1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp côn đồ ngoài đường, làm thế nào đây ?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Tui_la_ai_new, 13/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    (..tiếp tục...)
    Mấy chú cẩu trong xóm nghe tiếng hộc lên của con Lợn, thế là khua mõm sủa inh ỏi... Lo sợ du kích phường đi tuần phát hiện ra thì coi như mất toi con lợn cho thương nghiệp...
    Khẩn trương nhưng lặng lẽ - Tui xách vội cái xô nhựa, cùng thằng em với ngọn đèn pin leo lét, nhào vào khu vườn sau nhà đi tìm con lợn... Thật xúi quẩy là nó không còn trong vườn nhà mình, mà đã ủi thủng lưới rào kẽm gai thoát qua khu vườn rộng mênh mông của ông Tư móm - hàng xóm bên cạnh. Chui qua lỗ thủng kẽm gai này hai anh em nháo nhác tìm chú ỉn... Vườn nhà ông tư móm tạp chủng đủ loại cây cối mọc tự nhiên, hôm kia ông tư vừa đốn hạ hai cây táo gai to đùng, phần gốc còn lại trơ trên mặt đất nham nhở dấu rựa chặt lởm chởm, các nhánh con bị tỉa hạ của cây táo gai vương vãi khắp nơi trên mặt đất...
    Chẳng mấy chốc sau, tui đã tìm thấy chú lợn đang lùi lũi khịt khịt đứng gần mấy gốc táo bị đốn hạ. Một tay tui cầm cái xô nhựa, nhanh nhẹn và khẩn trương tiếp cận nó, gai táo buốt dưới chân, cào xước cả hai bắp đùi... Tiếp cận bên trái chú ỉn, một tay chụp cái xô vào mặt con lợn che kín hết mắt mũi của con lợn, tay phải tui nắm chặt nơi gốc lỗ tai của nó. thằng em một tay cầm đèn pin, một tay thúc phía sau để dẫn độ nó về chuồng...
    Đi được vài bước thì nó rúc đầu sát xuống mặt đất, rùi bất thần hất lên xoay tròn một vòng nhanh như chớp - nó hất tui bổng bốn vó lên trời bay vèo qua đầu nó như diều đứt dây...Khi rớt xuống, bắp chân trái của tui dập mạnh xuống gốc táo nham nhở hình răng cưa của vết rựa đốn cây - tui gần như bất tỉnh, nhưng chợt nghĩ đến viễn cảnh mất lợn nên bừng tỉnh, gượng cố mà đứng lên... Cứ thế lặp lại - thêm hai cú "ipon vèo vèo" nữa nó hạ tui ngọt sớt ... Cuối cùng thì cũng êm, dìu được nó về lại chuồng nhà... Đến lúc này, dưới ngọn đèn neon nhờ nhờ sau chái bếp, tui mới kịp nhìn lại cơ thể mình, bắp chân nát dập, máu và thịt tưa rưa như dẻ rách chấm mắm tôm... toàn thân trầy xước lấm lem bùn - đất và máu ...
    Tui nằm sốt mê man gần một tuần lễ sau đấy vì nhiễm trùng và kiệt sức ...
  2. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Mrbeam à , trước mình cũng nghe người ta nói là nhìn mặt trời là hỏng mắt , nhưng khi mình tập thì cũng không thấy có vấn đề gì cả . Với lại về sau khi quen rồi thì mình cũng không hay nhìn nữa đâu , hồi năm 1989 mình và một đứa bạn thân cùng thi xem ai nhìn nhau lâu hơn - bạn mình cũng học võ rồi - Khi nhìn được hơn nửa tiếng thì bạn mình phải chớp mắt trước , lúc đó mọi người làm chứng thấy mắt bạn mình chảy rất nhiều nước mắt và sau đó bạn mình có nói là cứ như có gió thổi vào ý ( cậu bạn mình mấy tháng trước mở quán rượu dân tộc ở 44 Hàng vải đấy , không biết bây giờ thế nào vì lâu quá rồi mình không qua đấy ) Còn khi tập nhìn vào mặt trời quen rồi thì lúc đó sẽ thấy mặt trời màu đen có viền màu da cam ở ngoài bạn à . Lúc đầu khi chưa quen , đang nhìn vào mặt trời ngoảnh ra chỗ khác sẽ thấy tối om . Nhưng về sau thì khi nhìn ra chỗ khác sẽ thấy bình thường bạn ạ .
