1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp côn đồ ngoài đường, làm thế nào đây ?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Tui_la_ai_new, 13/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tio361

    tio361 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    4.219
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất làm quả nhị khúc rắt vào người, lơ ngơ là quật cho một phát, say cũng chết mà nghiện cũng chết.
  2. clappika

    clappika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ko gì ác bằng con người thật........
    Thôi thì làm hẳn bộ tông giắt trong cop xe nhanh hon đại ca àh........
  3. bientrangt610

    bientrangt610 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Nói chung gặp rắc rối ngoài đường thì nên xin lỗi, bần cùng bất đắc dĩ thì phải chơi thôi. Mà đã chơi là phải chơi cho đối phương không còn khả năng phản công.
    Cách đây vài hôm, mình từ nhà bạn gái về gặp một thằng có vẻ say rượu, tay cầm chai đi giữa đường, mình lái xe tránh nó sang phải đột nhiên bị nó đạp cho một nhát ngã văng đi 5 mét. Lúc còn đang nằm đo đất ngoái lại nhìn thấy chú ta hùng hổ vác chai tiến lại, mình kệ xe nằm đó nhảy ngay lại gần, thấy chú thở ra rượu... Yên tâm rồi, say thì khỏi phải nghĩ: lách luôn sang trái chặt cạnh trong tay phải vào yết hầu, chú ta buông ngay cái chai ôm cổ ú ớ. Sau đó thì như thế nào nhỉ, đúng lời sư phụ dạy: con mộc nhân như thế nào thì chú ta y như vậy. Được một chập, chú ta có lẽ đã nói được sau cú đánh vào yết hầu: "Anh ơi cho em xin lỗi!", "Ờ, được, tao tha cho". Nhưng cẩn tắc vô áy náy, nhỡ mình mải dựng xe nó chơi cho một phát thì vong mạng: một tay vít cổ, chân kia làm quả quét ngược làm thằng ôn cắm mặt xuống rãnh. Mày cứ nằm đó nhé, bye bye.
    Hehe, dân tình bắt đầu bu lại, mình dựng xe biến thẳng.
    Về nhà kiểm tra thì xe không sao, tay chân xước vài chỗ do mài xuống mặt đường. Phù, đen thế không biết!
  4. clappika

    clappika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Ghê wá...khẹc đã nói là e iêu hòa bình mà........
  5. vovinamhn

    vovinamhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Nhưng đụng với dân say cũng ghê vì sợ quá tay nó chết ra đấy thì sao chứ..
  6. banabinhdinh

    banabinhdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Chú em về hỏi lại sư phụ , người học võ nên hành sự thế nào.?
    Ngay cả luật pháp , người say còn được sự khoan hồng ,
    cảm ơn cho sự đắc chí của chú hạ được người say ....
  7. heavysword

    heavysword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    nhớ lại hồi học cấp II, ngày nào cũng hai lượt đi bộ tắt qua bãi Xã Đàn và khu Nam Đồng để học trường Bế Văn Đàn, toàn gặp mấy thằng chuyên trấn lột trẻ con đi học, lần nào không chạy kịp thì có bao nhiêu tiền nộp sạch, dần dần cũng rút ra kinh nghiệm, càng về sau những màn trấn lột càng giống trò chơi su vê của trẻ con, đuổi bắt lòng vòng, hoá ra về sau lại thấy có hiệu quả ra phết, chân đi bộ nhiều, chạy nhiều (chạy chối chết), tình huống bất ngờ, các giác quan căng ra khi chạy để đề phòng bị phục kích chặn đường, lên cấp III được vào đội tuyển chạy 100m của trường, đi học võ thì được khen chân nhanh nhẹn di chuyển vào ra tốt. đến khi xem phim Thiên long Bát bộ, nhiều đêm cứ nằm mơ mình là Đoàn Dự có khinh công lăng ba vi bộ (và có một số cô bạn gái kháu khỉnh như hắn nữa).
  8. doandienkhanh

    doandienkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa bao giờ gặp côn đồ ngoài đường cả! Chả biết làm thế nào, chắc mình may mắn!
  9. bientrangt610

    bientrangt610 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Kể ra cũng chả hay ho chuyện đánh nhau. Nhưng thấy thằng ôn cầm chai phi đến thì chỉ có nước chạy hoặc chơi chứ sao. Phải không bro? Có bác võ sư Karate đã bị hai chú say đang tè bậy, ngứa mồm chửi nó liền bị đập cho nát bét cả mặt ra rồi đấy thôi
    Bác gì nói người say được luật pháp khoan hồng? Không có luật nào quy định thế đâu. Thậm chí còn phải xử nặng hơn cơ!
    Được bientrangt610 sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 27/03/2007
  10. bientrangt610

    bientrangt610 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0

    Được bientrangt610 sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 27/03/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này