1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp côn đồ ngoài đường, làm thế nào đây ?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Tui_la_ai_new, 13/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitiano

    vitiano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tình huống một có hai khả năng:
    - Nếu bạn trai dũng cảm mà xông ra đánh thì bạn nên ở ngoài hô hoán và trợ giúp nếu có thể.
    - Nếu bạn trai mà sợ chạy mất thì bạn có thể chạy theo nếu có sức khoẻ tốt và khả năng chạy nhanh, còn nếu không thì tùy, nếu đối phương ít người thì bạn có thể giả vờ khóc lóc sợ hãi rồi bất thần đánh đòn hiểm (vào mắt hoặc hạ bộ) thật nhanh vào. Rồi chuồn. Còn nếu đối phương cỡ chục người thì đó là cái số mà bạn phải chịu rồi.
    Tình huống hai thì có thể làm tương tự như tình huống một trong trường hợp bạn trai bỏ chạy, hoặc như Vinhxuan2006 bảo cũng được.
    Nhưng nói chung tốt nhất là bạn nên học một chút thế võ để tự vệ. Ví dụ như môn Vĩnh Xuân quyền cũng được, môn này là môn nhu, con gái rất dễ tập mà lại thực dụng, rất dễ áp dụng trong trường hợp như bạn vừa bảo. Nhờ Vinhxuan2006 bảo cho thì có thể rõ vì mình đoán cậu ấy học Vĩnh xuân quyền hì hì.
  2. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Ha ha cô cô võ công đầy mình sợ chi côn đồ ăn hiếp. Còn nói về chiến ư. thủ sẵn bình xịt hơi cay hoặc ớt bột ( món này ở VN dễ kiếm à kô bít ở Nga thì seo ) + miệng luỡi of cô cô.
    Tặng cô cô video clip nè

    http://www.metacafe.com/watch/40311/video/R/CFD_1002/
    http://www.metacafe.com/watch/55927/video/R/CFD_1002/
    Được chentaibk sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 14/05/2006
  3. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    hé hé
    2 cái video hay ghê hén
    cô cô nói vậy thôi chứ llâu rồi không tập (võ mồm giỏi hơn tay chân)
    còn đã là trọc nữ nó cũng chẳng chừa ra đâu
    với lại chũng toàn chơi hội đồng,chơi dao,mới đây là chơi bằng súng .
  4. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Trọc nữ hay trọc đầu cũng nên biết võ .
    Xem thử clip này ... hihi, cá nhân tôi cho rằng không bậy bạ, còn mod cho là bậy bạ thì cứ xoá, chỉ xin đừng treo nick .
    Ra đường gặp côn đồ kiểu nnày thì con gái phải phản ứng ra sao ?
    http://download.yousen***.com/C29340C25CF2E649
  5. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2

