1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp côn đồ ngoài đường, làm thế nào đây ?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Tui_la_ai_new, 13/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. se7enboy

    se7enboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    đọc chủ đề này thấy cobác đèonguời yêu học võ mấy năm mà để2thằng say rượu oánh thú thật với các pác em hơi bùn cười .Em chẳng võ vẽ jì cũng bụp đc ít cũng 2 thằng, hoc võ phòng thân mà rađường bị bụp thế ---> hơi nghiệt...
    theo em cứ học môn jì đối kháng nhiều như boxing , tán thủ hay quyền thái ... có vẻ ổn chứ mấy môn thiewn về biểu diễn ra đg lăn tăn komuốn đánh nó cvũng bupcho thì đỡ sao nổi lại còn mang tiếng học võ
  2. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    chả được học võ ngày c. nào. Hồi bé xin đi học Judo. Ông già nghe thấy chửi
    - cái loại mày học võ ngang bằng nối giáo cho giặc
    Hồi năm kia, thăm người nhà ở bệnh viện Thanh Nhàn. Sang đường mua khăn mặt,chai nước cho bệnh nhân.Thấy một thằng mặc đồ quân khu đang đánh một chú tơi tả. Vì va chạm giao thông nhẹ thôi. Thằng nọ đánh một hồi mà không ai can, nó thấy mọi người đứng nhìn liền rút tuocnovit dài thượt ra lườm tất cả chửi
    - ** thằng nào dám vào can tao xiên chết
    Mọi người cụp mắt xuống, thế đíu nào mình vẫn đứng nhìn trân trân, vì tò mò thấy lạ thôi chứ bố bảo dám thách thức nó. Thế là nó gườm mình,làm mọi người liếc mình xem phản ứng sao ? Mình đang định tính bài chuồn thì ********* đó quát thằng bị ăn đòn
    -** con chó này, dắt xe đi theo tao
    Chắc nó đưa đến đâu hợp lý để quay tiền. Thằng kia mồm đầy máu,lúng búng vâng dạ gượng đau nâng cái xe đổ lên.Nó nhìn mình đầy vẻ cầu xin giúp đỡ.Mà mình cũng chả to lớn gì mới khổ.Nhưng mà điên tết, mình dẫm chân lên cái xe chửi thằng bị đánh đang nâng lên. Cái này cốt là để lên dây cót tinh thần mình và doạ ma cái thằng đang cầm cái tuocnovit ghê ghê kia.
    -** thằng này để xe đây
    Đoạn mình quay sang thằng kia, chửi oai như cóc ngồi sập gụ
    - ** còn cái thằng kia, muốn đâm người tao gọi công an đến cho mày đâm
    Rồi hiên ngang như Từ Hải, một chân dẫm cái xe.Một chân chuẩn bị chạy nếu nó xông vào.Nhưng tay vẫn ngang tàng móc điện thoại gọi 113 líu lo
    - Các anh đến ngay cổng bệnh viện Thanh Nhàn, có thằng đang cầm dao định giết người.
    Điện xong mỉnh trỏ mặt nó chửi
    -** mày đâm ai thì đâm đi,không tí nữa chả có cơ hội đâu.
    Thế là may quá nó bối rối các bác ạ, đúng là nhà em ăn ở hiền lành.********* đấy nó chột. Nó lấm la lấm lét nhẩy phắt cái lên xe phi thẳng.Em đỡ thẳng bị ăn đòn dậy bảo rất chi người lớn, giọng dạy bảo kẻ cả tuy rằng em đíu chắc đã hơn nó tuổi
    - Sao mày ngu thế, nó đánh thì cứ chạy lòng vòng.Nó cướp mất xe mày ngay thế nào được. Có con Rim tàu cứ luẩn quẩn để nó đánh cho, nhỡ nó phang vào chỗ hiểm chết người thì sao
    Bà con quanh đấy xuýt xoa khen ngợi, may là có anh này, may là anh ấy thế nọ, thế chai.Chưa kịp phổng mũi thì 113 đến. Em chuồn luôn, biết bọn nó giữ mình lại hỏi loanh quanh thì nhục.Chả gì em có một tiền án và dăm ba cái tiền sự quanh cái mục gây rối trật tự công cộng , cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản công dân. Em thề với các bác là toàn những lần em bị oan.Lần này chắc gì nhà em hiểu cho em.Thế là em lặn mất.
    Em rút ra một điều, võ thì cũng cần thiết ( trong trường hợp thằng kia nó nhảy vào xiên, xiên từ dưới lên hay bổ từ trên xuống ? Nhìn thế tay nó cầm em biết nó xiên từ dưới lên có thể tránh được 70%. Còn 30% thì bệnh viện cũng ngay gần đấy, cấp cứu tốt) nhưng mà biết đòn vọt,gió máy thì cần thiết hơn. Cái quan trọng chiến trận ở đường phố là cần đôi chân linh hoạt, có thể chạy nhảy như sóc là ăn tiền,đôi chân để di chuyển tìm cách ra đòn, né tránh và tẩu vi các bác nhỉ ?
  3. dhlv

