1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp côn đồ ngoài đường, làm thế nào đây ?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Tui_la_ai_new, 13/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    À , đâu mà ... anh trêu người ta đó mà !
  2. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Anh MinhTrinh à , bọn Nhật này côn đồ thật đấy nhỉ ?
  3. vovinammienbac

    vovinammienbac Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị Anh Cường Vũng Tàu vào đọc lại tất cả các bài của donghailong huặc syquandubi => Rồi rút ra bài học cho chính mình. Còn tại sao thì A tự hiểu ?
    Các bạn khác : các bạn có thể cho đó là những tình huống tầm thường vớ vẩn, nhưng chỉ khi các bạn ở trong hoàn cảnh đó thì các bạn mới thấm thía. Cái này từa tựa như khi bạn nghe chuyện ngoài tình của người ta thì thấy rất tầm thường vớ vẩn, nhưng khi bạn bị "cắm sừng" thì mới hiểu thế nào là nỗi đau !
    Và các thành viên khác như :
    1)anh agui, anh thieulam_vietnam, bác MinhTrinh, bác Msgvovit, bạn UIC, donghailongvuong...
    2) một số người khác như anh motdikhongtrolai, thieulambacphai, anh cuonghltv, shihyeu .....
    Chắc quá hiểu điều Tôi định nói gì !
  4. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    chú vvnmb đừng làm lớn chuyện nhé !
    chú nói vậy mí chả nhào vô giáo điều chú đó !
    chú ưa oánh nhau bằng khẩu à !
    pu xin chú !
  5. 25LTK

    25LTK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    2
  6. vovinammienbac

    vovinammienbac Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh Cường Vũng Tàu và em nguoiyeunuoc01 !
    Nói chung gặp côn đồ thì ta tránh đi, một sự nhịn bằng chín sự lành . Đây chính là cách hành xử của Tôi , ko phải mình sợ mà ko thèm chấp nữa .
    Còn những kẻ "ăn cháo đá bát" thì Tôi đã gặp quá nhiều rồi, ngay như một thằng bạn học thời SV, mình giúp nó thông tin về một chuyện thi cử ở một công ty. Sau nó thi đậu và làm việc ở đó, nhưng qua bạn bè mình biết có lần nó nói xấu sau lưng mình . Nhưng thấy nó đáng thương, vì cuộc đời của nó cũng chẳng ra cái gì cả.
    Cái này thì anh thieulam_vietnam cũng thấm thía, chuyện cá nhân của anh với 1 người khác ngoài đời (ko liên quan đến box võ thuật)
    Nói chung là ko bao giờ thèm chấp !
  7. TroiOiBoToiRa

    TroiOiBoToiRa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    tôi không hiểu lắm có phải ngày xưa người ta hứa hẹn gì đó ví dụ như quảng cáo cho rồi thêm võ sinh sẽ được hưởng thù lao hay đại loại là công thần dựng nghiệp gì đó cho vovinam miền bắc hoặc Hà Nội rồi đụp cái lấy danh nghĩa môn phái " đái bụp cái vào bát " của ai đó không??????? hehe
  8. satthuvuong

    satthuvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    xin chào các sư huynh ,tỷ,đệ tại hạ thấy hình như các vị đã đi hơi xa chủ đề rồi thì phải , hôm trước em trên đưòng đi làm bị 4 thằng thanh niên xin đểu mà ko làm gì đc ức chế quá tại vì hôm đó em đang đi xe đạp thì có thằng ở đằng sau hỏi là :"anh cho em hỏi ở đây có gần chợ nào ko? ". em trả lời có và chỉ dịa điểm chợ cho nó llúc sau nó bảo :"anh ở đây có wen hội nào ko cho em thuê it "hàng" vì bạn em đang bi vây ở gần đấy mà em lại ko wen ai" ,em sợ bọn nó là Công An mật đang điều tra vụ gì đó em mà trả lời có coi như rắc rối em nói là ko wen ai dcm nó chứ nó mới bảo là anh có wen bọn nào trong Kí túc xá ko em nói ko tự nhiên nó quàng tay qua vai em dúng lúc 2 thằng đằng sau đén lúc nào em ko để ý gí luôn dao vào bụng để "xin tiền " em điên lắm nhưng ko dám cựa vì cựa chắc là nó xin tý tiết nhưng hôm đó em ko mất tiền vì ko mang theo ,em có nhớ đc biển số xe và đc điểm của nó nhưng tìm ko thấy mà hỉ cũng chưa thấy nốt ko hiểu trong trường hợp đó các bác sử lý thế nào
  9. TroiOiBoToiRa

    TroiOiBoToiRa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    thì về nhà làm cơm cúng tổ tiên gia trì phù hộ đặng tai qua nạn khỏi và may mắn không theo về hầu các cụ
    Hết
    hehe
  10. arsenelupinc500

    arsenelupinc500 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    He he!Thay chu de nay thich wa nhug den ay cac pac xa de wa!Thang 6 nam 2006 e dang va xe o duong Le Duan thi co mot vu dung xe.Ten di xe may nhay xuong tat tui bui ong xe dap(co ve dan ngoai tinh).Luc do e o wan tam lam vi ko muon va cham.Nhug luc do co ba cu ban nuoc dung ra can.Thang xe may hung hang day ba cu ti nga vao em!Em do ba cu va akay wa moi chui thang kia:"Lam d.. gi ma danh ca ba gia!" The la no quay sang chui rui dinh choi em luon.no vua vung tay la em cho no mot phat kim tieu cuoc vao bung lien.kho than thang be no bat lai gan met!Om bung rui nhung van hang.Luc do co may bac xe om thay ngua mat cung chay den the la cu ta chuon le!he he!
    Theo em da ra duong thi khong nen qua nhu nhuoc!Thay em day rang: "hoc vo ma khong biet danh nhau la ho giay"
    Tat nhien neu no manh qua hoac la dan pro thi minh cung nen xem xet.nguy wa thi dzot!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này