    [/quote]
    hé hé
    2 cái video hay ghê hén
    cô cô nói vậy thôi chứ llâu rồi không tập (võ mồm giỏi hơn tay chân)
    còn đã là trọc nữ nó cũng chẳng chừa ra đâu
    với lại chũng toàn chơi hội đồng,chơi dao,mới đây là chơi bằng súng .
    [/quote]
    Trọc nữ hay trọc đầu cũng nên biết võ .
    Xem thử clip này ... hihi, cá nhân tôi cho rằng không bậy bạ, còn mod cho là bậy bạ thì cứ xoá, chỉ xin đừng treo nick .
    Ra đường gặp côn đồ kiểu nnày thì con gái phải phản ứng ra sao ?
    http://download.yousen***.com/C29340C25CF2E649
    [/quote]
    Bác Minhtrinh hiểu sai ý của hachonghuong rồi .Ý bạn ấy nói là gặp bọn đầu trọc thì có là nữ bọn nó cũng chẳng tha .Em cũng là du học sinh Nga nè bác nhưng mà vừa học xong nên về nưóc rồi , mừng quá
  6. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới đc gặp cái topic này - hay quá !
    Em mới học võ ít lâu - bản chất thì vốn hiền lành, nhát đòn, cũng ko có nhiều kinh nhiệm. Đánh nhau thì hình như là chưa có lần nào "hoành tráng" cả !
    Dạo này tập võ đâm ra luyện được phản xạ, khi bị đánh ko nhắm mắt nữa, ko quay mặt, ko giơ cả hai tay loạn lên nữa ... Nhưng chắc còn rèn luyện nhiều.
    Em thấy - học võ và luyện tập thường xuyên là một chuyện, khi đánh nhau thì như bản năng - ko pải ai cũng lôi võ học ra đc đâu.
    Các cụ có câu "Một điều nhịn là chín điều lành !" , tốt hơn nên nhẫn nhịn, nếu bức quá thì phải hành động thôi. Rèn luyện được sự bình tĩnh là rất tốt - còn có ích hơn là dũng cảm và liều lĩnh ? Có đúng ko ạ ?
    Hồi em học lớp 11, yêu cô bạn cùng lớp, hàng ngày hai đứa đưa nhau đi học qua trường DL Đinh Tiên Hoàng - toàn bọn mất dạy. Bạn gái em thì xinh, có một chiều tan học, hai đứa đang đi thì có ba thằng kẹp ba trên xe máy đi song song với bạn em cứ nhìn ngó con bé, ko trêu kiểu thô thiển nhưng vờ hỏi linh tinh kiểu "mấy h rồi em?" ... Em thì tức lắm - hơi sợ nhưng đạp xe lên chen vào giữa, nhìn thẳng vào thẳng cầm lái bảo " Làm ơn ... Để cho bọn tôi yên !" . Mấy thằng đấy ko nói gì nữa, nhìn lạnh lùng rồi đi. Chắc nó cũng non, và ko máu chơi lắm nên mới thế !
    Sau đó bạn gái em bảo " Em sợ quá ! " -- còn em " Anh cũng sợ ! " --- hix ... chả có gì mà ngại cả ! Mình ko làm gì sai, thì có nghĩa là mình luôn đúng ! He he ! Quả đấy nó dừng xe lại chơi thì em cũng ko biết làm thế nào !
    Còn chuyện này nữa, có lần em đi đá bóng, đá phủi mà - cãi nhau là bình thường, một lần có hai thằng cãi nhau rồi đánh nhau, một thằng cao to >1.75, thằng kia thì vừa ít tuổi vừa bé hơn, bị ăn một đấm, nó chạy ra góc sân, thằng kia đuổi theo, rồi thằng bé nhặt viên gạch nửa, chơi thẳng vào đầu thằng to, máu ra một xô, lúc đó thằng to ôm đầu, còn thằng bé cầm gạch đuổi nhưng ko ném nữa, mà nó cứ song phi liên tục vào lưng thằng to kia cho đến lúc mọi người lôi ra ...
    Cho nên, gặp trường hợp đối phương có gạch - đá - củ đậu trong tay thì các bác làm thế nào ? Ko áp sát để đánh được vì nó sẽ ném, sau đó nó giơ viên gạch lên sẵn sàng ném vào mặt mình, cứ thế nó tiến lại rút dần khoảng cách ?!
  7. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Có chiêu này thật hả anh Tiến ? Gớm quá ! Phức tạp thế có ai luyện thành chưa ạ ? Có biểu diễn bao h chưa ?
  8. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    @ hieu_sh13 :công nhận lần bạn gặp mấy cậu đó,mấy cậu đó hiền đó,chứ bạn gặp dân Trương Định và Đinh Tiên Hoàng chính tông thì tội đó khó thoat(khe khe không phải chê mà nói thật).
    @bac minhtrinh bạn sweetshusi nói đúng,tại con nói vắn tắt nhưng không xúc tích -->bác hiểu lầm.
    @sweetshusi thân mến ,mình cũng chỉ mong như bạn thôi,học xong rồi lượn.
    Còn đã gặp trọc có 1 bài tẩu vi thượng sách.
    cái luc đấy 1 lũ từ trại tâm thần ra,cái bọn guết người đó quá nửa là thần kinh không ôen định--->dừng mong nói lý,khóc lóc.
  9. fervidlove

    fervidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    chạy thôi anh em ơi
  10. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Cái tin này thì nên đổi tên topic là : Gặp vợ dữ dằn ở nhà thì phải làm sao !
    ====================
    Đâm chồng vì không kịp mở cửa
    Do chồng uống quá chén, không kịp mở cửa, vợ đã nổi cơn tam bành, dùng kéo đâm chết chồng. Thường ngày, mỗi khi xảy ra xô xát, người đàn bà này đều thượng cẳng chân hạ cẳng tay với ông xã.
    Vụ việc xảy ra lúc 21h ngày 10/5 tại phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Thủ phạm là Nguyễn Thị Tâm, (41 tuổi), nạn nhân là Tống Công Cường, (35 tuổi). Vào thời điểm xảy ra án mạng, hai vợ chồng họ đang có mâu thuẫn.
    Theo kết quả xác minh, do anh Cường nhậu quá chén nên đóng chặt cửa đi ngủ, khi Tâm về gọi đã không kịp ra mở cửa. Trong lúc quá tức giận, Tâm dùng kéo đâm anh Cường dẫn đến tử vong.
    Tâm từng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hai vợ chồng đều nghiện rượu, thường xảy ra xô xát và Tâm đã nhiều lần đánh chồng.
    (Theo Công An Nhân Dân)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này