    dhlv Guest

    Mắt cũng quan trọng !
    Để vừa chạy vừa tìm đồ phản công. Cái này Tôi nhìn thấy vài trường hợp rồi !
    Nhưng ở những khu vực địa phương nhạy cảm thì nhất quyết phải nhịn và chạy.
    Còn ông nào bốc phét này nọ thì tức là chưa từng thực tiễn bao giờ !
    Gặp côn đồ ngoài đường thì khác với đánh võ đài. Mà ngoài đường thì cũng tuỳ thuộc vào từng vùng và từng hoàn cảnh
    Nói chung là tuỳ cơ ứng biến !
  4. arjava

    arjava Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nặng 93 kg như em thì làm sao chạy nổi đây ???
  5. manhphamvn

    manhphamvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Bác ko chạy nổi cũng phải cố gắn mà chạy thui, Bác ko chạy đc thì tối về mà rên (hehe). Không chạy đc thì bác có thể tiền quần chúng giúp đỡ( nhưng mà chắc ko có ai ra mặt đâu, em từng bị bọn cồ đồn chặn đánh nhiều lần rùi may mà chạy kịp chứ chờ người ta ra giúp đừng có mơ, ko ai muốn tự ôm hoạ vào thần đâu). Em khuyên bác nên sáng sớm nên tập chạy nhiều vào, nếu ko đc thì đi ra ngoài cứ cuối mặt xuống đừng làm gì quá lố đc rùi
    NGA MI TINH HOA
  6. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Em chẳng có võ vẽ gì,đánh nhau cũng ít ,nhưng cũng gặp một số tình huống khá trớ trêu :
    Lần ấy dẫn em yêu vào Công viên Lê Nin , ban ngày ban mặt đàng hoàng ,cũng cẩn thận ngồi gần lối ra vào cho an toàn . Đang lúc cao hứng hai chú nghiện lò dò đến ,rút xilanh còn dính máu toe toét ngồi ngay trước mặt ,gãi gãi mũi :
    "Anh ơi có tiền xin mấy chục,vã quá rồi "
    Em yêu sợ tái mét mặt,mình thì không sao nhưng cũng hơi ghê quả xilanh kia ( mặc dù biết bọn này chỉ doạ để xin tiền vớ vẩn ) . Nên vẫn bình tĩnh móc ví ,lấy tờ 5 nghìn ra ( trong ví còn khoảng 2 trăm ),cằn nhằn : " Làm *** gì ra tiền,cầm tạm ra mua súng mới mà chọc . ** các bố chỉ quấy ! "
    Thế là hai thằng nhăn nhở cười rồi đi . Mình vẫn ngồi với em yêu như không,cũng hơi phổng mũi vì em yêu thủ thỉ : "Thế anh không sợ bọn nó à ? "
    Hì,may gặp hai thằng đấy vớ vẩn . Nhưng mình nghĩ nếu run quá có lẽ nó phải vặt sạch tiền của mình,còn cương quá không khéo nó chọc cho phát thì lại tha hồ mất ăn mất ngủ .
    Lần khác chạy xe trong làng Phùng Khoang quệt phải một chú,xe vừa đổ xuống chú nhảy ngay dậy túm xe mình lôi lại rồi tát phát phủ đầu,may mình né được.Xe mình cũng đổ ra đất ,mình chạy vào hàng nước vớ được chai Côca đập bộp phát ,quay lại .Thằng kia chắc cũng thuộc loại non nên lùi lại,mình bảo :
    "Mày làm cái *** gì mà nóng thế,anh em thanh niên cả,mày thích tao xin lỗi mày,được chưa ? Mày thích đánh nhau lắm à ?"
