1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp côn đồ ngoài đường, làm thế nào đây ?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Tui_la_ai_new, 13/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caimatkhongchoiduoc

    caimatkhongchoiduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn Tui la ai:
    Hỏi bạn Tui la ai một câu thôi: Lúc cái thằng mang mã tấu đến bạn có sợ không? Có bình tĩnh được không?
    Nếu sợ thì khó mà xử lý bình tĩnh. Nếu không sợ thì tui nghĩ bạn có nhiều cách để giải quyết chuyện này. Chạy hay đánh hay làm gì đó nữa cũng phải chủ động và trong trạng thái mình kiểm sóat mình chứ không để cho sợ hãi nó kiểm sóat mình.
    Mà học võ lâu ngày và trau dồi luyện tập cũng giúp đỡ sợ, bạn nhỉ? Nhưng nói chung tui đồng ý quan điểm gặp mấy thằng coi mạng người (của mình và cả của nó) như ngóe thế thì tìm cách mà tránh xa, đánh đấm dây dưa với nó là bất đắc dĩ khi nào nó đe dọa tính mạng mình thôi.
    Bạn yên tâm mà chăm sóc người bạn bị hại kia vậy.
  2. winter_vg

    winter_vg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đại trượng phu có cương có nhu, lại có câu tránh chó chẳng xấu mặt nào (cái này là của hemuon bảo tớ) cho nên cũng không phải suy nghĩ nhiều, cậu một lòng lo cho bạn thế là đủ hiểu con người cậu rồi, chuyện như thế lần sau cố tránh thôi.
    Vẫn cần phải tự tin và vươn lên...
  3. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, nói thật với các bác là tớ đây võ nghệ cũng kha khá. Đã tập Karate rất đều đặn cả 13, 14 năm rồi. Judo, Aikido, Teakwondo... đều chơi ráo, mà môn nào cũng học vài năm chứ không phải cưỡi ngựa xem hoa. Thế mà cách đây chừng hơn 1 năm, chở vợ về nhà gặp 1 thằng đái bậy ngay trước cửa. Mọi hôm cũng mặc kệ nhưng tự dưng hôm đó ngứa miệng chửi nó. Nó bỏ đi rồi nhưng chửi lại, thế là mình nóng máu nhảy ra cho nó vài cái đá mawashi vào người. Ai ngờ có thằng bạn nó từ đâu nhảy vào rất nhanh, vác đá đập tới tấp vào mặt, vào người. Nói thật là từ xưa đã đánh nhau bao giờ đâu nên cũng phản ứng kém lắm, chỉ đẩy ra và đỡ đòn là chính, may sức khoẻ cũng khá nên chịu đòn cũng được. Nói tóm lại, sau khi đập tớ máu me bê bết, 2 chú kia chạy mất (bọn nó say rượu nên đánh hăng lắm, mình giật cùi chỏ chúng nó mấy cái (chắc cũng nhẹ) mà chúng nó chả sợ gì cả), tớ phải đi khâu mấy mũi ở má và mắt, giờ còn sẹo.
    Bài học rút ra là nên tránh đánh nhau bằng mọi cách. Mà nếu đã đánh thì phải đánh thật nhanh, đấm vào quai hàm ý cho nó ngắc ngư luôn. Mình tập Karate nhiều quá, kìm đòn quen rồi nên lúc bất ngờ không kịp phản ứng dứt khoát và nặng tay. Thế là ăn đòn. Tóm lại, phải hết sức tránh đánh nhau với côn đồ (đặc biệt say rượu và có hung khí) nhưng nếu đã đánh thì phải đánh thật lực, thật mạnh vào mặt (nhưng đừng đánh vào chỗ hiểm), nếu chần chừ là mang vạ vào thân như tớ đấy. Đạp hay đá vào người mấy thằng đó không hiệu quả đâu vì bọn nó đang say máu, có đông người nên cứ lao vào như điên ý. Tốt nhất là đấm vào mặt, nhất là quai hàm để bọn nó choáng. Nếu nhanh thì có thể đá vào kheo chân cũng được.
    Tớ kể chuyện bị đánh, ai cũng cười, nhất là bọn đệ tử! Chán thật!
  4. syquandubi

