1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp côn đồ ngoài đường, làm thế nào đây ?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Tui_la_ai_new, 13/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. clappika

    clappika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Khẹc....thiện tai thiện tai....nhà phật vốn nhân từ........
  2. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    nhà em tưởng nhà Phật có câu: giết 1 người để cứu muôn vạn người chớ? hehe giết người thì trứơc sau vẫn là giết người dù được lý giải với lý do gì thì vẫn là giết người. Nhân từ ở chỗ nào ?
  3. ManHunter

    ManHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    thực sự em cũng rất băn khoăn về chuyện này các bác ạ , nói thì lúc nào cũng dắt cặp nun vào cốp xe cũng ko tiện mà rút ra cũng lâu ,vậy mà hôm trước ngồi uống rượu có thằng nó hỏi em thế này :
    nghĩ thử mày đang đèo bạn gái mà có mấy thằng phóng xe lên vỗ mông bạn gái mày thì mày làm gì ?
    đó , lúc đó em biết nó cùn nên mặc kệ ko trả lời , nó cũng là đứa bộ đội chém cả cơ động rồi nên ko sợ ai hết , nhưng em ( và em nghĩ chung anh em mình ) còn tương lai nên ko quá liều được
    quay lại với câu hỏi , em vẫn chưa tìm được câu trả lời nào phù hợp , các bác nghĩ sao ạ
  4. doandienkhanh

    doandienkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thì lên táng chết mịa chúng nó đi chứ còn gì nữa.
  5. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    -------
    Cái kiểu này trước kia trong Nam rộ lên zữ lắm. Theo kinh nghiệm của người đã có gia đình thì:
    1)Nếu nó vỗ vào mông trái bạn gái của mình thì mình sẽ vỗ tiếp vào mông phải (chọn nơi yên tĩnh kèm theo lời ngọt ngào )
    2) Nếu nó vỗ vào mông trái vợ của mình thì mình sẽ vỗ tiếp vào cả hai mông (chọn lúc con cháu trong nhà đã ngủ )
    3)Chuyện nó vỗ mông bạn gái của mình cũng không có gì quan trọng (có thể trước đây mình cũng đã từng vỗ vào mông bạn gái của một anh bạn nào đó )
  6. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    He he!!! Bác cứ coi em như... con cháu trong nhà... cũng được.
  7. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    kệ ! chai mặt tý nhưng dc cái khôn ! cô bạn chú mày mà đành hanh thì kệ lun ! đừng có cãi làm chi mà nên nói : anh xin lỗi, anh iu em ! xong kis cổ vài cái ! đảm bảo lời ! lỡ chú em mà vác nu đập lại chú em thua thì tèo ! thắng thì tùy chuyện gì tiếp theo ! dek có cái gì là the end đâu nhá !
  8. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Khừa.. khừa.. Nói rộng ra bên lề một chút - Trong mười(10) trường hợp các anh nỡm giai chở bạn gái bị bọn cà chớn vỗ mông người đẹp... Thì hết 9 trường hợp, cái mặt mấy anh nỡm giai nhìn vào là thấy ngay dòng chữ "thằng này có thể bắt nạt được..." hiện trên mặt.. ặc !(?)!...
  9. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Ông anh họ tui bây giờ hơn 40. Chuyện hồi ổng hai mấy. Hôm đó lên Sài gòn. Đang đi bộ. Một thằng đi xe đạp giựt cái nón. Ổng rượt theo một đoạn mấy trăm mét. Thằng kia ngừng lại hỏi "Muốn uýnh nhau không???". "Không!!! Trả cho tui cái nón!!!". Huề.
  10. Hong_Vien_Anh

    Hong_Vien_Anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.014
    Đã được thích:
    0
    Được người ta vỗ mông bạn gái mình thì phải thấy đó là một điều vinh dự mới phải !
    Các bác thử ngẫm mà xem : Đàn ông con trai chúng ta nhìn thấy gái xinh thì con mắt cứ cắm cúi ... cứ lấm lét . Có khi cũng muốn sờ soạng bỏ xừ đi được ấy ... nhưng cái chính là nếu muốn làm vậy thì phải có gan ! Nhưng nếu con gái thuộc hàng ô mai sấu đi ngang , ta cũng chả thèm bắt cái con mắt nữa là ... tính cái chuyện ... xí xọn . Vậy suy đi tính lại thì : Bạn gái mình mà được cái diễm phúc để cho thiên hạ vỗ mông thì đó chính là niềm vinh dự của mình đó ... bạn mình không xinh không đẹp thì ai có thèm ! Vậy còn lăn tăn chi .....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này