    Ranrua à , người ta bảo là : Mạnh vì gạo , bạo vì tiền mà ! Khi đánh nhau thì ai mà chả như ai , còn yêu đương thì lại là một lĩnh vực khác hẳn bạn à . Bạn cứ thử tiếp xúc với những người lính đang đóng quân ở những nơi trọng yếu của Tổ quốc xem , xinh như bạn mà ngồi trước mặt họ thì mình dám chắc là không một ai dám nhìn thẳng vào mắt bạn đâu ..... đấy là bạn chưa thèm cười làm duyên với họ đấy nhé ! Chắc chắn là tai chàng nào cũng đỏ lựng lên mất rồi ..... nhưng khi phải cầm súng chiến đấu xem , những chàng công tử có số đào hoa của đất Hà thành có đáng để xách dép mà chạy theo cho kịp họ không hả bạn ?
    Syquandubi à , mình sẽ cố uốn nắn bản thân nhiều hơn nữa bạn à ..... cho mình thêm thời gian nhé ! À ..... mà Bác hồ thời trẻ cũng có đôi mắt sáng và sắc lắm bạn ạ !
  3. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Các bạn này học võ mà tính khí nóng quá hả ? thôi, ra đường gặp côn đồ khi nào nhịn không thể nhịn được mới xuất chiêu, Đó có thấy sư huynh Lý Tiểu Long không ? bị đánh đến vỡ mặt dây chuyền nhịn không đươc mới ra chiêu, đôi khi xuất chiêu sớm quá cũng bất lợi cho bản thân vậy.
    Còn nhớ lúc nhỏ lớp 8-9 gì đó, kevin trên đường đi học , kevin thì dáng vẻ gầy Còm thư sinh, đang đi học về, hôm đó kevin đưa bạn gái về bằng xe đạp,( Yêu từ năm lớp 8 lận). Bất ngờ có 2 thằng học trên kevin 1 khóa chặn đường lại kiếm chuyện, kevin không nói gì, chỉ né sang 1 bên và đi, 2 thằng nắm xe kevin lại và hỏi này nọ, kevin không trả lời, nó lấy gậy đập vào baga xe của kevin làm bạn gái hỏang hồn. Kevin chống xe xuống, nói bạn gái lấy xe về trước đi ( lúc đó bạn kevin không chịu về). kevin nhảy tới dùng chiêu Cầm nả thủ, và song long cước, liên tiếp tấn công, tước được vũ khí của đối phương. Hai thằng đang lọang chọang té, thì kevin tiếp tục xuất chiêu song long đọat châu, trúng ngay 1 tên, và 1 tên té. Lúc đó kevin trầm mình chuyển qua chiêu Mảnh Long quá Giang để TUng 1 quyền vào tam tinh Nguyệt của nó cho rồi. nhưng phía sau có thằng kia đang nhày tới tấn công, kevin chuyển tấn nhảy qua biến thế thành Độc hành cước, kê cái chân vào cổ của thằng kia và tha cho bọn nó.
    Thật ra hạ thủ lưu tình là vậy , khi nào tha được thì nên tha , chỉ khi nào không còn cách nào khác thì mới hạ thủ mà không cần lưu tình thôi

  4. SwordFish79

    SwordFish79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Chạy thục mạng tới đồn ca nơi gần nhất chứ còn làm gì nữa.bác này hỏi lạ
  5. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Lớp 8 - 9 mà đã dụng được Song long cước rồi à ..... ? Giỏi hơn Lý tiểu Long mất rồi ..... Song long cước người nào là thần đồng võ học thì cũng phải 15 tuổi trở lên mới có thể tập được , mà từ khi tập đến khi sử dụng được thành thạo cũng không dưới 5 năm đâu bạn ạ !