    syquandubi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Bác tmkien à !Em rất thông cảm cho Bác chứ ko cười đâu. E xin kể một câu chuyện thật thế này.
          Thời SV, E có thằng bạn trọ ở ngõ Giếng Mứt- phố Bạch Mai (Hà Nội). Cái bọn SV lớp Em tụ tập học thì ít mà họp uống rượu, đánh tá lả,....là nhiều nên có nhà một Bác thổ dân ở đó rất tức. Cái nhà Bác này cậy nhiều con trai nên hay mồm to với hàng xóm, mấy thằng SV cũng hay bị chửi nên chúng nó cũng căm. Ở đây ko bàn chuyện đạo đức , ai đúng ai sai. E xin kể một sự kiện thế này :   Một đêm mấy thằng SV đánh tá lả, sau đó có thằng ( thằng này ở nơi khác) mót đi tiểu, ngại vào nhà VS liền ra ngoài cổng, dè đâu lại cứ nhè đúng nhà Bác thổ dân này mà "tường đè" , thế là cả mấy bố con hùng hùng hổ hổ mang gậy và dao bầu sang để dằn mặt. Một anh con trai nhanh nhẹ mang gậy xông vào nhà. Ngờ đâu mấy thằng này nó hiểu biết và ranh ( nhất quỉ nhì ma...thứ ba....SV mà ) nên vừa vào xong, chúng nó đóng cửa lại. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Ko ai vào được, anh con trai bị mấy thằng SV nó dí dao Thái Lan vào cổ , kêu còn hơn bố chết mẹ mất. Mấy vị kia đứng ngoài chỉ biết chửi. Nhưng tội nghiệp vì nhà này hống hách đã lâu nên chẳng ai gọi điện cho CA, cả xóm được dịp hả hê.     Mấy thằng SV chỉ doạ nên cuối cùng cũng thả ra. Hôm sau, sợ trả thù nên mấy thằng SV tổng động viên mấy đứa cùng lớp đến để áp đảo tinh thần. Còn nhà kia gọi một thằng dật dẹo đến để nói chuyện, nhưng ông này cũng rút kinh nghiệm chỉ đứng ngoài nói. Tình hình như thế mấy hôm cuối cùng mọi chuyện lại đi vào bình thường. Về sau thì mấy thằng SV bạn E cũng biết điều ko "đè tường lung tung" , nhà kia thì cũng ko to mồm như trước với hàng xóm nữa.      Tóm lại, có nhiều yếu tố bất ngờ khi va chạm ko thể nào lường trước đc, kể cả mình mạnh cả về số đông huặc lý lẽ, nhưng trong vấn đề bảo tồn thân thể- tính mạng ko thể nói hay được. Nên đến giờ E cũng chỉ dám kể những kinh nghiệm từ trước đến nay vẫn chưa để bị đánh. Còn về sau thế nào E cũng chả dám nói trước !
  5. Tui_la_ai_new

    Tui_la_ai_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    không biết các bác có tin không nhưng quả thật lúc đáy mình hình như cảm thấy sợ vì mình vẫn lao vào can và đẩy thằng đó ra nhưng không dám bật lại nó (không biết thế có phải coi là sợ không ?). Mình cảm thấy sợ nhất là lúc nhìn thằng bạn co giật, máu mũi phụt ra còn dân chúng ở ngoài cứ nói là thằng này chết chắc rồi, không cứu được nữa...đúng là lúc đó chân tay cứ làm thôi chứ đầu chả suy nghĩ đưọc gì nữa
    Kinh nghiệm của mọi người chia sẻ thật quý giá, lần sau nói dại nếu có gặp mấy thằng du côn như vậy cũng biết đường đi nước bước và sẽ tránh đưọc hậu quả như lần này
  6. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.209
    Đã được thích:
    5.444
    Tôi có đọc trên 1 trang web về võ tự vệ, họ có nói rằng khi vào thực chiến ngoài đời, ngay cả những người học võ (đai đen hẳn hoi) đều bị 1 yếu tố tâm lý làm cho di chuyển và đánh kém hiệu quả, thậm chí là chả biết làm gì!! YẾu tố tâm lý đó (tên tiếng ANh, em chả biết dịch là gì) là ở tiềm thức của con người, giống như 1 con thú bị săn đuổi thì chỉ biết chạy. Ở đây cũng thế, khi bị tấn công,ta sẽ có cảm giác bị săn đuổi và bản năng là muốn bỏ chạy (nhất là khi thằng kia có vũ khí.
    Để thay đổi điều này thì cần phải tập luyện, nhưng mà tập luyện thế nào thì tớ kô biết! Nói chung theo tớlúc đánh nhau cần nhất là phải quên hết mọi thứ, quên tất cả các chiêu đã học, suy nghĩ phải giống 1 con thú, chỉ biết tấn công! Chính khi đó những chiêu thức đã học sẽ tự phát ra theo bản năng.
  7. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác góp chuyện hay quá. Trước mắt em vote cho bác tác giả một cái 5*. Mấy bác khác những lần sau em vote.
    Hôm nay góp vui với các bác một chuyện côn đồ ở Hà Nội (đứa bạn em ngó thấy kể lại) :
    Ở đoạn quành gần phố Nguyễn Thái Học (chỗ gần bến xe ấy) có một cái xe con trông cũng sang đỗ xịch ở đường. Tay to con ngồi trong xe mở cửa ngoài không nhìn, thế là quệt luôn vào một bác trông vẻ ít tiền đi xe đạp. Xe đạp đổ, bác đi xe đạp đang lồm cồm bò dậy. Trong lúc đó tay kia ra khỏi xe kiểm tra thì thấy xe có bị xướt tí. Thế là bác xe đạp chưa kịp bò dậy đã bị tay kia bước tới thốc luôn một đạp ngã phơi bụng ra cộng thêm mấy câu chửi.
    Xin hết để các bác luận.
  8. Vovinam_SVLUAT