    Thấy cu cậu bình tĩnh lại ( hoặc là sợ ),mình vứt chai vào lề đường,ra dựng xe nó lên. Quả này cũng tính kỹ phết,vì bí lắm nó phi lại thì lại vứt xe ngáng đường rồi vớ chai vẫn chưa muộn .May cu cậu cũng chỉ làu bàu vài câu rồi lên xe đi . Mình giả tiền chai Coca rồi cũng lên xe té luôn . Hú vía,may thằng đấy cũng là thằng nhát .
    Còn lần này mới Akay :
    Đang ôm em yêu đứng bên hồ (trong trường Kinh tế Quốc dân) ,lúc đấy cũng khoảng 10h tối,mấy chú uống rượu về đi ngang trêu chọc mấy đôi đang tâm sự .Mình nhìn thấy rồi,lẽ ra dắt em yêu về luôn thì chẳng sao,thế nào lại ngu ngu đứng đấy ,ôm em,quay lưng ra đường . Lúc ba thằng kia đi ngang ,một thằng thò tay vào sờ phát rất nhanh,đỡ không kịp. Rồi ********* cười hô hố đi tiếp cười. Mình cay quá nhảy theo vả luôn,nhưng khổ một nỗi là mình chả võ vẽ gì,thằng đấy lại to nên chả nhằm nhò gì ,ba thằng quây mình lại chơi hội đồng luôn>MK,nghĩ lại vẫn cay,bị nó táp lô sưng hết cả mặt,chỉ che được mỗi bụng với ngực .Ngã xuống rồi vẫn bị nó dận cho mấy phát vào lưng.Em yêu kêu khóc hết nước mắt bọn nó mới thôi không táng mình nữa . Lúc sau tỉnh táo lại gọi điện vào Ký túc Xây Dựng lôi được một đội ra đuổi ba thằng kia ra tít ngoài Vọng mà không tóm được.Hôm đấy mà bắt được chắc to chuyện,vì mấy ông em Xây Dựng cũng đang uống rượu dở mồm .
    Nói chung tình huống thì ít khi lặp lại,tuỳ hoàn cảnh mà xử lý thôi . Tốt nhất là tránh được va chạm thì tốt,cùng lắm là xin,nhưng có những trường hợp bất khả kháng thì vẫn phải chiến . Đụng tới mình còn được,chứ đụng tới vợ con hay người thân trong gia đình thì nằm xuống cũng phải chơi thôi chứ biết làm sao .

  7. clappika

    clappika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Ke ke ke nói chung thì em vốn iu hòa bình àh....nhưng mà chẳng may có trót rơi vào hoàn cảnh éo le kiêu kiểu các sư huynh thì em cũng chẳng nghị được nhìu như vậy àh....nghĩ đơn giản một chút là fang cho nhanh, té cho lẹ........cao nhân thì chắc chết wá....còn lũ tằng tằng thì cứ khúm núm một chút rùi rình rình thoi vào ....ấy ấy ....thì bố nó cũng chết.........
  8. Nguyen_Son

    Nguyen_Son Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ ...câu này vote Pác 5 sitar luôn
    Được nguyen_son sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 24/03/2007
  9. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    hic nằm xuống rồi thì ai đi cày nuôi mấy người còn sống đây? rồi sau đó ai sẽ thay họ đụng khi mình đã nằm xuống?
    hehe bác nào vote cho em 10 sao đê
  10. nguyenmanhha0305

    nguyenmanhha0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại ko gì ác bằng ...con người
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này