1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp côn đồ ngoài đường, làm thế nào đây ?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Tui_la_ai_new, 13/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    bác VA xí xọn nhỉ ! ấy là trường hợp dùng mắt mà nghía thui mà, chớ dùng tay mà độp hay bóp zú ! thì thèn ku nào cũng éo chịu nổi đâu. bác tíu lem wé !
  2. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    Chẳng phải cái mặt dễ bắt nạt (hai bên đi cùng chiều nên cái mặt phía trước) mà vì cái mông nhìn qúa nõm (kinh nghiệm của kẻ thích mồng sơ)
  3. clappika

    clappika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Thường em thấy mấy a mấy bác thích mồng sơ(ms) đều đi có đội cả, ít thấy solo lém, thứ nữa là vỗ xong òi chạy thật lực....ít thấy a nào "làm" xong dung lai soi guong lem....
    Còn trong trường hợp gặp a rắn mặt vậy thì cũng lại chỉ đi solo, hok bao giờ thấy tổ đội cả àh, chắc tại mấy a này bít mình rắn cho nên khoái đi ăn hàng một mình hơn àh........
    Khẹc, nhưng mà nói chung thì e chơi thui....nó nện được mình nằm xuống thì ít nhất cũng phải xin nó cái cánh tay thích vỗ mông đàn bà....(Trừ khi thằng này vỗ mông thằng bạn ngồi sau lưng e thì chịu........kiểu đấy đỡ hok nổi........)
  4. DerDrachen

    DerDrachen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
  5. Hong_Vien_Anh

    Hong_Vien_Anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.014
    Đã được thích:
    0
  6. clappika

    clappika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
  7. DerDrachen

    DerDrachen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, hôm trước có đọc bài viết của một em sinh viên đang du học bên Nga ( không nhớ ở trang chủ đề nào) em có kêu gọi tư vấn những phương pháp tự vệ khi gặp côn đồ ở nước ngoài. Mình muốn đưa lên đây để mong những ai có kinh nhiệm từng trải thì góp ý xây dựng . Riêng mình cũng đã có thời gian chinh chiến ở Nga khoảng 1990 tới 1992, ai đã từng ở Nga cũng hiểu thời gian này hổn loạn tới mức nào, mình xin đưa những ý kiến sau:
    1. tránh đi ra ngoài vào buổi tối, nên tập hợp các bạn thành nhóm để đi chung.
    2. lưu thông bằng phương tiện công cộng ( tàu điện ngầm...) nên kiếm toa đông người và ngồi gần nút báo động, cần phanh cấp cứu, lúc cấp bách có thể xử dụng. Quan sát tốt xung quanh, nếu thấy nhóm 3-4 thanh niên có vẻ ngổ ngáo lên tàu, ta nên đổi toa , cảnh giác.
    3. Mang theo bình xịt hơi cay hoặc thủ sẳn tiêu hay ớt bột trộn cát , phải tập luyện môn ám khí này cho nhuần nhuyễn và chú ý chiều gió thổi khi xử dụng.
    4. Nên tập đoản côn để dễ xử dụng khi mang theo người một thước kẻ vuông nặng. Có thể tập côn nhị khúc nhưng thứ này mang theo người rất bất tiện và có thể rắc rối về luật pháp, mặc dù ta chẳng mong gì loại pháp luật này che trở.
    5. Khi bị gây sự phải la to để gây sự chú ý của mọi người xung quanh, tìm sự ủng hộ giúp đỡ. Ở đâu cũng có người tốt ,người xấu.
    Mình đã qua rất nhiều vùng đất , đã nhìn đã nghe đã va chạm , nhưng công nhận rằng Nga là vùng đất dữ, không biết các khu chợ trời, những nơi giao dịch hẻo lánh đã bao nhiêu bà con ta nằm xuống.
    Một chút chia sẻ , mong bài viết này đến được tay em, chúc em và các bạn luôn mạnh khỏe an lành và học tập tốt.
  8. heavysword

    heavysword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    ừ đúng, có thằng bạn ở Khác-Cốp kể nó đi lên Mát, lớ ngớ thế nào mà bị mấy thằng Nga nó quây, lột sạch sẽ tiền nong đồ đạc, nhưng mà cái này mới ghê răng, số là thằng bé tội nghiệp bị bọn nó túm chân túm tay, vạch áo, tụt quần ra xem có găm tiền trong người không, thì một thằng nga tự nhiên tủm tỉm nhìn với ánh mắt là lạ, rồi thằng bạn tớ nghe 1 thằng nga khác bảo thằng kia là thôi, hôm nay mày vừa làm 2 nháy rồi còn gì, tha cho thằng này đi. bó tay, suýt nữa thì vừa mất tiền, vừa mất tr... asshole.
  9. DerDrachen

    DerDrachen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    trường hợp bị quây ở ngoài ga và phi trường khi lên moscow chơi hay lấy hàng thì vô số kể, nhưng nhiều khi thế này mới khó đỡ này : Vừa ra khỏi cửa nhà gặp ngay một thằng quen mặt đưa tay ra bắt ,chào hỏi như người nhà, vừa nắm tay nó bắt thì tay kia nó tuốt lên xem mình có đeo đồng hồ không còn thằng khác thì ôm vai bá cổ mò...dây chuyền. Nhiều khi ở nhà riêng tụi nó bấm chuông nói là hàng xóm sang xin cái phong bì viết thư, nể quá vừa mở ra là nó đâm ngay . Đầu năm 92 có vụ ngay cạnh chỗ mình ở ,12 giờ trưa nó vào tận khu tập thể cướp 1 phòng ở tầng 2 hôm đó trong phòng có sinh nhật có mời mấy người bạn Nga thăm dự, nghe kẹt cửa cả nhà quay ra hỏi thì thằng đi đầu sợ quá chạy ngược trở ra lĩnh nguyên 1 rìu của thằng đi sau chỉ còn dính chút da ở cổ( chắc thằng kia tưởng anh em vn chạy ra ) rồi tụi nó ùa vào với AK47 tưới như vãi gạo xuống nền nhà ,anh em ai cũng bị thương ở chân tay, duy có mỗi một bác bị nặng nhất chắc bác có võ nên phản xạ nhanh quá lao người qua cửa sổ nhảy xuống đường nên bị chùn xương sống .Ai ở thời gian đó chắc có nghe vụ hơn 100 anh em Ốp vòng bi ( khu tập thể vòng bi) cầm vũ khí xuống đường tiễu phỉ, đuổi côn đồ Nga chạy rẽ đất , chặn tàu điện,lật cả taxi may mà chưa đốt. Gặp côn đồ nước ngoài ngoài bản lĩnh bản thân để thoát hiểm còn cần có tinh thần dân tộc tình đồng bào tương trợ đùm bọc nhau . Nhớ lại những năm tháng đó vẫn lạnh người bạn ạ, côn đồ ở Tiệp và Đức thì hiền hơn chút, cầu mong an lành tới với tất cả những con em nước Việt xa quê. Kể lể lan man lạc chủ đề quá ,anh em đừng trách nhé.
  10. doandienkhanh

    doandienkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Côn đồ Nga ghê quá! Dân Việt mình khốn khổ với chúng nó.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này