    Vovinam_SVLUAT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc... mình thú nó cũng thú thì sao???Mà nhiều khi bình thường nó đã thú, trọc vào nó còn thú hơn thì hoá ra trọc tổ ong à???
    Nếu chủ động tấn công trước thì bạn là người có lỗi. Chúng nó sẽ vịn vào cớ đấy để bụp bạn nhừ tử.
    Mình kể các bạn nghe 1 chuyện này để thấy muốn đánh bọn côn đồ cho chất lượng thì phải có 1 thâm niên luyện tập cỡ nào. Lớp võ mình đang tập lại chung với 1 trung tâm cấp bằng lái xe nên có 2 vòng số 8 ngay giữa sân.Lớp mình học từ 6h -8h30 tối sau đó mọi người (đi học lái xe) mới được vào tập đi vòng số 8. (do hợp đồng với trung tâm như vậy). Bình thường cũng hay có vài người do không biết vẫn chạy trong lúc bọn mình đang tậpnhưng chỉ nhắc nhở tí là họ ngưng chạy ngay. Hôm ấy có một thằng tóc vàng hoe mặt mày cô hồn vào chạy lòng trong sân ông thầy mình nhắc nó đừng chạy nữa mà đến lần thứ tư nó vẫn lì. Tức mình sư phụ mình chặn đầu xe và quát :"Anh có lịch sự không?anh còn chạy nữa tui kêu bảo vệ giam xe anh vào kho bây giờ" .Thằng tóc vàng hoe gạt chống xe rồi chửi "Đ.M sân này của mày hả...?" . . Sư phụ chắc cũng tức lắm nên mới quát " Ông mày ở nhà còn không biết có bằng tuổi tao không mà sao mày mất dạy quá vậy?". Thế là thằng tóc vàng hoe chơi ngay 1 quả đấm móc vào mặt ông già,còn ông già vung tay đỡ.Hic hic mình nghe 1 tiếng "rắc" dòn như gỗ mục bị bẻ. Tay thằng tóc vàng hoe gãy lòi cả xương ra ngoài...... Thầy mình năm nay cũng gần 70 tuổi. mới đầu mình tưởng sư phụ bị gãy xương gì đó nên cũng hơi hoảng ai dè...
    À mà trong lúc cãi nhau um sùm vậy mà bảo vệ ở đó chỉ đứng nhìn. Bó tay!!!
  9. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.209
    Đã được thích:
    5.444
    Tấn công trước kô phải là xông vào nó mà đấm đâu! Nhưng nếu thấy nó sấn sổ vào thì đừng có thủ thế rồi đợi nó đấm. Nó đã vào tầm, cộnng với thái độ hung hăng là phải lùi ra xa ngay, đừng thủ thế vì như thế bạn sẽ thành người gây sự, cứ giữ khoảng cách và luôn sẵn sàng! CÓ cãi nhau cũng đứng xa 2 bước chân! (tớ ba hoa thế thôi, có ai thấy sai thì cứ góp ý)
  10. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    Em vote bác Vovinam... một cái 5* rồi đấy cho chuyện ông thày bác bẻ tay côn đồ. Nhưng rồi nó có kiện ổng không ?
    Còn bảo vệ và công an thì chán lắm bác ơi, đừng nhắc đến.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này