He he ... lấn sân các bác tí nhỉ. Em mà gặp côn đồ thì mặt mũi tái mét, cắt ra không còn giọt máu ....
  7. sihyeu

    sihyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Ranrua sư muội dạo này thế nào, lâu rồi vẫn khoẻ chứ. Hổ béo thì có, hạc béo thì ko, thế rùa béo thì sao ấy nhỉ? Hì, mà côn đồ nó sợ em nhất cơ mà.
    Học với LD thì chỉ học bằng em thôi, sau hôm anh với em nhìn thấy LD biểu diễn , là hết.
    Nghe nói dạo này em "ghê" lắm hả?
  8. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Thèm quá thì gọi điện cho tôi, cho biết địa chỉ chính xác đi tôi sẽ gửi đĩa đến tận nơi. 0913239067 hoặc Email: thieulam_vietnam@yahoo.com.vn
    Cái vụ Upload tôi thử mãi mà không được, có lẽ Internet nó thù tôi hay sao ấy.
    Mà các bạn kể tiếp kinh nghiệm đi chứ, để anh em còn học tập. Để tôi tạm tổng kết xem nào:
    - Chuyện đánh côn đồ có rồi
    - Chuyện đánh chó có rồi
    - Chuyện đánh hổ có rồi
    - Chuyện đánh voi cũng có nốt
    - Chuyện đánh lợn vừa mới có
    - Chuyện đánh trâu, bò, ngựa, ngan, vịt vẫn chưa các bác nhé, nào chúng ta cùng viết tiếp đê......
  9. syquandubi

    syquandubi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Đây câu chuyện của Tôi chiều hôm qua, chẳng phải gặp côn đồ mà đụng xe. Chả là thế này :     Chiều qua tan sở về đến đoạn ngã tư Nguyễn Du-Yết Kiêu, đến đúng ngã tư có một cậu phóng nhanh vuợt ẩu đâm chính diện vào giữa xe tôi. Xe tôi chỉ hơi loạng choạng còn cậu ta ngã sóng xoài, đứng dậy cũng chẳng biết xử lý ra sao cả, mặt mày tái mét. Xem lại xe cộ chẳng sao, Tôi bảo "lần sau em đụng xe ai nhớ nói câu xin lỗi " . Tôi phóng đi vẫn còn kịp nghe câu nói cảm ơn của bạn thiếu niên.--------------------------------------------------------------------------------------   Những trường hợp va chạm như thế này Tôi đã gặp quá nhiều lần trong đời, huặc cả những tình huống trong quán nước nhìn đểu nhau, trêu bạn gái cùng đi. Đó đều là những thùng xăng nho nhỏ, chỉ cần mình châm mồi là lửa sẽ bùng lên, nhưng chưa biết cháy ai thì mình dễ lãnh hậu quả đầu tiên. Vì thực tế còn nhiều tình huống phực tạp hơn nhiều mình nghĩ@vienanh : A có cái nhìn rất sắc, tất nhiên trong đánh nhau huặc đấu võ đài thì có chút ưu thế nhưng trong giao tiếp với cộng đồng cái đó chưa hẳn là hay. Cuộc sống rất muôn màu muôn vẻ mà !
  10. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    he he, không đánh voi nhưng vẫn là đánh voi mà lại không phải là đánh voi, xinbạn xem lại lúc cuối anh jaa nhà ta(à nhà Thái)chả mồm lẩm bẩm khẩu quyết diệt voi, tay cắt xoèn xoẹt đấy ư.
    Nếu nói chuyện đả các loại con thì phải sưu tầm mấy cao thủ nhậu lên đây, thôi thì thượng đả bọ hung, hạ đả bò rừng không con gì không qua mồm theo đúng khẩu hiệu " cứ con gì đưa lưng lên trời là chén tốt"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này