  6. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Còn mình thì một lần dùng mỗi một Câu liêm thương hạ gục luôn một tay bằng tuổi , nặng gần gấp đôi mình ( gần 1 tạ ) Hắn đã có tiền sử trên 15 năm Thiếu Lâm ..... may mà lần đó hắn không tử vong đấy !
    Còn những lần dụng Song chỉ thu châu để hạ đối phương thì mình cũng chưa nhớ hết ..... để lúc nào rỗi rãi ngồi thống kê lại xem sao nhé !
  7. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Song long đoạt châu ..... bạn mà dụng được ngọn cước này bây giờ ( chứ không phải là năm lớp 8 - 9 ) Thì mình xin giải tán ..... không dám dạy võ nữa ..... đến xin làm đệ tử của bạn ngay ..... không chút chần chừ !
  8. hochoima

    hochoima Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    bạn này còn bé mà khi đánh nhau rất bình tĩnh, tay không đánh với vũ khí, lại còn áp dụng được cả từng động tác khó nữa, bái phục....tôi tham chiến rất nhiều trận mà tôi nhát lắm, đối phương dù 1 hay nhiều người trở lên mà có vũ khí là tôi chạy ngay đi kiếm dao, chai bier hay gạch mà phệt lại. chứ tay không thì dù có võ mà dính 1 gậy vào đầu thì ẩm sọ thôi
  9. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Anh Vienanh Kính,nếu xét về tuổi có lẽ em cũng thua anh, về kiến thức võ học em càng không dám so sánh với Thái sơn, nếu nói năm lớp 8 - 9 mà em dụng được Song Long cước 9ể đi biểu diễn thì chắc anh sẽ cười em võ bụng phải không ? nhưng em nghĩ lúc khó khăn nhất thì người ta cũng có thể vượt qua được cái ngưỡng bình quân của mình. Em thử hỏi anh 1 người bạn gái anh đang đi chung, 2 thằng côn đồ bắt nạt, trước tình cảnh tiến thóai lưỡng nan đó anh phải làm gì ? nên phải dùng hết khả năng vậy. Em nghĩ lúc dó khi em đánh xong, ai đó nhơ em đánh lại 1 lần nữa chắc là khó, trừ khi ai cướp người yêu em giữa đường. mới hy vọng.
    Giống như hồi nhỏ em đi xem cải lương chui, bờ rào của nhà hát quê em rất cao, khi bọn em chui vào, bị bảo vệ đuổi theo, không hiểu sao lúc đó bờ tường cao gấp 2,5 lần em , tức cao khỏang 2,2m không chỗ bám víu, vậy mà thóat 1 cái em chụp cái thành trên, nhảy vù qua bên kia bờ tường an tòan. sau này có lần về đó em nhìn lại sao mình có thể nhảy qua được cơ chứ ?
  10. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài lườm chó của bác vienanh mà em lạnh cả gáy. Dek biết thế nào chứ phải tay em. Gặp chó mà láo, em sút một phát thì 10m là ít. Còn cỡ hổ hay báo thì nói thật là em cũng chẳng dám lườm. Cụp mắt, quay lưng mà chạy cho nhanh.

    Nếu bác lườm mà nó sợ thì hôm nào em mời bác vào thủ lệ. ( em trả tiền vé ). Bác lườm nó rồi cho tay vào chuồng sư tử hay hổ báo gì đó. Nếu nó chạy đi chỗ khác thì em tin.
    Em trước kia cũng nghe ai nói là gặp chó, cứ nhổ bãi nước bọt. Nếu nó liếm thì không bao giờ cắn mình. Ngu ngu sao làm đúng bài nhổ bãi, nó liếm ngon ơ. Vừa thò tay ra vuốt thì nó làm phát ngập chân răng như ăn đùi gà. Thực sự là em cũng chẳng nhớ mấy mũi khâu, Nhưng giờ vẫn còn sẹo dài ngoằng.
    Còn bác làm vật cản cho voi nữa. Em không hiểu con voi to như vậy thì cái vật cản mềm nhũn 60kg là cái đinh gì nhỉ. Không biết cái bác làm thì nghiệm ấy đã bao nhiêu mùa xuân yên nghỉ rồi ?,
    Phục mỗi bác bắt lợn.
    Topic này càng ngày càng hay.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này