1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp côn đồ ngoài đường, làm thế nào đây ?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Tui_la_ai_new, 13/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _VienAnh_

    _VienAnh_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.007
    Đã được thích:
    0
    Tất cả mọi chuyện nếu xảy ra thì nên nhịn đi các bác ạ , Cũng chả giải quyết được vấn đề gì đâu . Không đánh được người ta cũng khổ , mà đánh được thì cũng chả hay ho gì . Nhẹ thì cũng phải bồi thường , mà nặng thì cũng dính vào vòng tù tội . Mà nếu chấp nhận sống kiểu lính tráng thì sẽ phải trả giá , mất mát nhiều !
  2. heavysword

    heavysword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    đúng là nhịn được vẫn hơn, nhưng mà có những lúc bị dồn vào đường cùng, mình có nhịn khéo vẫn toi, ví dụ như hôm kia có ông bị thằng taxi chém ngay ở gần cây xăng Đội cấn đó, ông này đi xe máy bị thằng taxi nó tạt sườn vào làm loạng choạng suýt ngã, ông ấy chỉ bảo "đi như thế à" (câu này còn nhẹ chán, nếu ở trường hợp này nhiều bác còn văng nhiều câu nặng hơn nhiều), có thế thôi mà thằng taxi rượt theo kẹp ông này vào vỉa hè, rồi rút kiếm dấu dưới đệm ghế ra chém, ông kia lấy tay gạt (chắc cũng học võ nên phản xạ) bay ngay mấy ngón tay, đau đến ngất tại chỗ luôn.
  3. manhphamvn

    manhphamvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Lái taxi mà hành hung người ngay ngoìa phô vậy sao??? Nghe đồn là mấy ông lái taxi được huấn luyện để đối phó với mấy thằng cướp taxi ai dè lại đi đánh dân lành( chắc lâu quá không đc đánh ai nên nó thấy ngưa ta cầm hành múa chơi)
  4. caotunglam

    caotunglam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    7
    Eo ơi kinh vậy chắc em ko dám đi taxi đâu
  5. manhphamvn

    manhphamvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ngoài phố đầy rẫy côn đồn( đa số là tụi thành niên choai choai thích tự khảng định mình, suốt ngày gây sự đánh nhau, hút hít tải gái nhậu nhẹt om sòm) đây là nguyên nhân là mất an ninh trật tự XH. Bọn này giờ lộng hành ghê lắm kết bè kết lũ, chuyên đi ăn hiếp những kẻ mà chúng ghét, đi trấn lột các đôi tình nhân. Nếu gặp phải bọn này( mà chúng ko có vũ khí) thì cứ nhắm thằng cầm đâu mà đánh( kinh nghiệm xưa máu hồi học sinh)
  6. caotunglam

    caotunglam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    7
    Nhiếu người chết oan vì bọn này.
    Mà bọn này đi đánh toàn đi đông khoảng chục thằng lại có hàng, đánh kiểu ủ lò,mình có võ thế nào cũng khó chơi ốt nhất hạn chế dây với bọn này không có ngày chết oan
  7. manhphamvn

    manhphamvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Lễ chí tín làm phương châm trong đời hoành hiệp. Lúc thành công phải ra đời giúp đỡ người cô thế
  8. heavysword

    heavysword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Kịch bản như sau: Anh A đang đi xe máy đèo con đi học về, Anh B lái xe taxi vượt qua (phóng khá nhanh vì đang vội cướp khách của thằng taxi hãng khác) do tránh cái xe ngược chiều mà tạt lái vào khiến hai bố con anh A bị ngã xe. Anh B đỗ xe nhoài cổ ra hất hàm: "sao không". Có 3 khả năng sau:
    a) Anh A cáu quá quát lên "đi đứng như thế à" hoặc câu gì đó đại loại như vậy.
    b) Anh A cáu nhưng cũng ngại va chạm nên im lặng lầm lũi dựng xe lên không nói gì.
    c) Anh A cáu lắm nhưng vừa nghe báo đăng vụ taxi chém người hôm nọ nên sợ, vội đứng dậy ấp úng "không sao, không có gì.." miệng cố nặn ra 1 nụ cười để thể hiện đúng là không có gì thật.
    3 khả năng này dẫn đến 3 cách phản ứng sau của anh lái xe taxi:
    a) à thằng này láo, dám bật lại tao à, chém.
    b) à thằng này khinh người, tao hỏi mà mày không thèm trả lời à, chém.
    c) à, thằng này, mày cười đểu à, chém.
    Kết luận là kiểu gì anh A cũng nên biết một tý võ, ít ra còn tránh được phát đầu tiên mà hô hoán bỏ chạy.
  9. manhphamvn

    manhphamvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    a) à thằng này láo, dám bật lại tao à, chém.
    b) à thằng này khinh người, tao hỏi mà mày không thèm trả lời à, chém.
    c) à, thằng này, mày cười đểu à, chém
    a) thằng này gan dám chém ****** àh! tao là lính đặc công đê
    b) Thằng này ngon địa bàn này của tao mà mày dám dở thói côn đồn ah > tài xế taxi xin lỗi bỏ chạy
    c) Tao là cảnh sát giao thông mày muốn gì => ông A dùng chiêu này
    VỎ QUÍT DÀY CÓ MONG TAY NHỌN HEHHE
  10. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Diễn đàn này quá bổ ích. Tớ xin góp một kế nhé. Đấy là không biết võ chống lại người có võ. Cách này kể ra hơi bẩn một tí, nhưng sức yếu biết làm thế nào. Bọn tớ hồi học lớp 11, người ngợm như cái que, luôn bị một tay có võ bắt nạt (hắn học bên Trung Quốc). Hắn tóm được đồng bọn của tớ là nó tẩn cho ra bã (hắn hơn 30 tuổi, vạm vỡ). Mỗi lần ăn một quả của hắn thì tối tăm mặt mũi, không thở được. 5, 7 đối thủ đối với hắn không là gì. Tớ bèn làm 2 túi ni lông cát khô, thủ sẵn trong người. Khi hắn tinh tướng, mình giả vờ lép vế cho hắn chủ quan, rồi bất thần ném liên tục 2 phát vào mặt hắn. Hắn tưởng mình đấm nên chủ quan đưa tay ra đỡ (mình biết thằng có võ không bao giờ nhắm mắt). Khi cát dính đầy mắt thì hắn lúng túng vì quá bất ngờ. Lập tức mình nhảy vào đạp được vài cái. Hắn cũng bình tĩnh che đỡ được một chút. Nhưng tóm lại là vẫn ăn đòn. Lúc đó đòn gạch đá của tớ mới phát huy. Cả xóm tớ ghét hắn, nên không ai ủng hộ hắn cả. Các chú choai choai được dịp cũng phang thêm được vài cái. Hắn bỏ chạy. Tớ cũng chuồn. Khoảng một tháng sau mới trở về nhà (khi công an đã làm việc hòa giải với 2 gia đình). Trong thời gian đó, thằng này cùng bạn bè của nó liên tục lùng sục để trả thù. Nhớ lại bây giờ vẫn ghê răng. Tuy nhiên về sau nó cũng kiềng mặt mình ra. Có thể khuyên các bạn đi chơi với bạn gái những chỗ vắng vẻ có thể tham khảo đòn này của mình. Nhưng tốt nhất là không nên tạo điều kiện cho côn đồ hoành hành.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này